Khoảng 2h sáng 24/9, trong lúc đang say sưa trong giấc ngủ thì anh Toàn chợt giật mình tỉnh giấc khi phát hiện có người đang lục soát trên người mình. Vừa mở mắt định xem chuyện gì xảy ra thì anh Toàn đã bị một đối tượng kề dao vào cổ lạnh toát. Trước sự uy hiếp và đe dọa của hai tên cướp, anh Toàn đành nằm im không dám kêu la và để yên cho hai tên cướp lục soát, lấy đi toàn bộ tài sản trên người gồm 22.500.000đ và 1 ĐTDĐ.
Đợi cho bọn cướp bỏ đi, anh Toàn mới tìm đến Công an xã Long Sơn trình báo. Được sự tăng cường của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Vũng Tàu, sau hơn 2 ngày tích cực truy xét, đến đêm 26/9, Công an xã Long Sơn đã bắt được một trong hai tên cướp nguy hiểm là Mai Hoàng Phi tại một nhà trọ trên địa bàn huyện Long Điền cùng “bồ” của Phi là Lê Thị Đào. Mặc dù biết số tiền 5 triệu đồng của Phi cho là tiền đi cướp của người khác, nhưng Lê Thị Đào vẫn vui vẻ nhận và cùng Phi tiêu xài số tiền do Phi phạm tội mà có.
Sau khi biết tin Mai Hoàng Phi đã bị cơ quan Công an bắt giữ, đồng thời được sự vận động của Công an địa phương và người thân, đến chiều 27/9, đối tượng còn lại của vụ án là Nguyễn Văn Quốc đã đến cơ quan Công an đầu thú