Kẻ "ất ơ" lừa phụ nữ liên tỉnh
Gã là Trịnh Văn Tôn, 49 tuổi, trú tại Tân Phú, Phú Thành, Lạc Thủy, Hoà Bình. Hình thức quê kệch, cách ăn nói cũng chẳng có gì gây ấn tượng, đã thế lại là kẻ vô công rỗi nghề, nhưng gã luôn tỏ ra ga lăng với phụ nữ, nếu gã đã nhắm cô nào thì cô đó sẽ được gã cung phụng, vung tiền mua sắm. Chính vì thế, bao cô đã xiêu lòng, và rồi cũng chừng ấy cô biến thành món hàng sống để gã đưa qua biên giới bán. Đến đâu gã cũng giới thiệu tên là An Thái, nhà ở khu Gang Thép, Thái Nguyên. Trong vai một người làm ăn kinh tế thành đạt, nhưng đã lớn tuổi chưa xây dựng gia đình, thế nên, Tôn rất dễ dàng trong việc chinh phục phụ nữ.
Trong thời gian đó, tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, lực lượng Công an tỉnh thấy xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, có dáng lực điền. Hễ mặt trời khuất núi thì anh ta lại mò vào khu vực đường mòn, lần nào cũng vậy, lẽo đẽo theo sau anh ta là một cô gái rất trẻ.
Thông tin này đã nhanh chóng được tổ trinh sát phản ánh về Tổ công tác địa bàn Tân Thanh, thuộc Phòng Bảo vệ chính trị I, Công an tỉnh Lạng Sơn. Lập tức, Tổ công tác đã lên kế hoạch điều tra làm rõ. Tất cả các tuyến đường mòn biên giới đã được lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội Kiểm soát Hải quan Tân Thanh chốt chặn, mật phục. Trong màn đêm đen đặc, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu, bỗng từ xa có ánh đèn pin lấp loá. Tổ công tác phát hiện một đôi trai gái đang đến gần. Khi hai người leo núi vượt biên sang Trung Quốc, Tổ công tác đã đến kiểm tra.
Trong khi người đàn ông đang cuống cuồng định bỏ chạy, thì cô gái cứ luôn mồm hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi một cán bộ chỉ vào tấm biển "vành đai biên giới" để giải thích, lúc đó cô mới hiểu mình vừa được cứu thoát khỏi bẫy của gã đàn ông đi cùng. Hai người này sau đó được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.
Cô gái nhẹ dạ đó tên là Bùi Thị H., 26 tuổi, ở Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa. H. cho biết, cách đây không lâu, cô được người quen giới thiệu với người đàn ông giàu có tên Thái, quê ở Thái Nguyên, đang muốn tìm vợ. Ngày đầu mới quen, lúc thì anh ta thuê ôtô vào Thanh Hóa, lúc tự phóng xe máy vào khiến H rất xúc động. Lần nào vào anh ta cũng mua quà tặng H. và cả gia đình cô. Chính vì thế, khi anh ta ngỏ lời muốn đưa H. về quê mình để ra mắt gia đình thì cô ưng thuận ngay. Trên đường đi, thấy anh chồng tương lai rủ lên Lạng Sơn sắm đồ ra mắt nhà trai, H. chẳng nghi ngờ gì. Đến khi bị giữ tại đây, bộ mặt thật của anh chồng tương lai lộ rõ, H. mới thấy mình thực sự may mắn vì vừa thoát khỏi gã buôn người chuyên nghiệp.
Đối tượng trong vụ án và đơn trình báo của bị hại.
Tại trụ sở Công an, gã đàn ông kia lộ mặt chính là siêu lừa Trịnh Văn Tôn, quê ở Hòa Bình. Với mác chủ doanh nghiệp lắm tiền, Tôn đã thay tên đổi họ mò đến nhiều tỉnh, thành để lừa các cô gái nhẹ dạ đưa qua biên giới bán. Và H là một trong số đó. Được biết, mới trước đó một tuần, anh ta đã lừa bán cô Bùi Thị Hồng M., 25 tuổi, trú tại Cẩm Thạch, Thanh Hoá với giá 9 triệu đồng.
Vờ yêu để lừa bán phụ nữ lỡ thì
Có dáng người cao ráo, hình thức ưa nhìn, cộng thêm thói bẻm mép nên Trần Văn Bắc, 42 tuổi, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã khiến nhiều phụ nữ mê như điếu đổ. Nhưng gã chỉ nhân danh tình yêu, vờ nói lời yêu với rất nhiều cô gái để rồi lừa bán họ sang bên kia biên giới, đẩy họ vào cuộc sống chông chênh không lối thoát.
Trong số những người phụ nữ khốn khổ đó có Ma Thị B., 36 tuổi, trú tại Thái Nguyên. Cách đây 3 năm, qua bạn bè, đã quen Trần Văn Bắc. Là cô gái nông thôn lỡ thì, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, tự dưng có người đàn ông khéo léo đến tán tỉnh thì B. đã xiêu lòng và yêu Bắc vô điều kiện. Đến khi thấy Bắc bảo sẽ giúp đỡ làm ăn, B. đã đồng ý.
Theo lời gợi ý của Bắc, B. và em gái cô là Ma Thị H. sẽ đưa cho anh ta một khoản tiền hơn chục triệu đồng, để anh ta đưa 2 cô lên Lạng Sơn mua quần áo về quê bán. Hai chị em tin ngay và hối hả đi vay tiền. Sáng hôm sau, Bắc cùng một phụ nữ luống tuổi đến đón hai chị em B. đi bằng taxi lên Lạng Sơn. Bắc giới thiệu người phụ nữ kia là bạn làm ăn cùng đi lấy hàng. Tối mịt hôm đó cả nhóm sang đến Bằng Tường, Trung Quốc. Tại đây, Bắc thuê cho chị em B. một phòng nghỉ và nói đi mang hàng về cho hai chị em.
Sáng hôm sau, Bắc đưa 2 chị em vào sâu trong nội địa và bán họ cho một phụ nữ tên Thúy. B. bị bán cho một người đàn ông nông dân bản địa lớn tuổi, còn em cô thì đến giờ không biết sống chết ra sao. Hơn 3 năm sống khốn khổ ở đất khách, B. đã trốn được về Việt
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Bắc, nên đã ra quyết định bắt tạm giam đối với đối tượng này. Theo lời khai của Bắc, cùng tham gia đường dây mua bán phụ nữ với anh ta còn có Phương Thị Sơn, 52 tuổi, trú tại Thái Nguyên. Lập tức, Phương Thị Sơn cũng đã được triệu tập để đấu tranh làm rõ.
Từ lời khai của Bắc, kết hợp với tài liệu mà cơ quan Công an thu thập được, đối tượng Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lâu nay, Bắc là người đảm nhiệm việc chăn dắt và tìm hàng bán cho Sơn. Mặc dù Bắc đã có vợ và 2 con ở quê, nhưng đến đâu anh ta cũng giới thiệu mình độc thân và đang đi tìm vợ. Chính vì thế, nhiều cô gái đã bị cắn câu anh ta. Được biết, hai chị em ruột Ma Thị B. và Ma Thị H. đã bị Bắc và Sơn bán sang Bằng Tường, Trung Quốc với giá 2.500 NDT. Số tiền đó đã được chúng chia nhau ăn tiêu hết.
Nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề nhức nhối, nó là hoạt động tội phạm xâm hại những quyền cơ bản nhất của con người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư. Để hạn chế, ngoài việc nâng cao công tác tuyên truyền, thì bản thân mỗi người phải tự đề cao cảnh giác. Có như vậy, những đối tượng phạm tội ít có cơ hội gây án