Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo: Gần nửa thế kỷ bền bỉ sáng tạo nghệ thuật

Sắp bước sang tuổi 80, bị tai biến cách đây 10 năm, chỉ còn có thể sáng tác bằng một tay, nhưng nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo vẫn miệt mài sáng tạo; đến nay ông có nhiều công trình tượng đài lớn đặt khắp mọi miền Tổ quốc.

Ông chia sẻ, suốt cuộc đời lao động nghệ thuật của mình, sáng tạo này gọi sáng tạo khác, tác phẩm này gọi tác phẩm kia, như dòng sông cuộn chảy không ngừng.

1.Nghệ sĩ Tạ Quang Bạo thuộc lớp nghệ sĩ tạo hình đầu tiên của “thế hệ nghệ sĩ kháng chiến”, từng được đào tạo bài bản về mỹ thuật.  Với người trong nghề, kể cả những người yêu mỹ thuật, hội họa nhiều thế hệ, nghệ sĩ Tạ Quang Bạo là gương mặt đặc biệt quen thuộc, nhất là trong lĩnh vực sáng tác tượng đài.

 Riêng với Điện Biên, ông đã có đến 3 công trình gồm phù điêu “Điện Biên Phủ” đặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ; Tượng đài và phù điêu “Tưởng niệm Noong Nhai” sáng tác năm 1999, đặt tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên và tượng đài “Hò kéo pháo Điện Biên Phủ” tại tỉnh Điện Biên. Ở Lạng Sơn, ông có tượng đài “Hoàng Văn Thụ”.

Nghệ sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo.
Nghệ sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo.

Tại Vĩnh Phúc là tượng đài “Chiến thắng Xuân Trạch”. Với Bắc Giang, ông có tượng đài “Nam nữ dân quân”, hoàn thành từ năm 1975. Với Phú Thọ, ông có  tượng đài “Chiến thắng sông Lô”. Với quê hương Thanh Hóa là tượng đài “Nghĩa trang Thanh Hóa”, với Quảng Trị là tượng đài “Ngời sáng quê hương” tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, “Tượng đài Việt – Lào” đặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào từ  năm 1982… 

Các công trình nhiều đến mức, tưởng chừng như đi đến đâu trên khắp cả nước cũng gặp tượng đài do nghệ sĩ Tạ Quang Bạo sáng tạo. Nếu chỉ tính sơ sơ, đến thời hiện tại, ông đã có khoảng 20 công trình tượng đài lớn, được đặt ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Lão nghệ sĩ tự hào thế hệ nghệ sĩ của ông, dù sinh ra trong giai đoạn đất nước khó khăn nhưng vẫn nỗ lực rèn luyện, ham học hỏi và may mắn được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cống hiến cho hoạt động nghệ thuật. Ngay cả những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, vừa cầm súng chiến đấu, vừa lao động sáng tạo nghệ thuật, đời sống kham khổ, ông cũng vẫn có… tượng. 

Hiện nay, nhiều tác phẩm ông thực hiện từ những ngày “còn ở trong rừng” vẫn được lưu giữ ở các bảo tàng, trong đó Bảo tàng lịch sử Quân đội có “Mẹ Trường Sơn”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có “Học chữ Bác Hồ”… Và, suốt nhiều chục năm qua, ít khi nào, tác phẩm của ông vắng bóng trong các Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

Một số tác phẩm được trưng bày của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo.
Một số tác phẩm được trưng bày của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo.

2. Nghệ sĩ Tạ Quang Bạo chia sẻ rằng mặc dù thường xuyên có tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và triển lãm khu vực nhưng chưa bao giờ ông đợi các tổ chức, cơ quan quản lý phát động sáng tác thì mới bắt tay thực hiện tác phẩm. 

Với ông, lao động sáng tạo nghệ thuật giống như dòng sông luôn cuộn chảy, tác phẩm này gọi tác phẩm kia, sáng tạo này nối tiếp sáng tạo khác. Tác phẩm nào ông cũng làm bằng tất cả tình yêu, đam mê và đắm say nhất. Ngay cả khi đã về nghỉ hưu nhiều chục năm trước, ông vẫn miệt mài với những chuyến đi vào Nam, ra Bắc, vừa trải nghiệm, vừa tìm tư liệu mới cho sáng tác.

Hơn 10 năm trước, sau một chuyến đi thực tế, ông bị tai biến. Sau một năm gần như nằm bất động, ông mới dần phục hồi. Đến nay, dù đi lại khó khăn, dù chỉ sáng tạo bằng một tay, nhưng có điều kiện là ông lại miệt mài với các chuyến đi. Các tác phẩm vẫn nối tiếp nhau chào đời.

Thực tế, những thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ Tạ Quang Bạo không chỉ hiện diện trong đời sống qua các công trình tượng đài rải rác trên khắp cả nước hay trong các bảo tàng. 

Từ năm 2001, ông đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật cho các tác phẩm: “Tình hữu nghị Việt - Lào”, Tượng đài Nghĩa trang Buôn Mê Thuột; Tượng đài Chiến thắng Xuân Trạch (Thu Đông 1947 - Vĩnh Phúc); Tượng đài Chiến thắng Nha Trang. 

Năm 2016, ông tiếp tục được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật cho hai tác phẩm: Tượng đài “Chiến thắng Quế Sơn” ở Quảng Nam, và tượng đài “Chiến thắng sông Lô” ở Phú Thọ. Nhiều tác phẩm khác của ông đã nằm trong các bộ sưu tập, bảo tàng tư nhân.

Nghệ sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo bên một số tác phẩm của ông.
Nghệ sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo bên một số tác phẩm của ông.

3. Những ngày đầu năm 2020, lão nghệ sĩ tiếp tục khiến người trong nghề ngạc nhiên khi “trình làng” với triển lãm  “Chân dung nghệ sĩ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo”. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của ông sau 60 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật nhưng lại do các bạn trẻ, những người thành lập, điều hành Galerie Lunet Art đứng ra tổ chức. 

Giữa trời đông lạnh giá, triển lãm vẫn đặc biệt ấm áp bởi sự hiện diện của đông đảo văn nghệ sĩ nhiều thế hệ đến chúc mừng, chia vui. Không ít khách tham dự, đặc biệt là những người trẻ đã vô cùng ngạc nhiên trước khối tác phẩm lớn nhưng lạ, lãng mạn, khác hẳn các tác phẩm tượng đài thường thấy lâu nay của lão nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Tạ Quang Bạo cho hay, triển lãm giới thiệu một phần “kho” tác phẩm khác của ông, ngoài tượng đài. Đây là một “chân dung” khác của ông được thể hiện qua các tác phẩm được sáng tạo trong nhiều giai đoạn khác nhau, kể từ lúc mới gắn bó với hoạt động nghệ thuật, cho đến tận hôm nay. 

Với triển lãm, ông thực sự thấy mình hạnh phúc. Đây không chỉ đơn thuần là triển lãm cá nhân đầu tiên. Ông hạnh phúc còn là bởi, triển lãm được thực hiện bởi những người còn rất trẻ. Điều này cho thấy, ít nhất, trong nghệ thuật, ông đã tìm được tiếng nói đồng điệu với người yêu nghệ thuật, không nhất thiết hay chỉ là những người cùng thời.

Lunet Phan, Giám tuyển triển lãm “Chân dung nghệ sĩ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo”, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo. Ông là một người nghệ sĩ già nhưng tâm hồn nghệ sĩ rất trẻ. Khi đến thăm ông trong ngôi nhà nhỏ trong ngõ Hoa Lư, Hà Nội, trước mắt chúng tôi là một người nghệ sĩ đã liệt một tay, do tai biến. 

Ông đã gần 80 tuổi, trời thì lạnh, mà ông vẫn không ngừng sáng tác. Không những thế, ông còn rất vui vẻ, lạc quan, đón tiếp chúng tôi bằng những câu nói đùa nhưng đầy triết lý. Xung quanh ông là rất nhiều tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ mà gia đình đã sắp xếp trưng bày, như một bảo tàng thu nhỏ. 

Đây là một phần thành quả của những năm tháng lao động nghệ thuật miệt mài và là minh chứng sống động nhất cho sức sáng tạo không mệt mỏi, như một suối nguồn làm việc không bao giờ cạn kiệt nơi ông. Hình ảnh một ông già vui vẻ, khéo léo và say mê sáng tác với một tay, còn một tay bị liệt, khiến cho chúng tôi thấy mình trở nên quá bé nhỏ. 

Ông nói với chúng tôi: “Sức mạnh của người nghệ sĩ Việt Nam là văn hóa. Văn hóa truyền thống là thế mạnh của nghệ sĩ Việt. Người nghệ sĩ phải biết kết hợp nghệ thuật dân tộc và nghệ thuật hiện đại, làm thế nào cho cả hai nhuần nhuyễn, không bị khô cứng”.  

Ông đã minh chứng sức mạnh của văn hóa dân tộc và vận dụng sáng tạo để tạo nên những công trình tượng đài lớn lao, không chỉ có giá trị bảo tồn về mặt văn hóa, lịch sử, xã hội mà nó còn có giá trị lớn trong việc lưu trữ những giá trị nghệ thuật tạo hình. 

Chúng tôi tổ chức triển lãm “Chân dung nghệ sĩ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” không vì mục đích lợi nhuận là như là một hoạt động đặc biệt, một dịp để cho chúng tôi, những người trẻ tri ân, tôn vinh ông như một tượng đài nghệ sĩ sáng tác tượng đài”.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận xét: Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo là họa sĩ thế hệ kháng chiến. Sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ gắn liền với suốt chiều dọc phát triển của nền Mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Những thập niên qua đã chứng minh các cống hiến của ông đã đáp ứng sự mong mỏi của mỹ thuật nước nhà. Nhiều tác phẩm đồ sộ của ông được đặt ở khắp mọi miền đất nước. Sự đóng góp của ông cũng đã được khẳng định qua Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Các thế hệ họa sĩ ghi nhớ và biết ơn những đóng góp của ông…
Hải Hà

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.