Đồng thời ra lệnh truy nã Thạch Xuân Thên (hay còn gọi là Tâm Đen, SN 1978), trú tại ấp Trung Tiến, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũng về hành vi trên và tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng tên Thành để xử lý trước pháp luật.
Theo lời khai của các đối tượng, giữa tháng 5 năm 2014, gia đình Nguyễn Thị Dinh có thuê đối tượng Thạch Xuân Thên và mượn một số bà con họ hàng đi tỉa bắp cho gia đình mình. Trong lúc nghỉ giải lao Nguyễn Thị Dinh có nói vợ chồng Trần Thị Dâng (SN 1966), trú cùng xã Đắk Wil là người bà con bên chồng của Dinh nhiều lần đến năn nỉ vợ chồng Nguyễn Thị Dinh cho vay tiền.
Mặc dù không có tiền nhưng vì nể nang nên ngày 20/9/2012 gia đình Dinh mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đến ngân hàng thế chấp vay được 250 triệu đồng. Sau đó vợ chồng Dinh về đưa cho vợ chồng Dâng vay 125 triệu đồng với cam kết là đến ngày 1/1/2014 sẽ trả hết cả gốc và lãi cho gia đình Dinh.
Tuy nhiên đến hẹn, vợ chồng chị Dinh nhiều lần đến hỏi thì bị vợ chồng Dâng chửi bới, dùng dao đuổi chém. Bức xúc trước việc làm trên và sợ bị ngân hàng kê biên nhà của mình Dinh làm đơn gửi UBND xã Đắk Wil giải quyết thì bị vợ chồng Dâng chửi bới và thách thức Dinh. Nguyễn Thị Dinh cho biết thêm, hiện giờ vợ chồng Dinh rất lo lắng nếu không có tiền trả thì đến tháng 6/2014 ngân hàng sẽ kê biên nhà cửa, vườn rẫy đất đai của gia đình.
Lúc này Thạch Văn Thên đang đứng gần đó đến nói với Dinh “ bà có muốn lấy tiền không, nếu tôi lấy được tiền thì bà phải chi cho tôi 10 triệu đồng” Vì đang sốt ruột cần tiền trả cho ngân hàng nên Dinh đồng ý với lời đề nghị là chỉ cần dọa nạt, không được đánh đập Dâng và đối xử với Dâng tự tế. Đến 9h sáng 20/5 Thên rủ Mai Ngọc Hân và một đối tượng tên Thành (hiện đã bỏ trốn, chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê một chiếc ô tô chở các đối tượng từ tỉnh Bình Phước qua tỉnh Đắk Lắk với giá 4 triệu đồng.
Sau đó chúng ghé vào xã Đắk Wil gọi điện thoại cho vợ chồng Thanh và Dinh ra nhà nghỉ để bàn bạc cách tiếp cận để bắt giữ Dâng, đồng thời vợ chồng Thanh, Dinh đưa trước cho chúng 3 triệu đồng. Sau khi biết Trần Thị Dâng đang theo học lớp bồi dưỡng y tá ở thị xã Gia Nghĩa cả 3 đối tượng đã cho xe chở về thị xã Gia Nghĩa đón bắt Dâng theo kế hoạch.
Đến 16h30’ ngày 21/5, Hân gọi điện thoại cho Dâng ra gặp để nhờ chút việc rồi cùng với đồng bọn bắt Dâng lên xe ôtô đưa một nhà nghỉ trên điạ bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau đó, Thên gọi điện thoại báo cho vợ chồng Thanh và Dinh đã bắt được Dâng. Nghe vậy Dinh dặn các đối tượng chỉ dọa nạt để lấy tiền thôi, không được đánh đập bà Dâng. Ngày 22/5, Thên nhiều lần điện thoại cho Dinh và nói “ bà Dâng không có tiền trả, chỉ có đất, chị có lấy không”. Dinh nói “tôi cần tiền để trả cho ngân hàng, nếu lấy đất thì bán cho ai, tôi chỉ lấy tiền thôi”
Chiều 23/5, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, chị Dâng đã trốn thoát và đến Công an huyện Bù Đăng trình báo toàn bộ sự việc. Sự việc trên nhanh chóng được báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông để phối hợp điều tra, làm rõ. Đến ngày 26/5, Nguyễn Thị Dinh và Hà Văn Thanh đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 29/5, Mai Ngọc Hân cũng đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đak Nông đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Thạch Văn Thên và Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông kêu gọi Thên và Thanh sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật