Tôi không nắm rõ số liệu thống kê, nhưng có lẽ những đô thị lớn nhất ở nước ta như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... cũng là những nơi tập trung đông nhất người tứ xứ đến học hành, lập thân, lập nghiệp, hoặc đơn giản chỉ là buôn bán vặt hay bán sức lao động cơ bắp để độ nhật. Và cứ mỗi dịp Tết đến thì đa phần trong số họ lại nôn nao muốn "về quê ăn Tết", lại lo liệu xoay xở đủ thứ, từ thời gian đến tiền bạc, để được "về quê ăn Tết".
Tết đến xuân về, khi hoa đào, hoa mơ đua nhau khoe sắc thắm nơi các bản làng vùng cao, cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông ở thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn gác lại công việc nương rẫy, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới.
Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết dành cho các hộ nghèo ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành kịp thời để các hộ đón Xuân Quý Mão. Xuân này, nhiều hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm cúng, tràn ngập nghĩa tình. Qua đó, tiếp thêm động lực, sự lạc quan để các hộ phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đó là các cán bộ chiến sĩ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục Cảnh sát giao thông. Với nhiệm vụ quản lý, tuần tra kiểm soát (TTKS) đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 7 tuyến cao tốc trên cả nước, mỗi dịp tết đến xuân về, trong khi mọi người được về sum họp đón tết với gia đình thì phần lớn CBCS của phòng vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các cung đường.
Sau khi bị hai cơn “đại hồng thủy” nhấn chìm và dường như bị rơi vào quên lãng cả thập kỷ, Mường Lay - “thị xã hẹp trong một tầm tiếng gọi” (thơ Bùi Từ Thiện) giờ đây đang bừng sáng sau đại dự án thủy điện lớn nhất Việt Nam...
Tôi tuy nhiều tuổi rồi nhưng vẫn luôn háo hức mỗi khi Xuân về Tết đến, cảm giác giống y hệt như hồi còn nhỏ. Vì khi Tết về tôi có được hai niềm vui: thứ nhất uống bia thoải mái mà không bị vợ cằn nhằn, thứ hai được gặp lại các anh em đi làm ăn xa về quê ăn Tết.
Làng nghề se nhang Tân Tạo có tuổi đời tới cả gần trăm năm, từ khi xung quanh nơi này chỉ toàn là đồng đất. Những thửa đất đỏ thẫm màu nhang, thơm lừng mùi xứ sở của những cư dân lao động vùng ngoại ô dịp Tết đến, Xuân về.
Cứ mỗi độ xuân về, phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên lại rộn ràng với hàng chục ông đồ từ các nơi tụ về cho chữ. Những cội mai vàng rực khoe sắc trong tiết trời se se lạnh khiến con đường Phạm Ngọc Thạch dường như nhộn nhịp hơn so với mọi ngày. Những tà áo dài của những thiếu nữ tung bay bên những cội mai, người xin chữ, người chụp hình ghi lại hình ảnh tuổi thanh xuân khiến người đi đường cảm nhận tết âm lịch đang đến rất gần...
Những con sóng bạc đầu chồm lên hai bên mạn tàu, với người dân biển thì đó chính là dấu hiệu biển đang động mạnh. Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận chia sẻ: Đảo Phú Quý nằm cách TP Phan Thiết khoảng 54 hải lý (khoảng 120km), nếu đi bằng tàu cao tốc mất khoảng 3 giờ, còn tàu chợ, tàu hàng khoảng 6 giờ. Với người dân trên đảo, biển động, tàu nằm bờ cô lập đất liền năm nào cũng có, khác nhau là thời gian dài hay ngắn thôi. Những ngày cuối năm, nhu cầu mua bán, sắm sửa Tết rất cao, biển động là chuyện “buồn rầu” đứng ngồi không yên.