Nhà ngoại giao kỳ cựu đối mặt với án tù

Vào ngày 10/11, Tòa án thủ đô Paris ở Pháp đã mở phiên xử ông Luigi Ventura, 75 tuổi, cựu Đại sứ Tòa thánh Vatican vì cáo buộc tấn công tình dục.

Theo cáo trạng từ Viện Công tố Paris, trong thời gian hơn 1 năm từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2019 khi đang tại nhiệm ở Pháp, bị cáo L. Ventura đã có hành vi sàm sỡ 4 nạn nhân đồng giới tại các sự kiện công cộng khác nhau.

Đến ngày 8/7/2019, để phục vụ công tác điều tra, Tòa thánh Vatican đã bãi bỏ quyền miễn trừ của ông L. Ventura, khiến đương sự trở thành trường hợp đầu tiên bị truất quyền miễn trừ trong lịch sử ngoại giao Vatican thời hiện đại. Tuy ông L. Ventura không thể từ Rome đến Paris do lệnh phong tỏa bởi đại dịch COVID-19, nhưng tòa vẫn tiến hành xét xử vắng mặt và sẽ ra phán quyết vào ngày 5/12 tới đây.

Nếu bị kết tội tấn công tình dục theo Bộ luật Hình sự Pháp, đương sự có thể lĩnh mức án tối đa là 5 năm tù giam kèm số tiền phạt là 75.000 euro, tương đương 88.000 USD.

Được biết, ông L. Ventura gia nhập ngành ngoại giao Vatican từ năm 1978, từng là Sứ thần (Đại sứ) của Tòa thánh tại Bờ Biển Ngà, Burkina Faso và Niger ở châu Phi, rồi Chile và Canada ở châu Mỹ. Tới cuối tháng 9/2009 ông được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Cộng hòa Pháp, đến ngày 17/12/2019 ông xin từ chức.

Q.Phú (Theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.