Người hùng phố Núi

Mới lên 15 tuổi, Sáu Thi đã tham gia hoạt động cách mạng. Bao khó khăn gian khổ, hy sinh mất mát ở Tây Nguyên gần như đời anh Sáu Thi đều nếm trải. Nhiều lần anh xả thân, đối đầu với cái chết, cái ác để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân, được nhân dân quý mến, tin yêu và tôn vinh là "Người hùng phố núi".

Thượng tá Văn Ngọc Thi năm nay 51 tuổi, người đằm chắc, vạm vỡ. Anh là con trai thứ sáu trong một gia đình cách mạng. Anh em đồng đội, những người dân yêu quý quen gọi anh với cái tên trìu mến là Sáu Thi. Sinh ra và lớn lên ở Tây Sơn, Bình Định, năm 15 tuổi anh đã tham gia cách mạng hoạt động hợp pháp ở nội thị với phong trào học sinh, sinh viên.

Năm 1970, Văn Ngọc Thi tổ chức học sinh Phú Phong (Tây Sơn, Bình Định) đổ ra quốc lộ 19 chặn đánh xe quân đội Mỹ. Bị địch phát hiện truy lùng gắt gao, Thi vượt sông Kôn lên rừng tham gia bộ đội. Sau giải phóng, anh về công tác ở huyện Tây Sơn. Năm 1977, Thi cùng 237 đảng viên ở Bình Định xung phong lên Tây Nguyên công tác.

Anh được điều về Đồn Công an thị xã Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, với nhiệm vụ trinh sát an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ. Cuối năm 1978, Văn Ngọc Thi được bổ nhiệm Phó trưởng đồn Công an thị xã, một năm sau lên đồn trưởng và năm 1981 trở thành Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Buôn Ma Thuột, đến năm 1983 về công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk... Dù ở nhiệm vụ công tác nào, anh Sáu Thi cũng luôn vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mở đầu những câu chuyện đánh án, Sáu Thi kể cho tôi nghe chuyên án Hoàng “phát xít”. Hoàng có tên họ đầy đủ là Huỳnh Văn Hoàng (49 tuổi) quê ở Quảng Nam, có lệnh truy nã đặc biệt của Công an Đắk Lắk  năm 1999 về tội giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Sau khi bắn chết 2 người dân ở Krông Nô (hiện nay thuộc tỉnh Đắk Nông), Hoàng bỏ trốn vào vùng rừng núi Ea Rbing, Krông Nô, hình thành băng nhóm trấn cướp, đe dọa khống chế cán bộ xã, ức hiếp dân lành phải nộp tiền cho bọn chúng...

Từng là bộ đội đặc công bị kỷ luật, đối tượng có tài bắn súng bằng cả hai tay rất thiện xạ. Từ khi gây án, đi đâu, làm gì đối tượng cũng luôn kè kè khẩu AR15. Mỗi khi thấy có biểu hiện nghi ngờ, Hoàng liền nhả đạn bất kể là ai...

Nhóm cướp của Hoàng ẩn phục trong một địa bàn rừng núi hiểm trở, ngoài bọn tay chân canh gác, vợ chồng Hoàng còn có một bầy chó sáu con rất hung hãn để bảo vệ chủ. Nhiều lần Lực lượng Công an địa phương tổ chức vây bắt, tiêu diệt Hoàng nhưng vẫn không thành. Lúc này, Sáu Thi là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Anh được lệnh chỉ huy truy bắt Hoàng "phát xít". Biết tin, đối tượng giật mình, nhưng vẫn không chịu ra hàng mà tuyên bố sẵn sàng tử thủ đến cùng, nếu Sáu Thi dám vào trận địa của hắn, sẽ cho ăn ngay "kẹo đồng".

Dưới dạng những người dân làm thuê, cuốc mướn, Sáu Thi cùng các anh em trong đội đã lần lượt len lỏi vào rừng cùng những người dân ở địa phương lăn lộn cả tháng trời để nắm tình hình, khảo sát địa hình, thăm dò đường đi, lối lại. Sáu Thi quyết định cho anh em bí mật vượt núi, đi vòng từ đỉnh cao xuống, để tới đến điểm phục kích.

Từ rạng sáng, tổ công tác của Sáu Thi ẩn mình dưới những con mương nước chạy qua cánh đồng trong hẻm núi. 7h15, hai đàn em của Hoàng đi dạo quanh cánh đồng, thăm dò tình hình trước, sau đó đến lượt đàn chó tỏa ra và cuối cùng vợ chồng Hoàng lộ diện trên vai hắn khoác khẩu súng AR15. Khi đàn chó của Hoàng chỉ còn cách nơi Sáu Thi cùng đồng đội mai phục chừng 70-100 mét, anh nhanh chóng đổi súng ngắn cho một trinh sát, cầm khẩu AK chĩa thẳng về phía Hoàng ra lệnh: “Hoàng bỏ súng xuống!”.

Hoàng “phát xít” giật mình và nổ súng... về phía có tiếng hô. Sáu Thi siết cò khẩu AK, Hoàng lật nhào xuống đám lúa xanh đang trổ đòng đòng. Sau trận chiến với Hoàng, Sáu Thi không đi được nữa, bị liệt chân vì trèo núi và ngâm trong bùn quá lâu...

Một cuộc đấu súng khác với tên cướp khá liều lĩnh và ngang tàng tên là Nguyễn Công Chiến vào năm 1999 mà Sáu Thi không thể nào quên. Tên Chiến là con một gia đình cán bộ danh giá nhưng do thiếu rèn luyện, sống tha hóa và đã trở thành tên tội phạm nguy hiểm. Chiến trộm được súng AK và K54 thực hiện những vụ cướp công khai ở thị xã Buôn Ma Thuột mà không ai dám báo. Hôm Chiến ôm súng chuẩn bị cướp ở rạp chiếu bóng, bị phát hiện, hắn đã bỏ trốn...

Vào một ngày, khi ánh mặt trời vừa xuống núi, Sáu Thi chưa kịp ăn bữa cơm tối thì nhận tin tên Chiến lại tiếp tục gây án. Cùng đi với Chiến có “Mèo ướt”, người yêu của hắn. Lẽ ra, Sáu Thi phải huy động anh em trong đội cùng lên đường, nhưng nghĩ nếu huy động nhỡ sợ  lỡ thời cơ. Anh quyết định hành động một mình. Sáu Thi mở tủ lấy súng, lắp 2 viên đạn, lặng lẽ băng về phía nơi vừa xảy ra vụ cướp.

Phát hiện tên cướp trên con đường Trần Phú - Y Yút, Sáu Thi hô: “Chiến bỏ súng xuống!”. Chiến quay lại, nhả liên tiếp 3 phát đạn, một viên xuyên tay áo Sáu Thi. Sáu Thi nổ súng. Tên Chiến ngã, nhưng súng vẫn nổ, Sáu Thi nhảy choàng lên giậm hai tay tên Chiến, đá khẩu súng văng ra. “Mèo ướt”, người yêu trung thành của Chiến nhảy vào tranh khẩu súng với Sáu Thi. Lúc này có một người đi đường xông vào hỗ trợ Sáu Thi giữ súng và đưa tên cướp đi cấp cứu. Người giúp Sáu Thi ấy chính là một cơ sở cũ của anh.

Tên cướp Nguyễn Công Chiến sau khi bị bắt đã thắt cổ tự tử ở bệnh viện. Anh của Chiến là Nguyễn Công Bắc đang thụ án, hay tin này đã tìm cách vượt trại giạm bỏ trốn ra ngoài. Nhiều lần Bắc tìm đến nhà riêng của Sáu Thi để trả thù.

Hồi ấy gia đình anh căng như sợi dây đàn. Có người bảo Sáu Thi xin chuyển công tác đến nơi khác để bảo đảm an toàn nhưng anh kiên quyết: “Tôi không trốn tránh cái ác mà phải đối đầu để tiêu diệt nó”.--PageBreak--

Trầm tư giây nát rồi trong chất giọng khàn khàn, Sáu Thi kể tiếp câu  chuyện về một lần quyết sinh tử với tên cướp cố thủ ở trong hầm. Băng cướp này có 6 tên đều trang bị đầy đủ vũ khí do tên Phan Thành Nhơn cầm đầu, chuyên chặn đường cướp. Sau khi truy bắt hết các đối tượng tay chân, Phan Thành Nhơn trốn vào một chiếc hầm ở rừng với khẩu súng và lựu đạn cố thủ không chịu đầu hàng. Sáu Thi quyết định xông vào hầm, nổ súng vào chân tên cướp và bắt gọn hắn...

Diệu kế phá án

Bọn tội phạm nguy hiểm thường luôn liều lĩnh và bất chấp pháp luật, nhưng bao giờ chúng cũng có những điểm yếu. Sáu Thi kể về tên cướp liều lĩnh mang tên Nguyễn Văn Bé. Bé quê ở Bình Định, từng gây án ở địa phương bị xử phạt 20 năm tù. Trong thời gian thụ án, đối tượng trốn trại lên Đắk Lắk  trộm cắp, khi bị bắt, Bé tiếp tục phá nhà tạm giam trốn về Gia Lai gây án mới.

Ở Gia Lai bị bắt, Nguyễn Văn Bé lợi dụng sơ hở cướp súng, bắn bị thương cán bộ quản giáo rồi bỏ trốn vào Đắk Lắk. Khi tấn công vào cướp 38 cây vàng ở tiệm vàng Tín Nhiệm Krông Pắk, Đắk Lắk , Nguyễn Văn Bé đã bắn bị thương cả hai vợ chồng chủ tiệm vàng rồi tẩu thoát. Gần cả tháng trời Công an Đắk Lắk huy động lực lượng, truy tìm thủ phạm gây án nhưng vẫn chưa hiệu quả.

Sáu Thi nghiên cứu kỹ lai lịch, tìm hiểu những mối quan hệ thân quen của Bé, và xác định được địa điểm ẩn náu của hắn, liền cho lực lượng bao vây, gọi hàng. Tên Bé vẫn cố thủ trong nhà, thỉnh thoảng bắn tỉa đe dọa. Bé tuyên bố ai vào sẽ bị ăn đạn. Phán đoán Bé không thể bỏ người yêu mà đi, anh đã bí mật đột nhập vào nhà, bắt người yêu của Bé. Bất ngờ trước hành động của Sáu Thi, Bé xin anh thả người yêu và nổ súng tự sát. Cơ quan Công an đã thu được toàn bộ số vàng Nguyễn Văn Bé cướp và cất giấu ở bếp tro nhà người yêu của Bé.

Một tên cướp ma mãnh và liều lĩnh khác là Phạm Văn Thêu ở Ea H'Leo, Đắk Lắk. Trong những năm 90, Thêu cầm đầu 3 nhóm cướp chuyên nghiệp có vũ khí, chuyên gây án ở khu vực đèo Chư Cưty, Krông Buk, trên quốc lộ 14 Đắk Lắk. Sau một thời gian bị truy lùng gắt gao, Công an tỉnh đã tóm gọn bọn đàn em của Thêu, nhưng riêng Thêu bỏ trốn. Qua tìm hiểu, Sáu Thi nhận thấy Thêu rất thương và gắn bó mật thiết với một người chị ở Buôn Ma Thuột. Chị gái Thêu không chồng, hành nghề bói toán. Sáu Thi nghĩ, muốn biết Thêu trốn ở đâu phải tìm hiểu qua người thân của hắn.

Bằng hoạt động nghiệp vụ, Sáu Thi đã “nhờ” được chị gái Thêu, gọi hắn về Buôn Ma Thuột.

Nắm được địa điểm Thêu ở, Sáu Thi cùng một trinh sát tên Vũ lập tức đến đây. Nghe tiếng người hỏi thăm, Thêu nép vào tường định trốn. Sáu Thi áp theo bất ngờ và nhanh chóng quật ngã hung thủ, tước ngay khẩu súng trong tay hắn. Lúc này Thêu nhận ra Sáu Thi liền nói: “Em xin hàng”.

Sống phải luôn giữ mình

Năm nay đã 51 tuổi đời, 36 năm tham gia cách mạng, gần tròn 30 tuổi quân và 34 tuổi Đảng, Sáu Thi tuyên bố một câu chắc nịch: “Tôi không sợ súng đạn, lưỡi lê, mã tấu của kẻ thù và bọn tội phạm, mà chỉ sợ "đạn bọc đường", thứ đạn ấy làm xuyên nhiều lớp, tưởng như vô hình mà ghê gớm lắm, nó có thể bắn người ta ngã gục...”.

Thực ra trong cuộc sống có không ít tiêu cực xấu xa đeo bám làm hủy hoại giá trị đạo đức của con người, nhất là những người có chức trách, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Sáu Thi lo lắng chuyện này thật có lý. Từ những vụ án Năm Cam, Hai Chi... đã có không ít người từng lăn lộn, sống chết trong lửa đạn quân thù, từng đương đầu tiêu diệt những tên tội phạm hung hãn khét tiếng nhưng cuối cùng đã bị "chết" vì những "viên đạn bọc đường".

Sáu Thi kể, tính anh quen ngay thẳng nên đôi khi đã làm những người không cùng quan điểm khó chịu, nhưng chính vì sự chân thật đã giúp anh sống đến bây giờ. Quá trình công tác và cuộc sống riêng của Sáu Thi cũng không ít lần gặp phải khó khăn, trắc trở (vợ anh mất năm 2000 vì căn bệnh hiểm nghèo) nhưng cuối cùng sự thật đã chiến thắng. “Chính mỗi lần vượt qua khó khăn, vất vả ấy đã giúp cho cuộc đời mình lớn.

Năm 2004, từ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, anh Sáu Thi được điều về làm công tác Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh Đắk Lắk. Sáu Thi bảo, tổ chức phân công đi đâu, làm gì anh cũng sẵn sàng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khi đặt chân đến đơn vị công tác mới Sáu Thi gặp không ít khó khăn vất vả. Anh đã vượt qua. “Sự đổi mới thường gặp trắc trở nhưng tôi kiên quyết vì cái chung nên đã thành công. Tôi từng tâm sự với anh em trong đơn vị, nếu vì tư lợi cá nhân mà không chịu cởi bỏ cái cũ Sáu Thi này đấu tranh đến cùng” - Sáu Thi bộc bạch.

Để minh chứng cho lời nói của mình đi đôi với việc làm, Sáu Thi tiến hành phát triển chăn nuôi bằng cách bỏ tiền túi ra mua giống về nuôi, trồng, sau đó kêu gọi anh em cùng tham gia. Sự cương quyết và gương mẫu đã giúp Sáu Thi thành công trong việc quản lý chặt chẽ đất đai ở khu doanh trại, phát triển chăn nuôi cải thiện đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần, thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân... Bây giờ vào khu doanh trại của đơn vị, nhiều người ngỡ ngàng vì sự đổi thay kỳ diệu ở đây, bởi không chỉ được đắm mình trong một khung cảnh đẹp mà còn được chứng kiến quy trình công tác giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân có nền nếp.

Ghi công những thành tích xuất sắc đóng góp cho Lực lượng Công an, giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân, Nhà nước và Bộ Công an, Công an tỉnh đã tặng Thượng tá Văn Ngọc Thi Huân chương, Bằng khen, Giấy khen... Song, có lẽ phần thưởng lớn hơn đối với cuộc đời Sáu Thi là được nhân dân yêu quý, và anh cảm thấy thật tự hào là mình đã giữ tròn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, người con thân yêu của nhân dân

Đặng Ngọc Như

Các tin khác

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.

Thượng úy Thái Vĩnh Tài - người mười năm bền bỉ hiến máu cứu người

Thượng úy Thái Vĩnh Tài - người mười năm bền bỉ hiến máu cứu người

Chưa tròn tuổi 30 nhưng Thượng uý Thái Vĩnh Tài, Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Công an tỉnh Quảng Trị đã có 18 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ bền bỉ 10 năm liên tục hiến máu cứu người, Thượng uý Thái Vĩnh Tài còn là “ngọn cờ đầu” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.

“Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!”

“Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!”

Đó là lời chia sẻ của chị Bùi Thị Giáng Hương, cư dân Chung cư Nam An (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trong buổi gặp mặt, tri ân, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) KV16 khi tổ cứu nạn cứu hộ đã cứu người chồng bị tai biến của chị thoát khỏi đám cháy…

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ trao khen đồng chí Lê Kiên.

Tuổi trẻ Công an Cần Thơ viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến

Những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ Công an thành phố (CATP) Cần Thơ đang hằng ngày được viết một cách rất đỗi bình thường nhưng đầy ý nghĩa. Từ nỗ lực tự học, rèn luyện của người chiến sĩ nghĩa vụ để chạm tay vào tấm HCV thế giới, cho đến hành trình hiến máu cứu người không mệt mỏi của cán bộ trẻ, mỗi việc làm tử tế, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống chính là cách họ cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân phục vụ... một cách chân thành nhất.

Thượng uý Công an bám bản làng, nhiệt huyết với công việc

Thượng uý Công an bám bản làng, nhiệt huyết với công việc

Công tác tại xã vùng biên giới rẻo cao, cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 300 km, Thượng uý Nguyễn Thế Hùng không chỉ thực hiện 3 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật mà còn hướng dẫn sinh kế để từng bước cải thiện đời sống của đồng bào nơi đây…

Đại úy Công an bám địa bàn, giữ bình yên vùng đồng bào dân tộc Khmer

Đại úy Công an bám địa bàn, giữ bình yên vùng đồng bào dân tộc Khmer

Là cán bộ trẻ người dân tộc Khmer, Đại úy Lâm Sa Rai, cán bộ Công an xã Cầu Kè (tỉnh Vĩnh Long) luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực dân tộc, tôn giáo gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở địa bàn cơ sở.

Thư khen lực lượng Công an khám phá vụ án Xôi Lạc TV

Thư khen lực lượng Công an khám phá vụ án Xôi Lạc TV

Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Với vai trò Chỉ huy đội, Thiếu tá Hoàng Quý Bao đã phát huy được năng lực, sở trường của từng CBCS, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Thiếu tá Hoàng Quý Bao – Người đi tìm sự thật sau màn hình máy tính

Gần 15 năm gắn bó với lĩnh vực đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thiếu tá Hoàng Quý Bao – Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng đồng đội bóc gỡ hàng loạt chuyên án lớn, làm lộ nguyên hình nhiều đối tượng tưởng như “vô hình” trên không gian mạng.

Thiếu tá Công an lần thứ 43 hiến máu cứu người

Thiếu tá Công an lần thứ 43 hiến máu cứu người

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một nữ bệnh nhân tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) cần gấp 500ml tiểu cầu nhóm máu hiếm AB+, Thiếu tá Trần Văn Thức đã khẩn trương đến bệnh viện làm các xét nghiệm và tiến hành hiến tiểu cầu cứu người.

Nữ Đội trưởng tận tụy góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Nữ Đội trưởng tận tụy góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

“Nhiệt tình, tận tụy, chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, giỏi chuyên môn và có những cách làm sáng tạo…”, đó là nhận xét của đồng đội khi nói đến Trung tá Nguyễn Thị Bé, Đội trưởng Đội Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Huế. Chị là 1 trong 25 gương mặt phụ nữ Công an tiêu biểu toàn quốc được Bộ Công an vinh danh, trao Giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” tại nhà hát Hồ Gươm vào tối nay (17/5).

Khen thưởng tài xế Grab và 2 CSGT truy bắt kẻ trộm

Khen thưởng tài xế Grab và 2 CSGT truy bắt kẻ trộm

Ngày 4/5, Công an TP Huế tổ chức khen thưởng đột xuất cho người dân và 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế khi đã có hành động truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản của sinh viên vào dịp lễ 30/4 vừa qua.