Ngày 11/8, Công an quận Bình Tân cho biết, qua truy xét đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Tuấn Được (19 tuổi), Lê Văn Dẹn (17 tuổi) và Sơn Tùng (17 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, tạm trú trong phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về hành vi giết người.
Khoảng 16h ngày 8/8 tại trước căn nhà đang xây dựng (đối diện nhà số 223-225 đường 6-19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) do mâu thuẫn trong việc xây dựng nên Nguyễn Tuấn Được, rủ Dẹn, Sơn Tùng mang theo hai dao tự chế tới điểm trên để đánh Nguyễn Xuân Linh (18 tuổi, ở phường Bình Trị Đông B).
Thấy Linh và ông Nguyễn Văn Trưởng (43 tuổi, cha ruột Linh) đang ngồi phía trong, Được hỏi Linh "Mày chửi tao đã chưa?". Nghe Được hù, Linh chửi lại thì bị Được dùng tay đánh vào mặt và Tùng dùng gạch ống đập vào đầu Linh. Linh bỏ chạy được khoảng 5 mét thì vấp té. Được đuổi theo dùng dao đâm hai nhát vào người, Dẹn dùng dao đâm bồi thêm một nhát vào bụng Linh. Thấy con bị đâm, ông Trưởng dùng gạch ống ném vào trán Được để giải cứu cho con. Đang trong cơn hung dữ, Được, Tùng, Dẹn quay lại đuổi đánh ông Trưởng. Được dùng dao chém vào lưng ông Trưởng, còn Tùng cầm gạch ống đập vào đầu ông Trưởng gây thương tích rồi cả ba bỏ trốn. Người dân chứng kiến đã đưa Linh và ông Trưởng vào bệnh viện cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, Linh đã chết.
Lúc 20h40' ngày 8/8, tại quán ăn số 40/459 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, chỉ vì "tò mò" mà anh Nguyễn Văn Tài (55 tuổi) bị Nguyễn Thế Vinh (16 tuổi, quê quán Kon Tum, tạm trú phường 17, quận Gò Vấp) dùng dao chém trọng thương. Theo nhiều nhân chứng cho biết, Vinh cùng một người bạn vào quán ăn hủ tíu. Thấy người Vinh xăm trổ nhiều hình xăm, anh Tài tò mò hỏi "Sao còn trẻ mà xăm mình dữ vậy!". Vinh không nói gì lặng lẽ bỏ đi.
Khoảng 15 phút sau Vinh cùng hai đối tượng trở lại quán cầm dao truy đuổi và chém anh Tài gây thương tích nặng. Lúc này anh Hùng (bảo vệ khu phố) vào can ngăn thì bị nhóm Vinh chém gây thương tích ở vai trái. Sau khi gây án, nhóm Vinh bỏ trốn. Công an quận Gò Vấp đang truy bắt Vinh cùng đồng bọn xử lý