Người dân Liên Xô cũ tiếc nuối thời Xôviết

Nhân dịp đánh dấu 25 năm xảy ra chính biến dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xôviết, Hãng tin Sputnik của Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc khảo sát xã hội học sâu rộng, cho thấy đa phần dân chúng từng trải qua thời Liên Xô trước đây luôn đánh giá rằng cuộc sống dưới thể chế Xôviết vẫn tốt đẹp hơn hẳn so với hiện nay.

Cuộc khảo sát được thực hiện đối với những người trên 35 tuổi, đang cư ngụ tại 12/15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ (ngoại trừ 3 nước vùng Baltic đã đơn phương tuyên bố độc lập trước đó), cũng là những công dân ở lứa tuổi biết nhận thức khi sống trong xã hội Xôviết.

Kết quả số người được hỏi bày tỏ sự tiếc nuối về cuộc sống tươi đẹp dưới thời Liên bang Xôviết, chiếm tỷ lệ cao nhất lên tới 71% ở cả 2 quốc gia là Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Azerbaijan; số người có ý kiến tương tự tại Cộng hòa Belarus là 69%; ở Cộng hòa Moldova 66%; Liên bang Nga 64%, Ukraine 60%...

Nhiều người được hỏi thường nhấn mạnh tính ưu việt của chế  độ XHCN Xôviết, bao gồm những vấn đề cốt lõi của đời sống thường nhật như an ninh trật tự rất ổn định khiến nạn tội phạm không có đất lộng hành, tất cả công dân ở độ tuổi lao động đều có việc làm, mọi người ai cũng được bảo đảm việc học hành và chữa bệnh trọn đời hoàn toàn miễn phí.

T.Hồng (theo Sputnik)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.