Bọn tội phạm hình sự ngày càng manh động trong các phi vụ cướp giật cũng như chống người thi hành công vụ. Khi hành vi tội phạm bị lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn, chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả đến cùng để thoát thân. Đã có nhiều chiến sĩ trong lực lượng Công an hy sinh vì sự manh động ấy của chúng. Điều này đồng nghĩa với việc trên hành trình SBC của mình, các "hiệp sĩ đường phố" luôn đối mặt với những hành vi chống trả ngông cuồng của bọn tội phạm.
Chúng tôi gặp "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến (37 tuổi) người hơn 300 lần bắt cướp trong căn phòng trọ khá ọp ẹp rộng chưa đầy 20m2 trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận) thuê với giá hơn 3 triệu đồng. Gạt bỏ những nỗi niềm cơm áo gạo tiền ẩn sau hàng trăm chiến công bắt cướp, trò chuyện về mối nguy trên đường hành hiệp, chàng "hiệp sĩ" được người dân TP HCM xem là người hùng "hễ ra tay là tóm được cướp", gãi đầu vì không thể nhớ nổi bao nhiêu lần anh "ngã ngựa" (té xe) trong quá trình truy đuổi bọn tội phạm hay bị chúng lúc cùng đường dùng hung khí tấn công.
"Đa phần bọn tội phạm "đá nóng" (cướp xe), cướp giật đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, chúng biết nếu bị bắt sẽ lãnh mức án nặng nên khi bị "gí" là chống đối đến cùng" - "hiệp sĩ" Minh Tiến nhớ lại năm 1997, thời điểm mà anh lần đầu tiên đụng độ với tội phạm hung hãn có hung khí: "Trong quá trình truy đuổi tên cướp vừa "ăn hàng" ở khu vực ngã tư Ông Tạ (quận Tân Bình), bị tôi dồn vào hẻm cụt, đối tượng cùng đường rút dao đâm tới tấp, tôi chỉ kịp chụp vá múc nước lèo của quán phở gần đấy bình tĩnh chống trả và khuất phục đối tượng".
Nhưng không phải lần nào đối đầu trực diện với bọn tội phạm, "hiệp sĩ" Minh Tiến cũng được… bình yên. "Hồi cuối tháng 5, trong quá trình truy đuổi 2 đối tượng bẻ khóa xe tay ga trên đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp), tôi bị tên bẻ khóa là Trung, 39 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận dùng nón bảo hiểm, tung ớt bột chống trả. Trước đó, trong quá trình rượt đuổi, tôi bị đồng bọn của bọn cướp chơi chiêu cản địa khiến bị "ngã ngựa" xây xát toàn thân. Nhưng trận nặng nhất diễn ra vào cuối tháng 12/2010. Có lẽ do bị tôi "quậy" quá nên bọn xấu quyết tâm trả thù. Tối hôm đó, khi lưu thông đến cầu Tham Lương (quận Tân Bình), qua kính chiếu hậu, phát hiện có 6 tên côn đồ phóng trên 2 xe máy đeo bám, tôi tăng tốc cắt đuôi nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc. Khi tôi quẹo vào một con hẻm, nhóm 3 tên đuổi kịp nhưng chúng té ngã và bị tôi tấn công bầm dập. Đang lúc ấy thì 3 tên còn lại kịp trờ tới, chúng dùng gạch đá ném tôi tới tấp nhằm giải cứu đồng bọn. Trận đó tôi bị mất rất nhiều máu, lúc nhập viện bác sỹ chẩn đoán tôi bị gãy xương vai trái, bể hộp sọ".
"Hiệp sỹ" Phạm Quang Hòa (CLB PCTP phường Bình Hòa), 28 tuổi, tâm tình rằng đối tượng tội phạm mà anh và đồng đội ngày ngày đối mặt "toàn thuộc loại thứ dữ, đâm chém không gớm tay", luôn lận hàng nóng, hàng lạnh (mã tấu, súng bắn điện) trong người để dễ bề uy hiếp "con mồi" và xử đẹp những ai cả gan chống trả hoặc cản đường làm ăn của chúng.
"Trong quá trình rượt đuổi, truy bắt chúng, anh em bị "ngã ngựa" là chuyện thường ngày. Vừa bắt tội phạm bàn giao Công an thì nhận được tin nhắn hăm dọa, cảnh cáo từ đồng bọn chúng vào số máy điện thoại của mình là chuyện rất thường ngày" - "hiệp sĩ" Hòa hóm hỉnh: "Trong quá trình truy bắt tội phạm, phương châm của đội là "kiên trì phục kích, đánh trận bất ngờ" để đối tượng không có cơ hội chống trả. Nhưng trong nhiều trường hợp ngoài hoạch định, nhiều anh em đã đổ máu do bị đối tượng trả thù bằng các màn đánh lén. Mới đây có anh Hoàng là thành viên của đội bị chúng phục kích đánh rớt xe, đổ máu…".
Chưa có con số thống kê cụ thể nhưng hầu như "hiệp sĩ" SBC nào cũng từng ít nhiều bị thương tích trong quá trình truy bắt tội phạm. "Hiệp sỹ" Phan Văn Rớt (28 tuổi, CLB PCTP phường An Phú, thị xã Thuận An) bộc bạch: "Vào ngày 18/7, trong quá trình rượt đuổi, anh bị đồng bọn của tên cướp có hình xăm rắn rồng kín lưng "cản địa" nên té xe, xây xát toàn thân. Cùng thời điểm trên, đồng đội của Rớt là Chí Hùng trong lúc áp giải 1 tên cướp đã bị đồng bọn của y tấn công… gãy răng.
Số dao kiếm, mã tấu được các "hiệp sĩ" tịch thu tại "ổ đinh tặc" của tên Phạm Văn Cảnh, chủ tiệm sửa xe Thuận Phát ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương.
Như các "hiệp sĩ" khác, "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Thiên (CLB PCTP phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) từng bị bọn côn đồ dùng bình xịt hơi cay tấn công và dùng hung khí nhọn đâm vào cổ phải khâu 8 mũi (xảy ra vào tối 17/3/2011). Anh nói đùa mà thật: "Hàng trăm lần gặp cướp, dù cẩn trọng cỡ nào cũng khó tránh khỏi chuyện đổ máu. Riết rồi anh em quen, xem như đó là chuyện thường ngày ở phường thôn mà". Trong 8 CLB PCTP hoạt động theo kiểu danh chính ngôn thuận (được cấp giấy phép) tại Bình Dương, hoạt động đấu tranh tội phạm của các thành viên CLB PCTP phường Phú Hòa được đánh giá là vang danh và bi hùng nhất.
Anh Nguyễn Thanh Hải, "nhạc trưởng" của đội, cười xòa "khoe" vô số vết trầy xước, vết sẹo chồng chất sẹo mà rằng "đếm sao nổi, nhớ sao xuể". Rồi anh trầm giọng nhắc lại chuyện đồng đội Nguyễn Tăng Tiên bị đàn em của tên côn đồ Tuấn "chó" cố sát bằng những nhát chém chí mạng nhưng may mắn thoát chết.
Trên khóe mắt của người hùng đường phố từng lập hàng trăm chiến công bắt trộm bắt cướp bỗng nhòa đi khi cùng chúng tôi nhắc lại chuyện lâm nạn của "hiệp sĩ" Nguyễn Xuân Chinh khi anh cùng đồng đội là "hiệp sĩ" Nguyễn Quang Vinh truy đuổi một gã thanh niên tay cầm mã tấu phóng xe với tốc độ 120km/h vào rạng sáng 31/8/2010. "Chinh mất để lại bao tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng đội. Hôm đưa Chinh về với đất, anh em chúng tôi ai nấy đều như người mất hồn, lòng đau dạ thắt khi nghĩ đến đứa em vừa hoàn thành cử nhân luật giờ đã là người thiên cổ" - "hiệp sĩ" Trần Hoàng Anh, Đội phó, nói trong nước mắt!
Máu đã đổ trên những cung đường, có những mất mát, có nhiều nỗi đau thịt da lẫn cõi lòng, nhưng sau những cơn đau ấy, các "hiệp sĩ" SBC lại can trường lao ra đường phố truy bắt tội phạm. Với các anh, việc bắt cướp là hơi thở, là lẽ sống của chí làm trai. Và hơn tất cả, dẫu máu có đổ song các anh đã làm được những điều rất can trường và dũng cảm - góp sức giữ bình yên cho mọi nhà!
| Vài điển hình về "hiệp sĩ" ở Bình Dương gặp nạn gần đây Đêm 31/8/2010, trong quá trình truy đuổi đối tượng côn đồ hung hãn, "hiệp sĩ" Nguyễn Xuân Chinh (SN 1983, CLB PCTP phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) bị đối tượng ngông cuồng ép té vào xe tải lưu thông cùng nhiều. Tai nạn khiến "hiệp sĩ" Chinh chết tại chỗ và đồng đội của anh, "hiệp sĩ" Nguyễn Quang Vinh bị trọng thương. Khoảng 22h ngày 26/1/2011, "hiệp sĩ" cao tuổi nhất phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, là Phạm Văn Thúc (66 tuổi) bị một nhóm côn đồ tấn công và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương mũi, đa chấn thương. Ngày 25/6/2011, "hiệp sĩ" Ngô Thành Công (CLB PCTP phường An Phú, thị xã Thuận An) bị tai nạn trong khi chặn bắt đối tượng trộm xe máy. Tai nạn khiến anh phải nằm viện 1 tuần với toàn thân xây xát… Sáng 27/6/2011, "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên (phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) khi đang chuẩn bị bánh mì để đi giao đã bị 3 tên côn đồ là đàn em của tên Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn "chó", ngụ tỉnh Nghệ An, một côn đồ ở địa phương) lao vào dùng mã tấu chém hàng chục nhát… |