Về nguyên nhân dẫn đến vụ “cố thủ” trong phòng trọ của Tuấn, ban đầu Tuấn chỉ khai có mối quan hệ tình cảm với chị C. và việc giữa hai người có quan hệ với nhau, chồng của chị C. là ông T.A.T. cũng biết. Chỉ vì làm ăn mắc nợ nên Tuấn bàn với C. mượn tiền ông T. để làm ăn nhưng ông T. không cho mà còn gọi Tuấn là “con nghiện”. Lúc xảy ra vụ việc, Tuấn yêu cầu ông T. phải xin lỗi vì dám bảo Tuấn là con nghiện đồng thời yêu cầu ông T. cho mượn 20 triệu đồng. Do phải nuôi 5 đứa con (trong đó có hai đứa con là con của Tuấn) nên ông T. chỉ đáp ứng được cho Tuấn 10 triệu đồng, Tuấn cho biết: “Mười triệu chỉ mua được hai cái hòm”.
Sợ Tuấn làm càn gây ảnh hưởng đến C., ông T. đã mượn thêm cho đủ 20 triệu nhét qua cửa sổ cho Tuấn. Cùng lúc này, lực lượng CSCĐ được Công an thành phố chi viện cho Công an quận 12 bất ngờ bắn đạn hơi cay, phá cửa phòng trọ khống chế Tuấn.
Thượng tá Hải cho biết thêm, chị C. không bị Tuấn khống chế mà đồng thuận với Tuấn cố thủ bên trong phòng trọ với yêu cầu ông T. phải đưa 20 triệu cho hai người để đi làm ăn xa