Tử vong chỉ vì một lần "cắn" ma túy tổng hợp
Nạn nhân xấu số là cô gái vừa tròn 20 tuổi, Hà Thị T. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Hơn một tháng kể từ sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ, gia đình và bạn bè vẫn bàng hoàng, đau xót… Trong con mắt những người thân, T. là cô gái ngoan, hiền lành. Chẳng ai ngờ rằng, cô có thể tử vong vì nguyên nhân là sử dụng ma túy!
Trước khi trở thành nạn nhân của ma tuý tổng hợp (MTTH), T. đang là công nhân tại một khu công nghiệp ở Hà Nội. T. cũng như những cô gái cùng trang lứa, sẽ yên phận, lấy một tấm chồng, tận hưởng cuộc sống gia đình yên ấm, vậy mà! Một ngày đầu tháng 3/2012, T. được 2 người bạn là Hà Thị Âu và Lê Thị Hằng (đều trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) mời đến dự tiệc sinh nhật một người bạn của Âu, tại một quán cà phê ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội).
Trong buổi sinh nhật ấy, thay bằng bánh ga tô, hoa quả, chủ nhân của bữa tiệc lại chiêu đãi khách bằng MTTH… Khi phát hiện T. bất tỉnh trên bàn tiệc, những người có mặt vội đưa nạn nhân vào Bệnh viên Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu, song nạn nhân T. đã tử vong ngay sau đó.
Liên tiếp những cái chết do "cắn" thuốc lắc xảy ra trong thời gian qua đã và đang báo động về sự suy thoái của một bộ phận thanh niên đua đòi, thiếu hiểu biết. Thực tế hiện nay cho thấy, số đối tượng sử dụng MTTH ngày càng trẻ hóa (theo số liệu thống kê thì có tới 69% đối tượng sử dụng từ tuổi 30 trở xuống, cá biệt có trường hợp đối tượng chỉ mới 13-14 tuổi). Ở độ tuổi này, các đối tượng rất nhạy cảm, luôn muốn tiếp nhận những loại mới và thường có rất nhiều lý do để tổ chức sử dụng MTTH như khi gặp mặt, liên hoan, họp lớp và sinh nhật…
Cái chết thương tâm của 3 thanh niên tại một bữa tiệc sinh nhật ở TP Hải Dương là một ví dụ. Khoảng 17h30' ngày 31/3, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Văn Cảnh (cùng 20 tuổi, cùng trú tại Thạch Khôi, TP Hải Dương) tổ chức sinh nhật chung tại quán karaoke Hilton của anh Nguyễn Cao Thanh ở khu 2, Thạch Khôi.
Trong bữa tiệc sinh nhật đó, Khánh và Cảnh có mời một số bạn bè tham dự (tổng số có khoảng 7 người) gồm Tăng Văn Tín (22 tuổi); Tăng Văn Quỳnh (20 tuổi); Tăng Văn Tùng (22 tuổi); Tăng Văn Quyền (20 tuổi); Trần Văn Đức (20 tuổi); Tăng Văn Toản (23 tuổi, đều trú tại TP Hải Dương) và Đỗ Gia Dương (23 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc, Hải Dương). Trước đó, Tùng đã mang theo 3 viên MTTH và mời những người dự sinh nhật cùng dùng. Không ngờ rằng, bữa tiệc sinh nhật ấy lại là một cuộc biệt ly "một đi không trở lại" của ba trong số đó. Tại bữa tiệc, những người tham gia đã sử dụng hết số MTTH trên…
Sau đó một lúc thì các thành viên trong nhóm đã nhảy múa và tự lao đầu vào tường. Đến khoảng 22h cùng ngày, Tùng, Quyền và Dương có biểu hiện co giật nên Tín, Quỳnh, Đức, Toản đã đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Nhưng Dương đã chết trước khi vào bệnh viện, còn Tùng và Quyền thì cũng tử vong ngay sau đó…
"Gậy ông đập lưng ông"
"Có cầu ắt có cung" những năm trở lại đây do nhu cầu thị trường bất hợp pháp về MTTH nên ngoài việc buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sản xuất MTTH ở trong nước với số lượng lớn. Một cán bộ công tác trong lực lượng PCTP ma túy cho biết: MTTH được sản xuất trong nước thời gian qua đều thuộc nhóm Amphetamin, cụ thể là Methamphetamin ở dạng tinh thể đá.
Đây là loại MTTH tinh chất, có tác dụng kích thích mạnh thần kinh, hệ thần kinh trung ương, được giới trẻ ưa dùng và họ cho là đẳng cấp, sành điệu. Song việc sản xuất MTTH hiện nay vẫn chỉ mang tính thử nghiệm, trong các loại thuốc này, số lượng tạp chất rất nhiều. Một trong những tác nhân có thể gây ra các nguyên nhân tử vong là do các đối tượng thường sử dụng các chất kích thích như rượu, bia cùng lúc hoặc trước khi sử dụng MTTH.
Có đối tượng, sau khi sử dụng MTTH do chúng tự sản xuất ra cũng bị ảo giác, tự gây thương tích cho mình. Vậy là "gậy ông đập lưng ông", họ cũng trở thành nạn nhân của MTTH. Trường hợp của Nguyễn Khắc Hậu (37 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là một ví dụ.
Khi sử dụng MTTH do đồng bọn sản xuất, Hậu bị ảo giác mạnh đã nhảy xuống đất nên bị gẫy chân. Trước đó, cũng một phần do ảo giác nên các đối tượng trong ổ nhóm nghi ngờ đồng bọn ăn bớt MTTH, mà đã nhiều lần xảy ra xô xát. Ổ nhóm này do Phan Văn Chung (47 tuổi, HKTT tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), đối tượng từng có thời gian đi lao động xuất khẩu tại Cộng hòa Séc giữ vai trò chính.
Do nghiện ma túy, qua một số bạn nghiện và qua đọc sách, Chung biết công thức sản xuất ra MTTH (các đối tượng thường gọi là đá), vì thế, Chung đã cùng Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, trú tại tổ 1, khu phố 1, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), thuê nhà ở ngõ 156, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), bàn nhau sản xuất trái phép MTTH. Theo đó, Hòa (một đối tượng trong ổ nhóm) là người cung cấp tiền chất để Chung mua các thiết bị, dụng cụ sản xuất MTTH…
Căn phòng tầng 2 đã trở thành nơi các đối tượng sản xuất MTTH. Hàng ngày, Hòa đã đến các cửa hàng tân dược tại các đơn vị, mua tân dược Partamol. Số MTTH trên, Chung và Hòa giữ lại một ít để sử dụng, số còn lại chia làm các túi nhỏ, mỗi túi đựng khoảng 5g… mang bán cho người sử dụng tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn…Với các loại MTTH được sản xuất trong "nội địa" bằng phương pháp thủ công, vừa làm vừa mang tính chất thử nghiệm thì tác hại chắc chắn sẽ khó kiểm soát hơn nhiều
(Còn tiếp)