Những ngày qua, một số báo đã đưa tin về việc Cảnh sát Anh, Pháp, Đức, Séc và Hungary vừa phát hiện, bắt giữ 14 người Việt Nam nhập cư trái phép tại trạm trung chuyển gần Dunkerque (Pháp).
Đây là những người được một tổ chức tội phạm đưa nhập cư bất hợp pháp đến Anh thông qua việc sử dụng giấy tờ giả hoặc thị thực gian lận, bay qua châu Âu, rồi đưa lậu qua biên giới Anh bằng cách ẩn náu trong những khoang bí mật ở thùng xe chở hàng hoặc ngụy trang dưới hàng hóa trên xe tải. Đây không phải là vấn đề mới xảy ra, nhưng một lần nữa, là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những người dân Việt Nam khi có ý định đổi đời bằng cách theo các tổ chức, đường dây tội phạm nhập cư bất hợp pháp đến "miền đất hứa" như Vương quốc Anh.
Cách đây chưa lâu, vào cuối tháng 12/2010, tại một làng quê nhỏ bé ở một tỉnh miền Trung đã xảy ra một bi kịch đau lòng. Người chồng, người cha của 2 đứa con là anh Trần H., đã bị sát hại tại Vương quốc Anh. Anh H. đi xuất khẩu lao động tại CH Séc vào cuối năm 2008. Thế nhưng, chỉ một năm sau, anh H. báo về là được bạn bè mời sang Vương quốc Anh làm việc với mức lương cao. Từ ngày sang Anh làm việc, anh H. được một người chủ tên là Long trang bị điện thoại di động nhưng liên tục thay đổi số nên chỉ có anh H. mới chủ động gọi về cho gia đình được.
Vào ngày 9/12/2010, anh H. đang nói chuyện điện thoại với chị dâu thì thấy có tiếng lịch kịch đầu bên anh H.. Anh H. nói với chị: "Chị ơi! Có người vào, em cúp máy đây, liên lạc chị sau nhé". Mọi người trong gia đình không thể ngờ đó là cuộc liên lạc cuối cùng và họ vĩnh viễn không bao giờ gặp được anh H. nữa. 16h ngày 10/2, gia đình nhận được điện thoại của một người, tự xưng là bạn anh H., báo tin H. đã bị chết vào ngày 9/12/2010. Gia đình không tin, gạn hỏi nguyên nhân chết thì người này im lặng, sau đó cúp máy. Cả gia đình như cuồng dại bởi thông tin đột ngột này nhưng không biết hỏi thăm ở đâu. Đến buổi chiều, một người đàn ông khác lại gọi điện thoại từ Anh về gia đình thông báo việc trên và cho số điện thoại cùng địa chỉ trang web để liên lạc. Quá đau đớn về tin anh H. bị chết, vợ anh bị sốc nặng, ngày đêm mê sảng, đòi đưa xác chồng về. Nỗi đau của người vợ trẻ cùng 2 đứa con nhỏ trong ngôi nhà nghèo rách khiến bao người rơi nước mắt…
Sau khi có yêu cầu xác minh của Công an Việt Nam, mới đây, Văn phòng Interpol Việt Nam (VPI) nhận được công văn trả lời của Cảnh sát Anh. Một thông tin khá trùng lặp cho biết, Cảnh sát
Nạn nhân được xác định tên trùng với anh Trần H., cư trú bất hợp pháp tại đây. Cơ quan tư pháp Anh cũng đã phát hiện một số nghi phạm liên quan đến cái chết của anh H và đang tiến hành điều tra.
Chồng hồ sơ về vụ nạn nhân Trần N., cũng bị sát hại tại Vương quốc Anh được các cán bộ của VPI lưu giữ khá dày. Tuy nó đã xảy ra cách đây hơn 4 năm nhưng những vấn đề liên quan đến vụ việc này hiện vẫn được Cảnh sát 2 nước trao đổi thông tin và tiếp tục điều tra, giải quyết.
Ngày 12/12/2006, VPI nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đề nghị phối hợp xác minh thân nhân của một người đàn ông bị sát hại dã man trong một vụ án xảy ra tại đất nước này. Nạn nhân là Trần Quang Dương, trú tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi VPI phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thì được biết, nạn nhân tên thật là Trần N., quê ở một tỉnh miền Trung, mang hồ sơ giả của Trần Quang Dương để di cư và sống bất hợp pháp tại Vương quốc Anh.
Theo thông tin từ phía Cảnh sát Anh, Trần N. được một số đối tượng thuê làm tại một xưởng sản xuất ma túy (trồng cần sa) ở khu vực Newsport. Vì nơi này bị mất cắp ma túy nên các đối tượng nghi vấn chính Trần N. là thủ phạm.
Ông chủ (người gốc Phi) đã yêu cầu các đối tượng trong đường dây bắt ép Trần N. lên ôtô đưa đến
Cảnh sát Anh đã tiến hành điều tra, qua đó bắt giữ 8 đối tượng (7 đối tượng phạm tội giết người và 1 đối tượng phạm tội cản trở quá trình điều tra). Hiện Cảnh sát 2 nước vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra và truy bắt một đối tượng phạm tội khác nghi trốn về Việt
| Ông James Sharp, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Cục Biên phòng Anh khuyến cáo: "Vào nước Anh một cách giấu giếm mà không có thị thực là bất hợp pháp và rất nguy hiểm. Chúng tôi khuyến khích tất cả người Việt |
Theo VPI Việt Nam, nếu như vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp chủ yếu diễn ra dưới hình thức lén lút, bí mật, đi bằng đường biển, đường bộ, không cần giấy tờ xuất cảnh thì hiện nay, bọn tội phạm đã tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn.
Bọn tội phạm thỏa thuận với khách đi không phải nộp tiền trước, chỉ khi nào nhập cảnh vào nước cần đến, báo tin về gia đình mới phải nộp tiền. Cho nên, số vụ người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng, vào các nước có mức sống cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu (hiện chủ yếu là vào Vương quốc Anh).
Các nước châu Âu càng ráo riết truy quét nạn nhập cư trái phép thì cuộc sống của những người Việt Nam nhập cư theo kiểu này ở các nước châu Âu càng phải đương đầu với nhiều nguy cơ và rủi ro. Có những địa điểm khi bị Cảnh sát nước sở tại truy quét, một số người Việt Nam đang bị giữ tập trung trong một môi trường rất tù túng và khổ sở. Những người nhập cư trái phép có thể lâm vào tình trạng nợ nần vì những kẻ tổ chức đưa đi sẽ đòi rất nhiều tiền nếu đưa vào trót lọt, trong khi nếu kiếm được việc làm ở những nước này thì thu nhập không cao. Tệ hơn, nếu bị phát hiện và buộc hồi hương, họ còn trắng tay và đương đầu với một khoản nợ khổng lồ khi quay trở lại quê nhà…