Vụ việc xảy ra vào lúc 17h50, ngày 6/12, khu vực Tháp Hòa Phong, trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội), lúc đó trời cũng bắt đầu tối, chị Hồ Thị Hiệu (23 tuổi, ở Bình Định) cùng người bạn gái tới đây để chụp ảnh lưu niệm. Do muốn có hình chung của cả 2 nên chị mới nhờ một thanh niên chụp giúp.
Sau khi “tạo dáng” được vài kiểu thì bất chợt gã thanh niên cầm chiếc máy ảnh bỏ chạy về phía khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Sự việc xảy ra rất nhanh nên phải vài giây sau chị mới định thần và hô cướp… cướp…
Rất may, tại thời điểm đó, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 CATP Hà Nội gồm Trung úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng, Thiếu úy Nguyễn Vũ Thắng và Trung sĩ Nguyễn Ngọc Tú đang làm nhiệm vụ tại khu vực đèn tín hiệu Bưu điện Hà Nội đã phát hiện và triển khai đội hình truy đuổi.
Người chạy bộ, người dùng mô tô đuổi theo nên chỉ tới đường Lê Thạch tên cướp đã bị không chế, chiếc máy ảnh Canon cũng được thu hồi.
Tại Công an phường Tràng Tiền, tên cướp là Phạm Văn Hưng (22 tuổi, ở Ân Thi, Hưng Yên) cũng khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Trên người đối tượng Hưng còn có 1 thẻ sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Hưng Yên mang tên và ảnh của Hưng.
Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ