Đã tròn 50 năm, kể từ khi nhạc sĩ Văn Cao viết những giai điệu đầu tiên cho tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”... Ra đời trong mùa xuân hòa bình đầu tiên của đất nước, khi non sông gấm hoa liền một dải, ca khúc không chỉ là một trong những khúc tình xuân hay nhất mà còn là hòa ca của tình yêu và khát vọng hòa bình.
Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện CSND giai đoạn 1975-2025. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.
Sắp bước sang tuổi 80, bị tai biến cách đây 10 năm, chỉ còn có thể sáng tác bằng một tay, nhưng nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo vẫn miệt mài sáng tạo; đến nay ông có nhiều công trình tượng đài lớn đặt khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại nhiều nơi, nhưng Phủ Chủ tịch tại Hà Nội là nơi gắn bó với Người lâu nhất. Đây cũng là nơi để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, kỷ niệm thiêng liêng về Người.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp Cách mạng Lào, chúng tôi trở về Hải Phòng. Giữa tháng 3, chúng tôi được gọi về Hà Nội. Tôi và phi công hoa tiêu được mời đến phòng làm việc của Đại sứ. Đại sứ thông báo Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn phi hành đoàn chúng tôi về công việc đã làm.
"Khi thầy tôi truyền nghề đã nói rằng, làm nghề này không phải để làm giàu mà chủ yếu là để làm phúc. Người dân mình còn nghèo, bình thường đã khổ, vì thế khi họ bị bệnh tôi thương họ lắm", cụ Trần Ngọc (87 tuổi, ở thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) chia sẻ.
Giữa những ngày tháng 7, cả nước tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, chúng tôi nhận được tin vui: Ông Hà Duy Nguyên ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - người cựu binh bị thương nửa thế kỷ đã được nhận quyết định công nhận thương binh sau bao năm mòn mỏi chờ đợi.
Làm nghề cắt tóc cho tới nay đã hơn nửa thế kỉ, bà sắp bước vào tuổi bát tuần ấy giống như một kỉ niệm bị lãng quên của Hà Nội xưa cũ. Vẫn cây kéo và bộ đồ nghề được Nhà nước phát từ thời mậu dịch quốc doanh, đôi tay nhanh thoăn thoắt không hề run rẩy như những người cùng tuổi, bà vẫn làm công việc yêu thích của mình trong nhiều năm qua, bất chấp mọi rào cản của tuổi tác...
Trong ảnh là ông Albert Podell, 77 tuổi, quốc tịch Mỹ, chụp cùng các thổ dân người Papua New Guinea ở phía nam Thái Bình Dương nhân kết thúc chuyến chu du vòng quanh thế giới của mình kéo dài đúng nửa thế kỷ, được Sách Kỷ lục Guinness niên giám 2015 ghi nhận như là “Người đi qua tất cả các quốc gia trên hành tinh trong thời gian lâu nhất”.