Sau 30 giờ, Công an TP Hà Nội đã bắt được 3/4 đối tượng trong vụ sát hại ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, góp phần trấn an dư luận, đặc biệt đối với cán bộ nhân viên của ngành Y tế. Sáng 6/3, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Trần Quốc Trung, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án 1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội để biết thêm những tình tiết mới về quá trình điều tra vụ án.
Theo Thiếu tá Trung, ngay sau khi nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy về việc ông Đào Quang Minh bị chém trọng thương trên đường đi công tác qua ngã ba Thạch Lỗi (Thanh Xuân, Sóc Sơn), Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Đội Điều tra trọng án 1 nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và Công an huyện Sóc Sơn.
Qua nghiên cứu hiện trường và lời khai của các nhân chứng đi cùng với ông Minh, các anh nhận định, các đối tượng truy sát nhằm chính vào ông Minh. Bởi, khi mọi người trong đoàn trên xe ôtô xuống đi vệ sinh, 2 đối tượng phóng xe đến, cầm dao xông vào chém thẳng ông Minh, chứ không gây thương tích cho bất cứ ai khác.
Hơn nữa, tại đoạn đường đó rất vắng người đi lại, không hề có việc mâu thuẫn do va chạm giao thông trên đường. Chính vì thế, các trinh sát nhận định, việc ông Minh bị chém là do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Minh và nhóm người gây án. Việc mâu thuẫn có thể xuất phát từ quan hệ cá nhân hay trong công việc tại bệnh viện.
Từ hướng nhận định này, tất cả lực lượng tham gia điều tra vụ án (lúc này điều động thêm Công an quận Hai Bà Trưng), chia thành các tổ công tác, tiến hành xác minh, rà soát về các mối quan hệ, mâu thuẫn của ông Minh trong cuộc sống.
Các nghi vấn được loại bỏ dần, cuối cùng nổi lên nhất là việc ông Minh từ khi lên làm Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn có tiến hành một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện, điều này đã khiến một số người bị ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế.
Rà soát về những cá thể bị ảnh hưởng kinh tế do cải cách mới của Giám đốc Minh, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Ngô Quang Dũng, 38 tuổi, trú tại số 40 ngõ 203 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội). Dũng đang ký gửi 2 xe ôtô BKS 29T-2969 và 29S-0907 để chở khách phục vụ tang lễ trong Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng từ khi Giám đốc Minh nhận chức, có bổ sung thêm xe chở khách tại Nhà tang lễ, gây sụt giảm kinh tế cho Dũng.
Theo các nhân chứng ở xung quanh Bệnh viện Thanh Nhàn, trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2013, Dũng liên tục xuất hiện ở khu vực Bệnh viện Thanh Nhàn cùng với một số nam giới khác. Điều này rất đáng nghi vấn vì tuy có xe ký gửi tại đây nhưng rất ít khi Dũng có mặt tại khu vực bệnh viện.
Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan Công an quyết định triệu tập đối tượng Dũng lên đấu tranh khai thác. Dũng bị triệu tập khi đang ngủ tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Thoạt đầu, anh ta chỉ nói một câu duy nhất: “Không biết”. Để “cậy miệng hến”, các trinh sát, điều tra viên đã tiến hành động viên, thuyết phục, đồng thời đưa ra các chứng cứ cho thấy sự liên quan của Dũng trong việc sát hại ông Đào Quang Minh.
Theo Thiếu tá Trung cho biết, trước các chứng cứ rõ ràng, anh ta buộc phải nhận tội. Lúc đầu, Dũng khai nhận một mình anh ta gây ra chứ không khai ra đồng bọn. Phải mất khá nhiều thời gian giải thích, thuyết phục, Dũng mới khai ra Thụ, Hùng và Việt. Tuy nhiên, Dũng cũng chỉ biết Thụ quê ở Thanh Ba (Phú Thọ), làm thuê cho anh trai Dũng trước đây, chứ không biết địa chỉ cụ thể. Còn Hùng và Việt là do Thụ thuê, Dũng chỉ biết và gặp mấy ngày chúng xuống Hà Nội để thực hiện hành vi gây án.
Ngay trong ngày 4/3, một tổ công tác của Phòng PC45, Công an huyện Sóc Sơn đã lên đường đi Phú Thọ, rà soát để tìm ra đối tượng Thụ. Rà soát tất cả các đối tượng tên Thụ trên địa bàn, sàng lọc dần, các trinh sát đã xác định được Đỗ Đức Thụ, tổ chức bắt giữ hắn.
Theo Thụ khai, anh ta cũng chỉ biết Hùng và Việt qua điện thoại trong thời gian bốc vác thuê ở Lào Cai. Hình như Hùng và Việt quê ở xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Lại thêm một tổ công tác được cử đến xã Vĩnh Phú rà soát, tìm ra đối tượng Hùng và Việt. Hùng bị bắt khi đang luẩn quẩn trốn trên địa bàn xã.
Theo lời khai của các đối tượng, Dũng đã chỉ đạo Thụ, Hùng, Việt về Hà Nội từ ngày 27/2 để thực hiện mưu đồ sát hại ông Minh.
Chúng đã tụ tập ở cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, chờ tan giờ làm cuối ngày để đi theo ông Minh nhằm tìm cơ hội ra tay. Tuy nhiên, chúng đã đi theo 2 lần (chiều 27 và 28/2), nhưng không có điều kiện ra tay do ông Minh đi xe ôtô và đều đi thẳng về nhà, không dừng lại nơi nào. Đến ngày 1/3, biết ông Minh và đoàn cán bộ của bệnh viện có chuyến công tác đi Thái Nguyên, Dũng và đồng bọn lại đi xe máy bám theo.
Đến ngã ba Thạch Lỗi (Thanh Xuân, Sóc Sơn), khi xe ôtô dừng lại cho mọi người đi vệ sinh, bọn chúng đã nhanh chóng hành động. Sau khi gây án, Thụ theo Dũng về Hà Nội lấy tiền công (30 triệu đồng), còn Hùng và Việt nhảy xe khách về luôn Phú Thọ. Thụ ăn chặn 10 triệu đồng, còn lại chia 3 cho mỗi đứa hơn 6 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bị bắt, cả 3 đứa đều không còn 1 xu vì đã tung hết vào những trò hưởng thụ tại khách sạn, nhà hàng.
3 nhát dao của các đối tượng đã gây thương tích rất nặng cho ông Đào Quang Minh. Rất may, trên xe có nhiều cán bộ y tế, bản thân ông Minh cũng là bác sĩ nên đã cấp cứu kịp thời cho nạn nhân. Khi tỉnh táo, ông Minh chỉ đạo mọi người đưa về Bệnh viện Việt - Đức, nhưng trên đường đi, lượng thấy sức mình yếu đi, ông Minh yêu cầu lái xe đưa luôn vào Bệnh viện E (gần nhất) để cấp cứu. Được cấp cứu kịp thời nên hiện ông Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.
Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận chỉ thuê đồng bọn chém “dằn mặt” ông Minh cho bõ tức. Tuy nhiên, việc Dũng nói với đồng bọn là “xử lý” ông Minh và những nhát chém chí mạng của đồng bọn anh ta đã thể hiện bản chất côn đồ, sẵn sàng tước đi tính mạng người khác của bọn chúng. Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Việt, đồng thời làm rõ thêm các tình tiết liên quan của vụ án