Người Mỹ hiểu biết đến đâu?

Tờ tuần báo Newsweek đứng hàng thứ 2 ở Mỹ đã đăng tải bản Báo cáo Chỉ số khoa học và kỹ thuật -2019, được công bố trong phiên họp thường niên vào ngày 26-1 vừa qua của Hội đồng Khoa học Quốc gia (NSB), theo đó hơn 1/4 (26%) trong số 2.200 công dân Mỹ ở cả 50 tiểu bang tham gia cuộc khảo sát kiến thức, đã không biết rằng trái đất quay xung quanh mặt trời.

Gần phân nửa số người được hỏi (48%) trả lời không đúng về nguồn gốc xuất xứ từ động vật của nhân loại. Trong khi có tới 61% những người tham gia khảo sát lại không hề hay biết khởi nguồn vũ trụ phát xuất từ vụ nổ Big Bang.

Còn tờ tạp chí National Geographic của Hiệp hội Địa lý quốc gia Mỹ (NGS), cũng tiến hành thăm dò 500 người trong độ tuổi từ 18-24. Kết quả cho thấy 6% trong số này không thể chỉ đúng vị trí của nước Mỹ trên bản đồ thế giới. Còn 2/3 số người được hỏi xác định sai vị trí của Vương quốc Anh trên bản đồ châu Âu.

Hơn 2/3 số người tham gia cuộc thăm dò nói rằng dân số Hoa Kỳ xê dịch giữa 750 triệu và 2 tỉ người - so với thực tế chỉ hơn 327 triệu người. Gần 3/4 số người được hỏi trả lời tiếng Anh có lượng người sử dụng đông đảo nhất thế giới, còn đúng ra là đứng thứ 3 sau tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha.

Kim Dung (theo The Daily Telegraph)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.