Theo điều tra, đêm 31/8, chị Trần Thị Khuyến (26 tuổi, ngụ Tiền Giang, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9) đi bộ từ đường Lò Lu vào hẻm số 24 thuộc khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9 để về phòng trọ. Khi đi bộ vào hẻm khoảng 30m thì chị Khuyến bị một thanh niên lạ mặt từ phía sau chạy tới dùng tay bịt miệng, thọc vào túi quần để lấy tài sản.
Chị Khuyến cố vùng vẫy thì bị ngã xuống đường, tên cướp tiếp tục lôi chị vào lề đường khống chế để lấy tài sản. Lúc này dù rất sợ hãi nhưng chị Khuyến cố giữ bình tĩnh hỏi "Anh cần tiền phải không, cần bao nhiêu?" thì tên cướp trả lời "Cho anh tiền đi, bao nhiêu cũng được". Chị Khuyến nghe vậy liền kêu tên cướp buông tay ra sẽ lấy tiền đưa.
Khi tên cướp vừa làm theo yêu cầu của chị Khuyến thì lúc này có anh Huỳnh Văn Vĩnh (29 tuổi, ngụ Cà Mau, ở trọ cùng dãy nhà trọ với chị Khuyến) đi ngang qua, chị Khuyến liền tri hô thì tên cướp bỏ chạy thoát. Sau khi về phòng trọ, chị Khuyến kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 1 đồng hồ đeo tay nên quay lại hiện trường tìm thì phát hiện chiếc đồng hồ vẫn còn ở vỉa hè, cạnh đó là chiếc điện thoại của tên cướp đánh rơi.
Từ đơn trình báo của chị Khuyến, qua điều tra truy xét, Công an đã bắt giữ Lê Hoàng Phúc.
Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã gây ra vụ cướp trên