Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội và Công an các tỉnh bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ 5 đối tượng phạm tội, thu hồi nhiều xe tang vật.
Những tên cướp liều lĩnh…
Huyện Từ Liêm với tốc độ đô thị hóa nhanh, địa bàn trải rộng, người tỉnh ngoài tạm trú đông, nhiều dự án đang được triển khai xây dựng… nên phức tạp về ANTT là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh tội phạm cướp giật tài sản thường xảy ra nhiều trên các tuyến đường mới mở, liên tiếp trong những tháng qua, lực lượng Công an huyện "đau đầu" khi xảy ra một loạt các vụ đối tượng sử dụng gậy gỗ tấn công, cướp xe máy của người đi đường trên các cung đường vắng vào thời điểm khuya.
Trong lúc lực lượng điều tra Công an huyện Từ Liêm đang tập trung điều tra, rà soát khu vực xã Minh Khai, nơi xảy ra các vụ cướp trên thì liên tiếp những ngày sau đó, tại đường liên xã Liên Mạc - Thượng Cát, Từ Liêm, lại xảy ra một số vụ cướp xe máy của những phụ nữ đi chợ sớm với thủ đoạn tương tự. Khoảng 3h30' ngày 28/5, như mọi lần, chị Dương Thị Ngọc Hân kinh doanh hàng ăn sáng ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, đi xe máy Honda SCR lấy hàng từ Đan Phượng về theo đường liên xã Thượng Cát - Cổ Nhuế. Có hai thanh niên đi xe Honda Wave Alpha màu đỏ áp sát, tên ngồi sau lấy gậy gỗ vụt mạnh vào tay trái chị Hân.
Biết gặp phải bọn bất lương, chị Hân tăng ga chạy thật nhanh. Phía sau, hai tên cướp cũng rồ ga, quyết không buông tha "con mồi". Được khoảng 100m, chúng bắt kịp xe của chị Hân. Tên ngồi sau cầm gậy gỗ nhè vào đầu chị Hân vụt, làm người phụ nữ này choáng váng, ngã ra đường. Hai tên cướp nhanh chóng lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.
Đến 4h30' ngày 14/6, chị Đoàn Thị Thu ở xã Thượng Cát trên đường đi lấy bánh mì về bán, khi qua xã Liên Mạc cũng bị hai thanh niên đi xe Wave đỏ đuổi theo ép xe, dùng gậy gỗ đánh vào tay khiến chị Thu phải buông xe bỏ chạy.
Ngoài 2 vụ xảy ra vào lúc rạng sáng trên, khoảng 13h30' ngày 2/7, chị Nguyễn Thị Lan Anh ở xã Thượng Cát đi xe máy Honda Lead trên đường liên xã Liên Mạc - Thượng Cát cũng bị hai thanh niên đi xe Wave Alpha màu bạc đuổi theo. Chúng áp sát rồi dùng chân đạp mạnh vào ngang xe của chị Lan Anh làm cả người và xe đổ ra đường. Khi bọn cướp định lấy xe của nạn nhân thì có 2 người đi xe máy từ hướng Thượng Cát tới. Bọn cướp hoảng sợ lên xe máy chúng bỏ chạy.
Manh mối từ chiếc xe tang vật
Những vụ cướp xe máy liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Từ Liêm khiến người dân, đặc biệt những người vì công việc hay phải thức khuya dậy sớm không khỏi lo lắng. Công an huyện Từ Liêm nhiều lần triển khai lực lượng tuần tra, mật phục trên những tuyến đường vắng nhưng chưa có kết quả. Địa bàn rộng, lực lượng lại mỏng, trong khi người bị hại trong các vụ cướp hầu như không nhớ gì về đặc điểm của đối tượng gây án là những khó khăn đặt ra đối với lực lượng điều tra.
Hồ sơ từng vụ án được Ban chỉ huy Công an huyện Từ Liêm xem xét rất kỹ, xâu chuỗi, tổng hợp các phương thức, thủ đoạn gây án và đưa ra nhận định: Ổ nhóm cướp tài sản này có ít nhất 2 đối tượng trở lên, thông thạo địa bàn, có khả năng cư trú trên địa bàn, hoạt động có tính chất lưu động, thường xuyên thay đổi địa bàn gây án. Một loạt các biện pháp tổ chức điều tra đã được Đại tá Trần Quang Trong - Trưởng Công an huyện chỉ đạo Đội CSDT tội phạm về TTXH triển khai, tập trung vào việc rà soát địa bàn, rà soát các tang vật có liên quan đến vụ án. Các thông báo về tang vật, đặc điểm đối tượng nghi vấn gây án cũng đã được Công an huyện Từ Liêm gửi tới các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc để phối hợp điều tra.
Nhiều tổ công tác đã lên đường đi các tỉnh để xác minh về các đối tượng nghi vấn, đồng thời rà soát toàn bộ các hiệu cầm đồ, bãi gửi xe… nơi đối tượng có thể tiêu thụ hoặc gửi tang vật. Mặt khác, các tổ trinh sát vẫn thay nhau phối hợp Công an các xã tổ chức tuần tra, mật phục, "nằm vùng" cả ngày lẫn đêm tại các cung đường liên xã, đường mới mở đi qua các khu dự án để phát hiện kịp thời đối tượng nghi vấn. Nhưng dường như "đánh hơi" được sự nguy hiểm, sau mỗi lần gây án, các đối tượng gây án dường như biến mất khỏi địa bàn.
Sau nhiều ngày kiên trì điều tra, manh mối của vụ án dường như đã hé mở khi một tổ công tác của Công an huyện Từ Liêm trong chuyến đi Sơn La, được sự phối hợp của Công an Sơn La đã phát hiện ra chiếc xe máy Nouvo LX BKS 30Y9-6410 là tang vật vụ cướp xảy ra sáng 10/5 tại xã Minh Khai. Người đang sử dụng xe là Trịnh Xuân Thuận, 20 tuổi, ở Tiểu khu chè đen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La.
Qua đấu tranh, Thuận khai nhờ Hoàng Tuấn Anh, 20 tuổi, cùng ở Mộc Châu, Sơn La mua giúp. Khẩn trương khai thác các đối tượng này, tung tích về nhóm đối tượng ở Từ Liêm, Hà Nội chuyên cung cấp xe máy giá rẻ đã lộ diện. Nhận định nhiều khả năng đây có thể là ổ nhóm cướp tài sản, Công an huyện Từ Liêm đã tập trung lực lượng xác minh, điều tra, nổi lên hai đối tượng Nguyễn Văn Toàn, 23 tuổi và Phạm Văn Biền, 24 tuổi, cùng quê Xuân Trường, Nam Định, hiện thuê trọ tại xã Phú Diễn, Từ Liêm. Mặc dù không nghề nghiệp nhưng hai đối tượng có biểu hiện "đổi" xe máy liên tục và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Có thời gian, chúng chuyển sang quận Hoàng Mai thuê trọ, sau đó lại quay về Từ Liêm.
Theo dõi sát di biến động của hai đối tượng này, đầu tháng 7/2010, khi chúng vừa đến thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn thuê trọ đã bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến các vụ cướp như gậy gỗ, côn sắt, dùi cui điện và nhiều phụ tùng xe máy.
Bước đầu, Toàn và Biền khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Từ Liêm và 5 vụ cướp xe máy tại địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân và huyện Hoài Đức. Ngoài ra, chúng còn khai khoảng tháng 4/2010, trên đường 32 thuộc xã Phú Diễn, phát hiện một phụ nữ tự gây tai nạn ngã ra đường, hai tên giả làm người tốt, Toàn đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu bằng xe máy của chúng, Biền vờ ở lại trông xe giúp để chiếm đoạt.
Khoảng tháng 5/2010, hai tên lang thang trên đường 32 tìm "mồi" để cướp tài sản, tình cờ chúng gặp hai đối tượng đi xe máy vừa gây án cướp giật đang phóng xe bỏ chạy. Chúng bàn nhau giả làm người tốt đuổi theo bắt cướp. Hai đối tượng cướp giật bị đuổi sát, bí thế vứt xe máy lại tẩu thoát. Chiếc xe máy rơi vào tay hai tên cướp đập gậy chuyên nghiệp và được chúng sử dụng để tiếp tục gây án.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm, gây án rất liều lĩnh nhưng hai đối tượng Nguyễn Văn Toàn và Phạm Văn Biền đều chưa có tiền án, tiền sự; khác với "quy luật" trước đây tội phạm gây án nghiêm trọng thường là những kẻ đã từng ngồi tù do phạm tội hình sự. Điều này cho thấy tính chất tội phạm ngày càng manh động, mang tính "khát nước". Tiền bán được xe máy, các đối tượng sử dụng ăn tiêu, cờ bạc hết.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn, Phạm Văn Biền về tội cướp tài sản; khởi tố các đối tượng Trịnh Xuân Thuận, Hoàng Tuấn Anh ở Mộc Châu, Sơn La và Nguyễn Văn Tuấn ở Xuân Trường, Nam Định về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an huyện Từ Liêm cũng đã thu hồi được 7 chiếc xe máy tang vật trong các vụ cướp và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
| Nạn nhân đầu tiên của nhóm cướp đập gậy này là chị Phạm Thị Tuyết, tạm trú tại thôn 3, Tây Tựu, Từ Liêm. Khoảng 23h ngày 13/3/2010, chị Tuyết đi xe máy Honda WaveS màu đỏ - đen BKS 29Z5-9106 trên đường liên xã Minh Khai. Đến đoạn qua thôn Phúc Lý, hai bên là cánh đồng trồng rau, chợt có tiếng xe máy vè vè bên cạnh. Hai đối tượng đi trên xe Yamaha mặt bịt khẩu trang, ép xe chị vào lề đường. Tên ngồi sau rút ra một đoạn cành cây vụt tới tấp vào người chị Tuyết. Xe đổ, chị Tuyết ngã xuống mương nước bên đường. Hai tên cướp dựng xe máy của chị lên, tẩu thoát. Hai tuần sau, 22h30' ngày 2/4, chị Nguyễn Thị Kim Hoa đi xe máy Future trên đường mới thuộc thôn Văn Trì, Minh Khai hướng về Học viện Cảnh sát, đến đầu cầu sông Pheo, bị hai thanh niên đi xe Honda WaveS chặn đường, ép chị phải dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị Hoa bị chúng cầm đoạn gậy khá to vụt tới tấp vào người. Đường vắng, người phụ nữ chỉ biết cách bỏ chạy và hô hoán nhưng tiếng kêu cứu của chị chìm vào đêm tối khi xung quanh không một bóng nhà dân. Đuổi theo chị Hoa một đoạn, tên cướp quay lại, lấy xe máy cùng đồng bọn lẩn vào đêm tối. Táo tợn nhất trong các vụ cướp xe của phụ nữ tại khu vực xã Minh Khai là vụ xảy ra sáng 10/5. Khoảng 8h30', trời đổ mưa rào, Nguyễn Thị Anh Ngọc điều khiển chiếc xe máy Nouvo LX BKS 30Y9-6410 trên đường Mới Minh Khai hướng về Học viện Cảnh sát. Đến đoạn qua thôn Văn Trì, có hai người mặc áo mưa, đi xe máy Future ngược chiều. Vừa vượt qua một đoạn, hai đối tượng quay xe máy, đuổi theo chị Ngọc rồi áp sát. Tên ngồi sau dùng chân đạp vào người chị Ngọc làm chị ngã vào dải phân cách giữa đường. Trong lúc người phụ nữ còn đang luống cuống, đối tượng nhảy lên xe máy của chị, tăng ga cùng đồng bọn bỏ chạy. |