Cuộc sống đã khó khăn, giờ đây lại càng chật vật hơn khi bản thân chị đang phải hàng ngày gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ dại và người chồng mắc căn bệnh tâm thần phân liệt. Chị Khích kết hôn với anh Đinh Văn Ân ( SN1975), sinh ra được các cháu: Đinh Tiến Quang ( SN2000), Đinh Thị Hà ( SN 2001), Đinh Thị Khánh Ly ( SN 2007).
Ai cũng ngỡ thuận vợ chồng tát biển Đông vẫn cạn, thế nhưng khi mà những đứa con của anh chị đang ở độ tuổi ăn, tuổi học thì anh Ân là trụ cột chính trong gia đình lại quay ra đổ bệnh. Anh mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt cách đây hơn 2 năm. Nhà mới vừa xây xong, khoản tiền nợ 50 triệu chưa trả thì lại gặp họa chú ạ, anh em không có ai cả…"
Nỗi đau chồng chất…
Từ ngày anh Ân mắc bệnh, trọng trách gia đình luôn đè nặng lên đôi vai người phụ yếu ớt, cam khổ, chịu đựng hy sinh ấy. Để có được miếng cơm, đồng tiền thuốc nuôi chồng con, hằng ngày ngoài lam lũ vất vả cấy khoán 8 sào ruộng ra, thì chị vẫn lọc cọc với chiếc xe đạp cà tàng của mình đi đến tận cùng ngõ hẻm, ngóc ngách để thu gom ve chai bán phế liệu. Rồi cơ cực là vậy, đêm về những giấc ngủ mệt của chị cũng không được trọn vẹn. Chị luôn thấp thỏm lo âu lo sợ chồng phát bệnh. Chị Khích cho biết, anh Ân mắc căn bệnh tâm thần phân liệt khi lên cơn thường hoang tưởng, mộng mị. Lúc nào anh cũng nghĩ có người đuổi đánh mình, rồi la hét om xòm đòi chém giết hết tất cả".
Chị Khích, ngày qua ngày vẫn gắng gượng chăm lo cho người chồng bị tâm thần hoang tưởng.
Sau cơn hoang tưởng, đầu óc anh Ân dần tỉnh lại, nhìn thấy Chị Khích mặt mũi sưng tím, chảy máu khi che chắn cho con trong lúc bị rượt đuổi. Anh chỉ còn biết ngồi bệt xuống khóc, muốn tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời tủi cực nhưng lại nghĩ thương con mồ côi, vợ góa nên anh không đành chết.
Gần đây nhất, anh lên cơn hoang tưởng do quá sức chịu đựng đã không làm chủ được hành động liền lấy dao tự cứa cổ mình. Lúc tỉnh dậy anh vẫn giấu vợ con, chỉ kể lại là do trèo tường bị ngã, vướng vào hàng dây thép gai của nhà hàng xóm bị móc vào cổ. Và đợt chữa chạy này, chị Khích đã phải vay mượn mọi nơi, tốn kém gần 100 triệu đồng mới cứu được anh thoát khỏi đôi bàn tay tử thần.
Bữa ăn của ba đứa con của chị Khích.
Các bác sĩ cho biết, chỉ cần vết cắt nhích ra bằng hạt thóc nữa thôi là động đến động tĩnh mạch chủ, anh Ân sẽ mất cơ hội sống. Cũng đợt này, vì quá mải lo nghĩ cho tính mạng của chồng tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chị Khích đã sơ ý để quên 17 triệu đồng ở trong nhà vệ sinh, khi quay lại thì đã không còn.
Biết chuyện, mọi người ai cũng thương cho cảnh ngộ của chị đã bảo nhau gom góp giúp đỡ số tiền tổng 2 triệu đồng, và hết lòng động viên chị cố gắng vượt qua cơn bí cực. Được biết, sức khỏe của chị Khích hiện nay yếu nhiều, bản thân chị đang mắc phải bệnh bướu cổ, dấu hiệu suy thận nhưng chưa có tiền mổ, vẫn dồn tiền chữa chạy cho chồng để cầm chừng " tính mạng "
| Ông Vũ Văn Định, trưởng thôn Thượng Ngạn 2, xã Văn Lang chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình cô Khích rất thương tâm. Chồng bị tâm thần, tàn tật nên ốm đau triền miên. Vừa qua lại bị tủng cuống họng, may mắn sao còn giữ được tính mạng. Do đã cạn kiệt tiền nên chị Khích xin xuất viện cho chồng để về quê điều trị. Về tình cảnh trên, địa phương chúng tôi cũng luôn quan tâm, giúp đỡ. Hiện anh Ân đã được hưởng số tiền trợ cấp là 180.000 đồng/ tháng. Các cháu Quang, Hà, Khánh Ly rất ngoan ngoãn. Trong đó hai cháu Quang, Hà học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, nhưng đang có nguy cơ bị " đứt gánh" vì hoàn cảnh" quá nghèo nàn. |
| Qua bài viết này, rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc giúp đỡ chia sẻ để gia đình chị Khích vơi đi phần nào khó khăn đang phải gánh chịu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Vũ Thị Khích, thôn Thượng Ngạn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà - Thái Bình hoặc qua Báo CSTC tuần, 92 Nguyễn Du - Hà Nội. ĐT: 0438220035. |