Như Báo CAND đã đưa tin, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ được một số đối tượng trong nhóm cướp xe ôtô cực kỳ táo tợn do 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Phương, 28 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nhâm Văn Tuấn, 25 tuổi, trú tại thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cầm đầu.
Khi tiến hành tìm hiểu sâu về nhóm đối tượng này, đặc biệt là đối tượng Nguyễn Tuấn Phương, chúng tôi mới phát hiện được gã này có "sở trưởng" là chiếm đoạt xe ôtô. Gã thực hiện hành vi này từ năm 2008 và liên tiếp gây án cho đến hiện nay, chiếm đoạt hàng chục chiếc ôtô của các hãng taxi cũng như xe ôtô tư nhân có nhu cầu chở thuê… với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi.
Một mình thực hiện nhiều cú chiếm đoạt ôtô
Vào thời điểm năm 2008, Nguyễn Tuấn Phương lúc này hoạt động đơn lẻ nên đã vận dụng tất cả sự lươn lẹo và khôn ranh của mình vào những màn kịch chiếm đoạt xe ôtô của các hãng taxi. Với vẻ ngoài bảnh trai, ăn mặc lịch sự và khoác cái mác rất hoành tráng, Phương đã thuê các xe ôtô chở đi đường dài để chọn thời cơ thuận lợi, chiếm đoạt hàng loạt xe ôtô của các hãng taxi tại Hà Nội, Thái Nguyên…
Vào 19/3/2008, Phương đến đường Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) thuê xe taxi Hyundai, BKS 30F-9502 của anh Nguyễn Văn Tuân, quê ở Xuân Trường (Nam Định), lái xe hãng taxi Thành Công - Hà Nội chở đi Hà Giang. Phương giả vờ nói với anh Tuân là mình cần mang gấp mấy trăm triệu đồng lên cho anh trai ở Hà Giang đánh bạc.
Đến địa phận huyện Bắc Quang (Hà Giang), Phương lại bảo vừa gọi điện anh trai nói có việc gấp đã rời Hà Giang nên thuê anh Tuân chở quay về Hà Nội. Khi chiếc xe đi đến khu vực có cây xăng Chí Linh thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Phương bảo anh Tuân vào mua xăng cho an tâm và chủ động đưa trước cho anh Tuân 1 triệu để mua xăng. Khi anh Tuân xuống mua xăng, chìa khóa vẫn cắm trên xe, Phương nhảy sang phóng vụt xe đi… Sau đó gần nửa tháng, Phương giả vờ đứng tại cửa khách sạn Đông Á (TP Thái Nguyên) gọi taxi của hãng Hoa Mai. Anh Hiếu, lái chiếc xe ô tô Honda Civic đến đón Phương chở đi TP Hạ Long với giá 1 triệu đồng. Lần này, Phương giới thiệu đang làm xây dựng trên
Đến Hạ Long, Phương giả vờ vào khách sạn Asean giải quyết công việc, song lại thuê anh Hiếu chở quay lại Thái Nguyên. Xe chạy đến đường cao tốc ngã tư Thăng Long - Nội Bài thuộc xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội), Phương yêu cầu anh Hiếu dừng xe chờ người nhà mang tiền ra. Từ 21h đến 21h45', vẫn không thấy ai ra, anh Hiếu mỏi quá ra ngoài xe vươn vai cho đỡ mệt. Chỉ chờ anh Hiếu đi xuống phía cuối xe, Phương chồm luôn sang ghế lái, nổ máy, phóng xe đi mất...
Tiếp đó, Phương tự xưng là cán bộ phụ trách một Công ty du lịch, thuê một xe taxi 7 chỗ đang đứng đón khách tại khu vực Bờ Hồ chở lên
Lập nhóm cướp ôtô
Sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm, công nhiên chiếm đoạt ôtô nêu trên, Nguyễn Tuấn Phương đã bị lộ chân tướng khi chính một bị hại là anh Nguyễn Văn Tuân phát hiện chiếc xe ôtô của mình đang lưu hành trên đường phố Hà Nội (!). Từ đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lần ra được chân tướng của Nguyễn Tuấn Phương và ra lệnh truy nã toàn quốc.
Đầu năm 2009, Phương được gia đình đưa đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc đầu thú. Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xét xử, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Phương 7 năm tù giam. Nhưng sau đó, Phương lại được hoãn thi hành án (theo chúng tôi tìm hiểu Phương được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe).
Nhưng lợi dụng điều này, sau đó, Phương tiếp tục hoạt động phạm tội ráo riết hơn với mức độ manh động, táo tợn hơn. Phương không hoạt động đơn lẻ nữa mà chiêu mộ thêm đồng bọn là những kẻ cùng có "sở trường" chiếm đoạt ôtô như mình. Kẻ đầu tiên song hành với Phương trên con đường này là Nhâm Văn Tuấn, sau đó thêm đối tượng Tuấn Anh. Bọn chúng sắm dây thừng, dao và trở thành những "đôi bạn" chuyên đi thuê ôtô taxi đường dài. Bọn chúng sử dụng thủ đoạn thuê xe ôtô, sau đó trên đường đi sẽ cướp xe ôtô. Chúng đã gây ra 4 vụ cướp ôtô tại các địa bàn Hà Nội, Hà
Trong quá trình bị giam giữ và điều tra tại đây, hai tên cướp Nguyễn Tuấn Phương và Nhâm Văn Tuấn đã bỏ trốn. Tháng 2/2010, cơ quan điều tra của Quân khu 2 đã ra quyết định truy nã đối với cả 2 đối tượng.
Mặc dù mang trên mình đầy tội lỗi như vậy và cũng biết rõ các đơn vị Công an, Quân đội đang truy nã mình nhưng Tuấn và Phương không hề sợ. Chúng còn đắc thắng với các chiêu thức cướp ôtô của mình và ngày càng nghĩ ra nhiều thủ đoạn mới để dễ dàng cướp ôtô và đối phó với lực lượng Công an. Bọn Phương tìm kiếm thêm nhiều đối tượng nữa vào nhóm cướp của mình.
Theo như tài liệu của cơ quan Công an, nhóm cướp của Phương - Tuấn có gần chục đối tượng, trong đó có 1 đối tượng nữ. Hầu hết chúng đều là những thành phần bất hảo, có tiền án tiền sự. Thậm chí, đến thời kỳ này, có một đối tượng trong nhóm cướp của Phương đã kịp vào… thi hành án tại Trại giam Tân Lập về một tội hoàn toàn khác. Chúng thường xuyên đi cả nhóm, sử dụng một chiếc xe ôtô Kia Morning làm phương tiện di chuyển.
Đầu tháng 6/2010, tại Hà Nội, chúng vẫy xe ôtô của anh Phạm Văn U, quê ở Xuân Trường (Nam Định), lái xe tư nhân, nói rằng muốn đưa cả đoàn lên Yên Bái, nhưng tất cả mọi người đi trên xe Kia thì đông quá nên muốn thuê thêm 1 chiếc xe nữa đi cho thoải mái. Anh U đồng ý chở bọn chúng, 4 gã thanh niên và 1 người phụ nữ lên xe. Đến Yên Bái, chúng lộ nguyên hình là những tên cướp, dung dao khống chế anh U, sau đó dùng còng số 8 còng tay anh lại, dán băng dính bịt miệng và quay xe về đến khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) thì đẩy anh U xuống.
Tiếp đó, vào 21/6, bọn chúng thuê xe ôtô Getz của hãng taxi Vic do anh Nguyễn Xuân Hoàn điều khiển đi từ Yên Phụ (Tây Hồ) về Đại Mỗ (Từ Liêm). Đến Đại Mỗ, chúng đã dùng dao khống chế anh Hoàn, còng tay anh, bịt mắt, bịt miệng rồi chở lên địa phận xã Phú Minh (Sóc Sơn) đẩy xuống đường…
Với thủ đoạn như trên, bọn Phương đã gây ra 7 vụ cướp xe ôtô táo tợn trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, Yên Bái đang đồng loạt ráo riết tiến hành điều tra và truy bắt về nhóm tội phạm này thì đêm 2/7, Phương và Tuấn lại giở mánh cũ, điều anh Nguyễn Văn Trung, lái xe hãng taxi Bắc Trung Nam từ Thanh Hóa chở về sân bay Nội Bài. Đến địa phận Hà Nội, Phương nói mình rành đường nên đổi lái cho anh Trung một lúc.
Đến địa phận thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), Phương giả vờ bảo anh Trung xuống mua hộ mấy chai nước để uống. Khi anh Trung xuống xe, Phương cho xe phóng vọt đi. Tuy nhiên, lần này, chúng đã rơi vào trận thế bao vây của Công an huyện Sóc Sơn và Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Đến địa phận xã Nguyệt Đức (Yên Lạc, Vĩnh Phúc), biết dùng ôtô chạy khó thoát, bọn chúng đã bỏ ôtô lại ở một cánh đồng, rồi chạy bộ thoát thân. Nhâm Văn Tuấn bị cơ quan Công an và nhân dân tóm gọn khi đang núp trong một bụi cây ở gần Trường THCS Nguyệt Đức. Hiện cơ quan Công an đã bắt thêm được 3 đối tượng trong nhóm cướp ôtô của bọn chúng và đang ráo riết truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Phương và những tên còn lại.
| Mánh khóe tiêu thụ ôtô của Nguyễn Tuấn Phương và đồng bọn: Trong một số trường hợp, các lái xe taxi mang theo cả giấy tờ xe và để trong cốp xe ôtô. Khi cướp ôtô, bọn Phương đã kiểm tra và lấy được những bộ giấy tờ của chiếc xe. Đối với những chiếc xe này thì việc tiêu thụ của bọn chúng rất đơn giản, mang đặt tại các hiệu cầm đồ hoặc bán cho người tiêu dùng với giá thấp hơn thị trường. Chúng lấy lý do đang cần tiền lo cho gia đình, hoặc lúc lại đóng giả các "công tử" con nhà giàu, muốn bán xe cũ (giá thấp cũng được) để thay xe mới. Còn đối với những trường hợp xe ôtô cướp được không có giấy tờ, bọn chúng đã móc nối với các đối tượng chuyên sản xuất giấy tờ giả, làm một bộ giấy tờ cực kỳ hoàn chỉnh từ giấy đăng ký xe, CMND, bằng lái xe ôtô mang tên một người nào đó và dán ảnh bọn chúng để đem lòe người mua. (Khi tiến hành khám phá nhóm cướp này, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã bắt giữ được đối tượng chuyên làm giấy tờ giả giúp bọn Phương tiêu thụ các xe ôtô bị cướp). Sau đó, chúng cũng đem tiêu thụ như những chiếc xe có giấy tờ đầy đủ và thật khác. |
| Khuyến cáo của cơ quan Công an, các lái xe taxi khi chở cho khách cần quan sát xem khách có dấu hiệu nghi vấn gì không (khi khách thuê chở buổi tối mà đòi chở đi lòng vòng, đường vắng…), nếu có phải tìm đến chỗ đông người để từ chối chở hoặc chạy đến cơ quan Công an nơi gần nhất. Tuyệt đối không nên trao tay lái cho khách, hoặc tạo sơ hở như xuống xe, vẫn để chìa khóa xe cắm ở ổ. Bên cạnh đó, các hãng taxi cần gắn định vị toàn cầu trên xe taxi, bởi khi chiếc xe ô tô này bị cướp đi, cơ quan Công an vẫn xác định được vị trí di chuyển của bọn chúng thông qua định vị toàn cầu để tiến hành truy bắt đối tượng và thu giữ được tang vật. |