21h30' ngày 4/6/2010, một số bà con ở tổ 2 khu Đại Đán, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, phát hiện có 2 người đang đuổi nhau từ phía quốc lộ 18. Đến gần quán nước, người chạy sau đuối sức dần và gục ngã ngay cạnh quán, chỉ kịp nói mấy câu yếu ớt: "Cướp, cướp..." rồi gục hẳn.
Thông tin ban đầu cho biết, người bị nạn tên là Nguyễn Văn Mừng, 53 tuổi, thường trú tại thị xã Uông Bí, làm nghề lái xe ôm. Trong lúc chở khách từ Uông Bí đi Hạ Long, đến đoạn rẽ vào nhà đèn Minh Chính, phường Đại Yên, người khách xin xuống để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào Mừng. Bị chống trả, tên cướp đã bỏ chạy, anh Mừng đã đuổi theo tên cướp khi chiếc dao của hắn vẫn còn cắm trên người.
Ngay lập tức, lực lượng trật tự viên của khu phố và người dân địa phương đã được huy động bao vây truy tìm đối tượng ngay trong đêm. Đặc điểm, nhân dạng của tên cướp được Công an phường thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường để mọi người được biết và hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt đối tượng.
Đến 22h đêm, anh Phạm Văn Đính là công dân của phường Đại Yên phát hiện có người lạ nấp trong nhà vệ sinh của gia đình đã nhanh trí chốt chặt cửa từ bên trong. Lực lượng trật tự viên và người dân khu phố sau đó tiến hành phá cửa và bắt giữ được tên cướp.
Tại trụ sở Công an phường, đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Nhất, 23 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Gia Hợp, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhất khai, tối 4/6 đã mua một con dao, giắt sẵn trong người, sau đó tới khu vực trước cửa Bệnh viện Đa khoa Việt Nam - Thụy Điển thuộc thị xã Uông Bí thuê anh Mừng chở đi Hạ Long với giá 100.000đ sau đó đã đâm và cướp xe của nạn nhân