Người đầu tiên đi xuyên Nam Cực

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải chuyên mục mang tiêu đề "Các kỷ lục chưa bị phá vỡ trong 2 thập niên qua", sẽ được đưa vào kỳ xuất bản lần thứ 63 thuộc Niên giám Guinness - 2019, dự kiến phát hành vào giữa tháng 9 tới đây.

Theo đó thành tích của nhiếp ảnh gia kiêm văn sĩ 32 tuổi người Na Uy Borge Ousland, đã một mình chinh phục châu Nam cực từ bắc xuống nam mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào vào ngày 17-1-1997, trở thành người đầu tiên trên thế giới đi hết bề mặt của châu lục giá lạnh nhất địa cầu được xếp đứng đầu chuyên mục.

Cụ thể anh B. Ousland khởi hành ngày 15-11-1996 từ một hòn đảo trên biển Weddell Barknar phủ kín băng, sau 64 ngày anh đã đi xuyên châu Nam cực với địa hình cực kỳ hiểm trở, vượt qua những ngọn núi cao 3.400m, cũng như ngủ đêm trong điều kiện thời tiết lạnh tới -89 độ C, để tới được Trạm nghiên cứu khoa học McMurdo kề biển Ross như mục đích đã đề ra.

Trong cuộc chinh phục đầy gian nan ngoài cặp sky trượt tuyết B. Ousland còn mang theo một chiếc xe kéo chuyên dụng, chứa 178kg hành lý gồm lều ngủ và đồ ăn thức uống, di chuyển nhờ sức gió thổi qua chiếc diều khổ lớn nối với thân xe. Phương tiện hỗ trợ duy nhất của nhà thám hiểm phi thường này là chiếc la bàn cơ học giúp anh khỏi bị lạc hướng.

Nhiệt độ trung bình trong suốt hành trình xuyên Nam cực của B. Ousland là -56 độ C. Còn các cơn gió buốt giá thổi không ngơi nghỉ là "người bạn đồng hành bất li thân trên suốt đường đi", như nguyên văn lời thổ lộ của B. Ousland. sau khi về đích.

K.Dung (theo Guinness)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.