Tìm tiền "đặt kèo" bằng cách trộm cướp
"Hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến đã liên tiếp lập công bắt gần chục đối tượng trong tháng diễn ra World Cup. Anh cho biết, đa số các đối tượng khi bị bắt đều khai ra đi cướp, trộm để kiếm tiền chung độ vì bị "lật kèo". Trước đó, các trinh sát Công an quận 10 cũng tóm được đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa (25 tuổi, ngụ phường 11, quận 10), về hành vi cướp giật tài sản để cá độ.
Trước mỗi trận đấu vào rạng sáng, những con hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) hàng chục đối tượng đứng rải rác bên dưới liên tục bấm điện thoại đặt kèo, ra kèo và tiền độ. Lẫn trong những đối tượng này là những con độ khát nước thường xuyên dạo quanh trong hẻm để kiếm nhà sơ hở quên khóa cửa là đột nhập "khua" tài sản.
Anh Nguyễn Văn Thảo - nhà hẻm 300 kể lại: Sau khi cùng xem xong trận Tây Ban Nha-Chile, bạn bè anh dẫn xe ra về, anh quay vào phòng ngủ mà quên đóng cửa lầu 1. Khoảng 15 phút sau, anh mơ màng khi nghe tiếng bước chân thình thịch trên lầu 1, anh choàng tỉnh và lò dò bước lên lầu. Một bóng đen đang lục lọi ngăn kéo, hoảng hốt anh la lớn.
Bóng đen nhanh chân leo qua lan can nhảy xuống đất và chạy thẳng đến chỗ đồng bọn đang chờ sẵn xe tẩu thoát. Kiểm tra lại tài sản, chiếc điện thoại hiệu Nokia E72 đặt cạnh tivi đã không còn.
Một vụ bẻ khóa rinh đi một số tiền không nhỏ vừa xảy ra tại quận Gò Vấp. Khoảng 14h30' ngày 24/6, trong lúc chủ nhà đi vắng, một số đối tượng đã bẻ khóa đột nhập vào căn nhà số 491/48A, Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp "khoắng" luôn một két sắt, bên trong có 80 triệu đồng tiền mặt, 2.200 USD, 8.000 đôla Singapore, 6.000 đôla Hồng Kông, 7 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 18K và một số giấy tờ liên quan.
Theo một cán bộ Công an quận Gò Vấp, mỗi tháng trên địa bàn quận xảy ra hơn 20 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tình trạng cướp giật và trộm cắp chiếm đa số. Trong mùa World Cup, Công an quận đã khuyến cáo người dân cảnh giác chú ý đến những thủ đoạn của các đối tượng và triển khai kế hoạch phòng chống trộm cướp đến lực lượng hình sự, Công an phường, tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra theo dõi để đảm bảo ANTT cho người dân.
Khi dân độ cùng đường
Hai ngày nay những người sống trong dãy phòng trọ khu vực cầu Bình Triệu 1 thấp thỏm chờ ngóng tin tức của N.V.H. (29 tuổi, quê quán Thanh Hóa, làm việc trong một công trình xây dựng) bởi lá thư mà H. để lại cho những người trong phòng với nội dung "xin lỗi vì anh em đã cho mượn và đi vay nóng cho H.".
Từ ngày World Cup diễn ra H. liên tục mượn tiền của những người trong phòng và nhờ anh em đi mượn tiền dùm với lý do "đền" tiền làm hư hại tài sản trong công trình. Ngày H. bỏ đi, đọc lá thư để lại, anh em trong phòng chết đứng vì H. vỡ nợ hơn 100 chai (triệu) vì bắt độ đá bóng. Đêm kiểm tra nhà hàng quán bar Bóng Trăng Shadow (Lê Thánh Tôn, quận 1) trong lúc chúng tôi đang chúi mắt vào trận đấu Nhật Bản-Đan Mạch trên màn hình ĐTDĐ thì M. (khoảng 40 tuổi), một dân chơi "thoát" được đoàn kiểm tra bước xuống nhào về phía chúng tôi. Sau khi biết Nhật Bản dẫn trước 2-0, M. như ngã ngửa và liên tục rút điện thoại ra kiểm tra kèo. "Hai trận này đánh mỗi trận có 20 chai, nằm kèo trên. Hà Lan đang dẫn trước
Mặt sông Sài Gòn phẳng lặng nhưng phía dưới lòng sông (đoạn chảy qua cầu Bình Lợi) sóng xoáy ngầm cuộn lên từng đợt. Trong mùa World Cup này, đã có hai người tìm cách bỏ mình vì cá độ bóng đá. "Không có anh em tao là tụi nó giờ đang làm bạn với hà bá!", ông Nguyễn Văn Chúc kể lại.
Buổi sáng hôm đó vừa đi lễ nhà thờ về ông phát hiện nhiều người đang đứng vây cầu Bình Lợi nhìn xuống dòng sông nơi một thanh niên đang ôm phao phân luồng, mặt tái mét. Ông Chúc cởi đồ và lao xuống vật lộn dưới dòng nước và kéo được người thanh niên này lên bờ. Người nhà của người thanh niên này cho biết, do vay tiền chung độ không được nên nghĩ quẩn...
Trước đó vài ngày, em ông Chúc là Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi) cũng cứu được một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) lao từ trên cầu Bình Triệu xuống sông. Sau khi người thân của người đàn ông này đến đưa ông đi, ông Tuấn mới biết nạn nhân ra cầu tự vẫn vì vợ mắng do thua độ bóng đá...
World Cup đang đi qua được nửa chặng đường nhưng đã biết bao nhiêu là hệ lụy. Nửa chặng đường còn lại sẽ còn nhiều người ôm hận vì ham mê những đường bóng mà trong đó có mùi của "cá độ"