Vụ việc gây sốc và còn "dư âm" cả tháng nay cho người dân TP Hồ Chí Minh khi chứng kiến một vụ bắt giữ con tin tại Nhà sách Phương
Song chưa dừng lại đó, kẻ gây "rối" trên ngay sau vài tiếng "xộ" khám đã bẻ gẫy một chiếc bàn chải đánh răng đâm vào cổ bạn tù để "được ở tù lâu hơn". Một trong những thông tin mới đây "giải mã" về hành vi bất thường của đối tượng tại Trung tâm Giám định pháp y tâm thần (TTGĐ PY TT) TP Hồ Chí Minh là: Can phạm đủ khả năng nhận thức hành vi. Nghiện ma tuý, có ảo giác do chất ma tuý kích thích…
Phạm tội và rối loạn tâm thần trong ảo giác ma túy
Ngày 18/3, tức là sau 3 ngày "gây án" khống chế con tin tại Nhà sách Phương Nam trên, Voòng Hùng Minh (ngụ ấp Phú Kiệt, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai) được thực hiện Giám định Pháp y tâm thần tại TTGĐ PYTT TP Hồ Chí Minh theo đề nghị của CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tân Bình. Hắn ngồi trước mặt giám định viên trong tâm trạng bình thản, chai lỳ.
Sau khi nghe yêu cầu chuẩn bị hợp tác làm trắc nghiệm tâm lý, hắn cười nhẹ và lấy tay gạt nắm giấy ghi câu hỏi trên bàn sang một bên, nói "tỉnh rụi": Thôi anh cất đi. Em có tâm thần đâu mà giám định! Thay vì có khuôn mặt của một kẻ vô hồn, máu lạnh trước đó 3 ngày, nay Minh có vẻ mặt hoàn toàn bình thường minh mẫn.
Th.S-BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc TTGĐ PYTT TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giám định cũng nghi ngờ chất ma tuý kích thích gây ảo giác mà tên Minh sử dụng là Methamphetamine. Một loại ma tuý kích thích gây ảo giác và cực kỳ độc hại. Trước đó Minh khai khoảng 20h tối 14/3, y đã mua ma tuý tại Thủ Đức về dùng và thừa nhận bị sốc nhẹ. Cả đêm y không ngủ được. 9h sáng 15/3 thì tự tìm tới trụ sở Công an quận Tân Bình xin được… đi tù. Không được chấp thuận, trưa cùng ngày y tới Nhà sách trên gây ra vụ khống chế con tin.
Minh sinh năm 1984, là con cả trong một gia đình 5 anh em trai nhưng cha mẹ đã mất từ lâu. Ngay từ năm 1997, khi mới 13 tuổi, y đã bắt đầu sống cách ly gia đình, lang thang ở nhiều nơi. Hắn khai vào năm 2005 đã là một con nghiện nặng và phải vào tù 5 năm vì tội cướp giật. Tháng 1/2010, Minh được thả và ngày 15/3 tiếp tục gây án.
Cùng phân tích về tác hại của ma túy tổng hợp nghi ngờ đối tượng Minh đã sử dụng, các bác sĩ tâm thần cho biết Minh có thể được xếp vào dạng kẻ chịu tác dụng của "lạm dụng" ma túy. Bản tường trình với Công an, Minh khai đã có quá trình sử dụng ma tuý nhiều năm. Bản thân không biết loại ma tuý mình sử dụng chỉ biết gọi là hàng "đá" cũng như cách thức sử dụng, liều dùng. Khi không có tiền, Minh còn liều mạng thay nước cất bằng cách dùng nước lọc pha trực tiếp bột ma tuý và chích vào ven. Trong lời khai "cố tình" gây án để được vào tù tránh xã hội đen của Minh trên khía cạnh tâm thần và xét về nhân cách thì đây là một đối tượng đã bị ảo giác của ma tuý làm hỏng bộ não sau nhiều lần sử dụng lạm dụng bừa bãi.
Cũng trong ngày 18/3, tại TTGĐ PYTT TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được chứng kiến việc giám định tâm thần lần thứ 2 cho một đối tượng khác theo yêu cầu phối hợp của Công an quận Bình Thạnh. Đối tượng tên V.D.T. (38 tuổi), ngụ tại Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận) theo kết quả giám định cũng cho biết đối tượng nghiện Methamphtamine rất nặng.
V.D.T. bị giam giữ từ tháng 11/2010 sau khi bị phát hiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ vụ việc vào ngày 17/11/2010, Đội CST tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, phát hiện và bắt giữ đối tượng tên T.H.T. (ngụ tại Bình Thạnh) tàng trữ một bịch 2,235g được xác định là ma tuý (Methamphetamine-M.A). Tên T.H.T khai mua từ V.D.T.. Khi ập vào nhà tên V.D.T., Công an tiếp tục thu giữ 3 gói M.A trọng lượng 36,588g, một gói chứa thành phẩm trọng lượng M.A 14,8896g. Qua đấu tranh khai thác, tên T. tiếp tục khai ra địa điểm là khách sạn G.H. thuộc phường 7, Phú Nhuận làm nơi giao hàng. Tại địa điểm này, Công an Bình Thạnh tiếp tục thu giữ được 1 gói M.A trọng lượng 8,9976g…
Lý do T. được giám định nhiều lần về yếu tố tâm thần được biết, V.D.T. lấy vợ được hơn 1 năm vào thời điểm bị bắt nhưng người vợ không hay biết gì về chồng mình trước đó đã từng phải đi cai nghiện ma tuý. Chỉ tới khi phát hiện chồng mình thường xuyên có những hành vi kỳ quặc mới lặng lẽ theo dõi. Không ít lần chị vợ giật mình tỉnh dậy ban đêm và không thấy chồng nằm cạnh. Khi chạy lên phòng khách thì thấy T. ngồi ghế lẩm bẩm nói một mình.
Vào lần giám định thứ 2 tại TTGĐ PYTT TP Hồ Chí Minh, T. đã có biểu hiện rối loạn tâm thần trong trạng thái thường xuyên buồn bực, lo lắng, trí nhớ giảm sút. Có nhiều dấu hiệu hoang tưởng đặc biệt là luôn có ý nghĩ rằng mình bị hại, theo dõi. Tại khu dân phố nơi T. ở, hàng xóm cho biết T. có một cuộc sống biệt lập, "quái đản". Đặc biệt cứ vào mùa mưa khi trời còn khuya lơ lắc, T. trở dậy bất thình lình nổ xe máy ầm ĩ, ngồi chửi thề om sòm. Ban ngày khi thấy bất cứ nhóm trẻ nào trong xóm tụ tập vui chơi y cũng tham gia. Bất kể là trò chơi gì từ lò cò, đánh khăng, con quay…
Khi thời gian giam giữ tại Công an quận Bình Thạnh, T. cũng là mối "bận rộn" của cả phòng giam bằng nhiều hành vi điên khùng. Cứ khuya mọi người đang nằm ngủ, anh ta lại ngồi dậy bật khóc, cười nói lảm nhảm, đòi đi tắm, treo cờ hay đi vòng vòng trong phòng…
Hiểm họa với cộng đồng
Trao đổi với Thượng tá Tạ Đức Ninh - Trưởng phòng theo dõi chuyên đề các chương trình quốc gia về phòng chống ma tuý - Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý - Bộ Công an được biết, ma túy kích thích hay ma túy tổng hợp được chia thành 2 nhóm khi xét về yếu tố tác động thần kinh. Nhóm làm an dịu thần kinh và nhóm thứ 2 là các chất kích thích thần kinh Amphetamine Type stimulants (ATS). Methamphetamine là một chất ma tuý kích thích cực kỳ độc hại. Được sản xuất dưới dạng tinh thể nên gọi là "đá". Người sử dụng lạm dụng nhiều ảo giác sẽ luôn thường trực, thần kinh rối loạn tính cách trở nên hung hãn. Ngay khi sử dụng Methamphetamine sẽ tác động lên ngay hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Chính vì vậy mà khi dùng các đối tượng đã có thể nhảy nhót hoạt động thâu đêm mà không thấy mệt mỏi. Sau khi dùng từ 30 phút tới 60 phút, kẻ sử dụng hoàn toàn bị nhấn chìm trong thế giới riêng của mình. Thậm chí họ cảm nhận "ngửi" được cả màu sắc. Cảm giác nguy hiểm này đến đỉnh điểm sau 2 tới 6h, 12h. Điều này đã lý giải vì sao nhiều kẻ đã không biết sợ hãi khi bước thẳng vào khoảng không đón nhận cái chết mà không sợ hãi…
Ma túy kích thích có thể khiến người sử dụng "ẻo lả" như một miếng bơ, từ một người cứng rắn nhất cũng trở nên nhu nhược nhưng cũng có thể gây bất cứ hành động nguy hiểm nào cho cộng đồng nhất là cướp giật, cưỡng đoạt tài sản hay cố ý gây thương tích, giết người mà không biết sợ hãi… Thượng tá Ninh phân tích.
Bài viết này của chúng tôi chỉ muốn dấy lên một hồi chuông cảnh báo về sự độc hại của loại ma túy "đá" hiện đang có xu hướng xuất hiện nhiều trên thị trường để mọi người cùng chung tay ngăn chặn và cảnh báo cho bất cứ ai nhất là giới trẻ xin đừng thử dù chỉ là một lần dại dột " chạm" phải nó…