Sa lưới sau 15 năm lẩn trốn
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh từ lúc mới thành lập, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương, nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng truy nã lâu năm do Bộ Công an cung cấp.
Điển hình là vụ Phạm Tấn Điệt (54 tuổi, quê quán xã Huỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) phạm tội trộm cắp tài sản vào năm 1980. Sau đó, đối tượng này bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 16 năm tù giam về hành vi trên. Trong thời gian cải tạo tại Trại giam số 5 - Bộ Công an, đối tượng trốn trại rồi vào địa bàn tỉnh Tây Ninh ẩn nấp. Sinh sống tại mảnh đất vùng giáp biên, hắn ranh ma thay đổi họ tên là Nguyễn Văn Hưng (54 tuổi, tạm trú ấp Tân Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) với nghề chăn vịt.
Thượng tá Trần Văn Khang, Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cho các cán, bộ chiến sĩ tiếp tục dõi theo các "di biến động" của người đàn ông tên Hưng. Một mũi trinh sát khác khẩn trương phối hợp cùng với Trại giam số 5 - Bộ Công an để tìm hiểu rõ về danh tính của Điệt.
Sau nhiều ngày đeo bám đối tượng, đúng 16h ngày 14/10, các trinh sát tiếp cận gã chăn vịt tại cánh đồng trống (ấp Tân Tiến). Do bất ngờ, Điệt bị khuất phục với thế võ quen thuộc của lính trinh sát. Khi vừa bị bắt Điệt ngoan cố cho rằng mình tên là Hưng với đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp pháp. Chỉ khi cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã đưa ra những tài liệu, chứng cứ thì hắn mới cúi đầu thừa nhận chính mình là Điệt.
Điệt khai nhận: Từ lúc trốn khỏi nơi giam y vào Tây Ninh "ngụy trang" chăn vịt để ẩn nấp trốn tội. Tại đây, Điệt bén duyên cùng chị P.T.P. (41 tuổi) và có được ba mặt con. Cho đến bây giờ, Điệt vẫn không nghĩ các anh Công an lại tài giỏi đến vậy…
Đến kẻ tham ô 23 tỷ vượt biên
Đối tượng truy nã đặc biệt Ngô Bình Sơn (28 tuổi, quê quán huyện Tiểu Khu, Bắc Giang, tạm trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tham ô 23 tỷ đồng rồi bỏ trốn khiến nhiều người dân tỉnh Thanh Hóa rất bức xúc trước hành vi của Sơn. Chiếm dụng được khoản tiền khổng lồ, Sơn tự vạch kế hoạch cho mình sẽ ôm trọn số tiền đó sống quãng đời còn lại ở Campuchia.
Nhận được yêu cầu phối hợp của Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay: Đối tượng Sơn đang ẩn nấp tại địa bàn tỉnh Tây Ninh nên các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã khẩn trương khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Tiên hành soát xét, sàng lọc đối tượng, các trinh sát xác định gã thiên niên đang ẩn nấp tại Campuchia. Sau khi sống tại nước bạn, đối tượng ranh mãnh thay đổi trang phục và hình dáng bề ngoài để qua mặt cơ quan chức năng. Điều đặc biệt, Sơn chỉ ra ngoài vào lúc trời tối để mọi người khó phát hiện.
Được sự giúp đỡ tận tình của nước bạn, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Tây Ninh nhanh chóng xác định được nơi ẩn nấp của Sơn. Khi đối tượng vừa ra ngoài mua thức ăn cũng là lúc bị lực lượng Công an bắt giữ. Trước tờ lệnh truy nã đặc biệt mang tên mình, Sơn đã cúi đầu nhận tội, mong sự khoan hồng của pháp luật…
Trao đổi với chúng tôi về thực trạng tội phạm trốn truy nã tại địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, Thượng tá Trần Văn Khang, Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Tây Ninh bày tỏ: Đây là địa bàn một tỉnh thuộc đường biên giới phía Tây Nam nên bọn tội phạm thường vào đây ẩn nấp hoặc trốn sang nước bạn Campuchia sinh sống.
Trước sự phức tạp của tình hình, dù gặp phải hiểm nguy, gian khổ nhưng đồng chí Khang cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn quyết tâm truy tìm và sẽ tổ chức vây bắt các đối tượng truy nã mang lại sự bình yên cho nhân dân