Nhà báo nước ngoài đầu tiên tử nạn ở Ukraine

Trong ảnh là thẻ hành nghề của nhà báo, nhà làm phim tài liệu và phóng viên ảnh người Mỹ Brent Renaud (1971-2022), người đã thiệt mạng vào ngày 13-3 vừa qua do trúng đạn ở ngoại vi Kiev, trở thành nhà báo nước ngoài đầu tiên tử nạn trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Nhà báo nước ngoài đầu tiên tử nạn ở Ukraine -0

Cụ thể, khi cùng nhóm đồng nghiệp ngoại quốc thực hiện đoạn phim quay cảnh thường dân sơ tán qua một cây cầu ở thị trấn Irpin, thuộc vùng ngoại ô phía Tây bắc thủ đô Kiev, phóng viên B. Renaud đã bị trúng đạn bắn vào cổ và tử vong trên đường đi cấp cứu; còn 2 đồng nghiệp bị thương nặng. Ký giả B. Renaud là phóng viên chiến trường kỳ cựu, từng có mặt tại các “điểm nóng” ở châu Phi, châu Á, Trung Mỹ… đã được trao giải thưởng Peabody của năm 2015 cho loạt phim tài liệu video “Last Chance High”, đề cập tới các học sinh có vấn đề về tâm lý. Giải Peabody của Phát thanh, Truyền hình và Truyền thông trực tuyến được coi là tương đương với giải thưởng Pulitzer của báo chí. Trong năm 2019, Trường Đại học Arkansas (UA) đã bổ nhiệm phóng viên B. Renaud làm Giáo sư thỉnh giảng.

Được biết, trước đó vào ngày 1-3, phóng viên ảnh người Ukraine Yevhenii Sakun (1973-2022) đã thiệt mạng gần Tháp Truyền hình ở phía Bắc Kiev, trở thành nhà báo đầu tiên tử nạn trong cuộc xung đột này.

Q.Phú (Theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.