Chị Chi kể, sau khi chị đăng quảng cáo mỹ phẩm trên mạng Internet thì khoảng 9h ngày 13/6, một người đàn ông điện thoại cho chị tự xưng tên Khải là nhân viên của Báo Mực Tím đặt ở số 12, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM. Khải nói muốn gặp chị Chi để xem mẫu mỹ phẩm, nếu được thì mua với số lượng lớn để tặng cho các đại lý phát hành báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt
Sau khi được chị Chi tư vấn, thỏa thuận giá cả, Khải đồng ý mua trước 10 sản phẩm và bảo chị Chi đến tòa soạn nhận tiền. Vì Khải nói đi bộ đến quán cà phê nên chị Chi giao xe cho Khải cầm lái chở về tòa soạn. Vào cổng tòa soạn, Khải gửi xe máy rồi đút chìa khóa vào túi quần, bảo chị Chi lên lầu 1 ngồi chờ ít phút. Thế nhưng hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Khải đâu, chị Chi điện thoại cho Khải thì "máy ngoài vùng phục vụ". Sốt ruột, chị tìm những người trong tòa soạn để hỏi thì mọi người đều cho biết ở đây không có ai tên Khải và cũng chẳng có chủ trương mua mỹ phẩm tặng đại lý gì cả. Sực nhớ đến chiếc xe gắn máy, chị Chi chạy vội xuống cổng thì bảo vệ cho hay người đàn ông đi cùng chị đã lấy xe rời tòa soạn từ lâu.
Chị Chi đành đến Công an phường 6, quận 3 để trình báo vụ việc. Tại đây, chị được các cán bộ Công an phường cho hay, cách đây hơn 3 tháng, nơi này tiếp nhận trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng (31 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) cũng bị lừa mất chiếc xe gắn máy với thủ đoạn tương tự, kẻ lừa đảo tự xưng tên Hải.
Qua hai vụ việc này, Công an phường 6, quận 3 nhận định, có khả năng Khải, Hải chỉ là một đối tượng và chuyển giao hồ sơ cho Công an quận 3 để thụ lý điều tra, truy tìm hung thủ. Về phần mình, để tránh tình trạng bị lừa tương tự, chị Chi lên mạng thông báo cho các đồng nghiệp cảnh giác trước thủ đoạn nói trên. Đồng thời, khi phát giác kẻ tình nghi thì tổ chức giăng bẫy để báo Công an bắt giữ. Vì chị Chi nghĩ "ngựa quen đường cũ", sớm muộn gì đối tượng này cũng sẽ xuất đầu lộ diện…
Đúng như phán đoán của chị Chi, ngày 17/6, một đồng nghiệp của chị là chị Linh thông báo có một người đàn ông tự xưng tên Huy, nhân viên Công ty Dầu khí trụ sở nằm trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) vừa chủ động liên lạc hỏi mua sản phẩm của chị Linh. Chị Chi liền xin số điện thoại di động của Huy rồi nhờ một người bạn đóng giả là Linh, hẹn Huy đến một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch để giao dịch. Khi Huy xuất hiện, chị Chi đứng ở bên ngoài nhận diện đúng là kẻ đã lấy xe mình nên cấp báo đến Công an phường 6, quận 3.
Tại cơ quan Công an, sau một hồi vòng vo, kẻ tự xưng tên Huy đành khai nhận chính y cũng là Hải, là Khải… nhưng tên thật là Văn Võ Long (28 tuổi; ngụ Biên Hòa, Đồng Nai).
Ngoài hai vụ lừa nói trên, Long khai từ cuối năm 2010 đến nay, y còn lừa thêm 5 nạn nhân cũng với thủ đoạn tương tự. Hiện cơ quan Công an đã xác định được 3 nạn nhân và đang tiếp tục truy tìm 2 nạn nhân còn lại. Đó là một phụ nữ luống tuổi bị Long lừa lấy chiếc xe Air Blade vào cuối năm 2010 tại số 37, Tôn Đức Thắng, quận 1 và một phụ nữ tên Mai, ngụ quận 1 bị lừa lấy xe gắn máy hiệu Wave Anpha vào đầu tháng 6/2011