Trước đó, phạm nhân Huỳnh Phi Sơn (SN 1973), tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, mang án phạt 10 năm 6 tháng tù) bị chẩn đoán bệnh thận ứ nước độ II, III và tăng huyết áp trở nặng, nguy kịch phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ngay lúc đó phạm nhân này cần được truyền máu gấp để duy trì sự sống.
Trong thời khắc sinh tử đó, Đại úy Lê Văn Lịnh và Thượng úy Ngô Văn Mạnh (công tác tại Phân trại số 4 - Trại giam Thủ Đức) đang có mặt tại bệnh viện, đã kịp thời hiến máu, cung cấp lượng máu cần thiết cho ca cấp cứu. Nguồn máu được bổ sung nhanh chóng, đầy đủ đã tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ triển khai cấp cứu.
Nhờ được truyền máu kịp thời, phạm nhân Huỳnh Phi Sơn đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch.
Hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm của Đại úy Lê Văn Lịnh và Thượng úy Ngô Văn Mạnh không chỉ cứu sống phạm nhân giữa lằn ranh sinh tử, mà còn lan tỏa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nhân dân phục vụ”…