Người đi du lịch qua nhiều địa danh nhất trên địa cầu

Công dân Hy Lạp Babis Bizas (ảnh trên bên trái), người từng đặt chân đến 193 quốc gia trên thế giới đã được Sách Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận, như là "Người đi du lịch qua nhiều địa danh nhất trên địa cầu".

Ông B. Bizas sinh ngày 16-9-1954 tại thành phố Arta, phía Tây Bắc Hy Lạp. Vốn có niềm đam mê khám phá địa lý ngay từ nhỏ, vào năm 1974 khi đang theo học Trường đại học Panteion ở thủ đô Athens, chàng sinh viên B. Bizas đã tận dụng các kỳ nghỉ hè để đi tham quan đến các nước láng giềng trên bán đảo Balkan bao gồm Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nam Tư (cũ) và Romania.

Sau khi tốt nghiệp, tân cử nhân B. Bizas xin vào làm việc ở một công ty du lịch để có điều kiện được chu du khắp nơi, rồi lần lượt đi qua tất cả các châu lục trên hành tinh. Tới năm 2004, B. Bizas đã đến thăm 193 quốc gia độc lập và có chủ quyền trên địa cầu. Trong đó vào đầu tháng 5-1996, ông đã đặt chân tới Bắc cực, còn đến cuối năm 2014 đến Nam cực, trở thành người Hy Lạp đầu tiên đã tới cả 2 đầu cực của trái đất.

Được biết, ngoài tiếng Hy Lạp ông B. Bizas có thể sử dụng thành thạo các thứ tiếng khác là Nga, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bungari, Romani và Đức tạo thuận lợi cho các chuyến du lịch của mình.

X.Hiếu (Theo Greek Reporter)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.