Người hành hương phải tuân thủ quy định phòng dịch

Ban tổ chức lễ hành hương Hajj - 2020, trực thuộc Chính phủ Saudi Arabia vừa ban hành các quy định nghiêm ngặt, buộc mọi tín đồ phải tuyệt đối tuân thủ để phòng chống đại dịch COVID-19 lây lan.

Cụ thể, những người tham dự cuộc hành hương truyền thống đến thánh địa Mecca năm nay sẽ không được phép đi thành đoàn tự phát như mọi khi, mà phải chia thành những nhóm nhỏ với mỗi nhóm có người hướng dẫn riêng là đại diện cơ quan cảnh sát văn hóa Hồi giáo.

Đồng thời tất cả các tín đồ đều phải đeo khẩu trang che phần miệng và mũi, cũng như duy trì giữ khoảng cách với nhau tối thiểu là 2m.

Ngoài ra các nhà báo nước ngoài không được phép tới Mecca để đưa tin về lễ Hajj, vốn là một sự kiện truyền thông hàng đầu thế giới. "Chỉ có khoảng 10.000 người hành hương được cấp thị thực nhập cảnh tham dự lễ Hajj, một phần rất nhỏ so với 2,5 triệu người đã đến hành hương vào năm ngoái", vị đại diện Ban tổ chức cho biết.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 3/8 ở Saudi Arabia có tổng cộng 278.835 người nhiễm virus SARS-CoV-2, đứng thứ 14 trong danh sách các quốc gia có người bị dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Trong đó có 2.917 người chết và 240.081 người đã phục hồi.

K.Dung (Theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.