Thượng úy Thái Vĩnh Tài - người mười năm bền bỉ hiến máu cứu người

Chưa tròn tuổi 30 nhưng Thượng uý Thái Vĩnh Tài, Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Công an tỉnh Quảng Trị đã có 18 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ bền bỉ 10 năm liên tục hiến máu cứu người, Thượng uý Thái Vĩnh Tài còn là “ngọn cờ đầu” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Thượng uý Thái Vĩnh Tài sinh ra và lớn lên ở thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, vùng đất nghèo nhưng hiếu học và có truyền thống cách mạng. Ngay từ những ngày tuổi thơ đến trường và phụ giúp ba mẹ việc đồng áng, Thái Vĩnh Tài đã thấm được tình yêu thương, đùm bọc sẻ chia của người làng. Những suy nghĩ và việc làm nhân văn được nuôi dưỡng từ tuổi thơ đã theo Tài vào giảng đường đại học cho đến khi ra trường đi làm.

tai5.jpg
Thượng uý Thái Vĩnh Tài, cán bộ Công an xã Vĩnh Thủy là tấm gương sáng trong việc hiến máu tình nguyện và công tác Đoàn tại địa phương.

Sinh năm 1997, năm nay mới 29 tuổi, nhưng Thượng uý Thái Vĩnh Tài đã có 10 năm liên tục bền bỉ 18 lần tình nguyện hiến máu cứu người. Ngay khi thi đỗ vào trường Đại học An ninh nhân dân, Thái Vĩnh Tài đã có nghĩa cử cao đẹp chủ động tình nguyện hiến máu tại trường. Tài vinh dự được Ban Chấp hành Đoàn trường tặng Giấy khen vì những đóng góp tích cực.

Sau khi tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ tại cơ sở, trên cương vị là Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thủy, Thượng úy Thái Vĩnh Tài không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được phân công, cùng đồng đội bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, mà Tài còn là “ngọn cờ đầu” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

tai4.jpg
"Thành tích" 18 lần hiến máu tình nguyện của Thượng úy Thái Vĩnh Tài.

Sau sát nhập, diện tích của xã Vĩnh Thuỷ được mở rộng, dân số lớn hơn nên công việc của Thượng uý Thái Vĩnh Tài ngày một nhiều hơn, vất vả hơn nhưng Tài cùng đồng chí, đồng đội động viên nhau mỗi ngày làm hết việc, không hết giờ để phục vụ người dân được nhiều hơn.

Những ngày lễ, tết, hay cuối tuần, Công an xã Vĩnh Thủy vẫn luôn túc trực có mặt tại trụ sở hoặc xuống các thôn, xóm để hỗ trợ người dân làm triển khai cấp căn cước công dân cho học sinh, đặc biệt là các em chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử và tích hợp thông tin an sinh xã hội. Việc duy trì hoạt động liên tục đã giúp người dân tranh thủ thời gian nghỉ lễ để hoàn thiện hồ sơ, giảm áp lực đi lại trong những ngày làm việc hành chính.

tai3.jpg
Khi còn là sinh viên Thái Vĩnh Tài đã nhiều lần hiến máu nhân đạo cứu người.

Bận rất nhiều công việc, song Thượng uý Thái Vĩnh Tài vẫn duy trì đều đặn hành trình hiến máu cứu người suốt 10 năm qua. 18 lần hiến máu nhân đạo cứu người, đối với Tài mỗi giọt máu cho đi không chỉ là sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái, mà còn là sự khẳng định tinh thần “Ba Nhất” của Bộ Công an phát động lan toả đến mỗi cán bộ, chiến sĩ. “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” vì nhân dân phục vụ của người cán bộ Công an trong mỗi hành động, mỗi việc làm.

Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, Thượng uý Thái Vĩnh Tài luôn trăn trở, tìm tòi và tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác Đoàn thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Sự năng nổ, nhiệt huyết của Bí thư Đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Thượng uý Thái Vĩnh Tài đã thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào thanh niên tại địa phương.

Là Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thủy, Thượng úy Thái Vĩnh Tài đã cùng các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị phát động nhiều phong trào thiết thực hướng đến cuộc sống người dân. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy tổ chức luôn được người dân trên địa bàn, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi, Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong, Công an hưu trí… ngợi khen, động viên khích lệ.

tai6.jpg
Cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên Công an xã Vĩnh Thuỷ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn xã.

“Ngày chủ nhật xanh” luôn được Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy duy trì hoạt động thường xuyên. Các đoàn viên thanh niên Công an xã Vĩnh Thủy thực hiện nhiều phần việc thiết thực như phát quang bụi rậm, cắt tỉa cỏ dại, thu gom rác thải, quét dọn khuôn viên, lau chùi bia ghi danh liệt sĩ, chỉnh trang khu vực xung quanh…

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thuỷ đã khơi gợi tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

tai7.jpg
Ngày chủ nhật xanh rất ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thủy, Công an tỉnh Quảng Trị.

Hành trình 10 năm hiến máu cứu người của Thượng úy Thái Vĩnh Tài là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an mẫu mực, vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái. Thượng úy Thái Vĩnh Tài là một tấm gương điển hình tiêu biểu để đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ học tập, noi theo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp và nỗ lực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thượng úy Thái Vĩnh Tài, các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên.

Sông Lam

Các tin khác

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Nằm giữa vùng cao đại ngàn với hơn 97% đồng bào các dân tộc thiểu số như Cadong, Xơ Đăng sinh sống, xã Nam Trà My (Đà Nẵng) hôm nay đang đổi thay từng ngày trong sự bình yên và đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là vai trò xung kích, bám bản, bám từng thôn nóc của lực lượng Công an xã, phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã và đang lan tỏa sâu rộng, trở thành mạch nguồn sức mạnh giữ vững pháo đài an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Trong những chuyến thăm cấp cao, công chúng thường nhìn thấy nguyên thủ, những nghi thức trang trọng và những khoảnh khắc ngoại giao trước ống kính. Ít ai biết phía sau đó là những sĩ quan cảnh vệ luôn ở rất gần nhưng hiếm khi được chú ý. Đó là những lát cắt về công việc và cuộc sống của những người thường đứng ngoài khung hình.

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Mang trong mình dòng máu dân tộc Tày của người cha ở vùng Đông Bắc Bộ (xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang), sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên; qua 22 năm phấn đấu và rèn luyện, Trung tá Hứa Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Công an xã Ngọk Bay, là một trong những nữ sĩ quan tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, với thành tích 7 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2018 và liên tục từ 2020 đến 2025). Và tháng 7/2026, chị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hai thành viên mô hình “Cảnh sát hình sự - Giọt máu nghĩa tình” thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến bệnh viện hiến tiểu cầu khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra giao thông

Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra giao thông

Có những thời khắc, trước mắt cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông là một sinh mạng được tính bằng từng phút, từng giây. Trong khoảnh khắc ấy, nhiệm vụ cứu người luôn được các anh đặt lên hàng đầu...

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.