Bí mật của cuộc tập kích vào sới bạc trên núi Võng
Có thể khẳng định rằng, “sới bạc” này hoạt động từ khá lâu. Nhưng triệt phá được nó không hề dễ dàng, bởi các đối tượng tổ chức “sới” thuộc diện chuyên nghiệp. Trước đó đến vài tháng, các trinh sát của đơn vị đã có thông tin và tiến hành theo dõi, nắm tình hình về hoạt động của sới bạc nói trên. Các anh đã nắm rất rõ quy luật hoạt động của các đối tượng chủ sới. Không chỉ có Nguyễn Đắc Sơn, tức Sơn “bãi”, Nguyễn Văn Tài, tức Tài “vượng”, mà còn có một số đối tượng khác. Tuy nhiên, đến thời điểm sau này, chỉ còn Sơn và Tài tổ chức sới.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng rất chuyên nghiệp, thường chọn các địa điểm thuộc vùng giáp ranh giữa 2 địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và Quốc Oai (Hà Nội) để tổ chức sòng bạc. Nơi chúng đóng cọc, dựng lều đánh bạc thường chọn ở lưng chừng núi, nơi heo hút dân cư qua lại. Các đối tượng chủ sới thuê từ 5 đến gần chục đối tượng làm vai trò “chim lợn”, có trả lương tháng và trang bị bộ đàm để chúng đứng chốt suốt từ đầu đường Hồ Chí Minh rẽ vào đến địa điểm cách sới bạc khoảng 20-30m.
Các con bạc đến từ nhiều nơi, từ các quận, huyện của TP Hà Nội và một số tỉnh ngoài như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ…Bọn “chủ sới” thường hẹn các con bạc tập trung tại 1,2 địa điểm cách địa điểm tổ chức “sới” khá xa, sau đó cho đám “đệ tử” dùng 2 chiếc xe ôtô 16 chỗ chạy đi, chạy lại đón và vận chuyển các con bạc vào sới. Bọn chúng chia ca để hoạt động, ca ngày là từ 11h30 đến 15h30, còn ca đêm từ 21h30 đến 23h30. Tiền “phế” vào ca ngày là 1 triệu đồng, gấp đôi ca đêm, bởi chúng lí luận rằng thời gian ca ngày là chập 2 “ca” lại.
Các địa điểm trước đây, bọn Sơn - Tài tổ chức “sới bạc” thường có đường vào độc đạo và nhỏ, rất khó cho việc triệt phá của cơ quan Công an, bởi không thể di chuyển quân bằng ôtô vào đến nơi, trong khi việc đi bộ hoặc các phương tiện khác lại rất dễ bị phát hiện khi có đông người cùng vào một địa điểm. Chính vì thế, trong quá trình theo sát di biến động của các đối tượng, những ngày cuối tháng, khi phát hiện chúng cắm lều để tổ chức sới bạc tại khu vực mỏ đá Bazan thuộc núi Võng, nơi có đường qua lại rộng hơn và có thể di chuyển bằng ôtô, các trinh sát Phòng 3 đã báo cáo lãnh đạo Cục C45 xin được “đánh án”.
Theo kế hoạch được phê duyệt, từ sáng sớm ngày 25/4, các trinh sát của Cục C45 phối hợp với 130 CBCS của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tập kết tại một địa điểm gần vị trí các đối tượng tổ chức sới bạc. Khi đến sát chiếc xe chắn của các đối tượng (bọn chúng dùng chiếc xe 16 chỗ ngồi chắn ngang đường qua lại), các CBCS chạy gấp rút lên nơi tổ chức đánh bạc ở lưng chừng núi. Nhiều con bạc chạy túa vào rừng. Các CBCS, quần áo vẫn sũng mồ hôi, vật lộn trong rừng để bắt giữ được 59 đối tượng, trong đó có tên chủ sới Tài “vượng”…
Lại nhiều quý bà say trò đỏ đen
59 đối tượng bị bắt giữ đến từ nhiều quận, huyện của TP Hà Nội và ở các tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Trong số các con bạc bị bắt giữ, có tới 30 đối tượng là nữ. Khi bị bắt, các “quý bà”, “quý cô” ngồi dúi dụi vào nhau, cúi mặt tránh ống kính của phóng viên. Một con bạc nữ tên H., trú tại Lạc Thủy (Hòa Bình), hiện đang thuê trọ ở Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) mếu máo xin với trinh sát cho mượn lại điện thoại di động để điện về cho 2 đứa con. Chị ta nói đang giận nhau với chồng nên đưa 2 đứa con (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) về Hà Nội, thuê trọ tại Mỹ Đình. Bản thân H. làm nghề bán hoa quả. Tuy nhiên, khi được các trinh sát cho mượn điện thoại, thì chị ta lại ớ ra vì mới đến thuê trọ, không biết số điện thoại của người hàng xóm nào cả, kể cả số điện thoại của người thân cũng không nhớ vì ghi số vào máy, khi gọi mới mở danh bạ. Khổ thân, 2 đứa trẻ được sinh ra bởi bà mẹ nghiện cờ bạc. Tối đó, không biết chúng ăn uống, ngủ nghê thế nào khi mẹ không về?
Trong đám con bạc, vẫn thấy nghễu nghện một số đối tượng nữ đang mang bầu. .T, trú tại một quận của Hà Nội, một con bạc nữ đang mang bầu đến tháng thứ 8 cứ thở vắn, than dài vì bị tạm giữ, ngồi lâu quá “đau lưng, mỏi chân”. Ngồi cách T. mấy người là một con bạc nữ nữa đang mang thai tháng thứ 4.
Có hay không hành vi “bảo kê” nạn cờ bạc ở vùng giáp ranh?
Sới bạc vừa bị triệt phá một lần nữa lại cho chúng ta thấy những sơ hở về quản lý ANTT ở khu vực giáp ranh.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 đã phát biểu rằng, đa số các sới bạc lớn đều chọn địa bàn giáp ranh, lợi dụng địa hình, địa thế hiểm trở, xa khu dân cư để hoạt động và liên tục chuyển địa điểm. Nguyên nhân do có nơi, chính quyền, Công an các cấp cũng phát hiện được nhưng lực lượng mỏng, chưa đủ kinh nghiệm và chưa đủ sức triệt phá; sự đùn đẩy trách nhiệm, thường chỉ tìm cách đẩy đuổi tệ nạn từ địa phương này sang địa phương khác; một số địa phương xem nhẹ tệ nạn cờ bạc, cho rằng đó chỉ là loại tệ nạn chứ không phải tội phạm nên không tập trung biện pháp, sức lực để đấu tranh triệt phá và cũng không thể loại trừ hiện tượng bảo kê, bao che của chính quyền và các lực lượng bảo vệ pháp luật cấp cơ sở ở các địa phương ấy. Đồng thời không loại trừ trường hợp chính quyền sở tại “bảo kê”.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho rằng, ở những nơi để xảy ra các sới bạc hoạt động công khai thì chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm. Cụ thể là người đứng đầu cấp cơ sở, lãnh đạo chính quyền và lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật ở địa bàn đó. Bởi không có lý do gì, khi người dân biết và có đơn tố cáo về hoạt động của sới bạc này với các cơ quan Công an (cấp trên) để tiến hành triệt phá mà chính quyền địa phương không biết.
| Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn: Sẽ kiểm điểm trách nhiệm Chiều 25/4, sau khi sới bạc trên núi Võng, xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bị các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá, phóng viên trao đổi với ông Bùi Văn Môn, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn. Theo ông Môn, sới bạc vừa bị Bộ Công an bắt quả tang nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) và xã Đông Yên (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cách đây khoảng một năm, công an xã phối hợp công an huyện, dẹp bỏ chính địa điểm đánh bạc ở đồi Võng này, nhưng thời gian gần đây lại tái phát. Ông Bùi Văn Môn thừa nhận: “Để xảy ra hậu quả, đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, lãnh đạo xã sẽ kiểm điểm Trưởng công an xã vì để xảy ra việc đánh bạc và tình hình lộn xộn trên địa bàn. Ông Môn cũng thừa nhận: “Bản thân tôi cũng nhận khuyết điểm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên liên quan đến vụ đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn xã”. |