Tai họa bất ngờ
Một trưa trung tuần tháng 7, tại trụ sở TAND TP Hà Nội, tôi tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Hiên, quê ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Năm nay chị Hiên tròn 40 tuổi, nhưng cuộc sống vất vả của người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn, cùng với một tư tưởng không thoải mái khiến khuôn mặt của chị già hơn tuổi rất nhiều. Ngồi cạnh chị là một người đàn ông đang bị bó bột một bên cánh tay do vừa bị tai nạn giao thông, nhưng xem cách ứng xử của người đàn ông này thấy có biểu hiện không bình thường.
Người đàn ông đó là chồng chị Hiên, tên là Lưu Văn Hanh. Điều khiến chúng tôi chú ý nữa là trong bữa ăn, dù đĩa rau, đĩa đậu và bát canh đã để riêng rõ ràng, nhưng chị Hiên vẫn liên tục chỉ cho chồng ăn cái này, cái kia để chồng khỏi gắp mãi một món. Chờ cho những phút giây tình cảm của hai vợ chồng họ tạm qua, tôi lại gần hỏi chuyện thì mới hay, chị Hiên đưa chồng tới phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích, mà chồng chị là đối tượng gây án.
"Chồng tôi gây thương tích cho người ta là rõ rồi. Nhưng vì anh ấy lúc tỉnh, lúc điên, mọi biểu hiện rất khó lường trước nên sau phiên tòa sơ thẩm, tôi làm đơn kháng cáo gửi Tòa phúc thẩm với mong muốn Tòa có thể xem xét mà giảm nhẹ tội cho chồng tôi" - chị Hiên tâm sự. Nhưng tại phiên tòa này, do phía bị hại vắng mặt nên phiên xử phải tạm hoãn.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h ngày 8/8/2011, sau khi đi uống rượu về, Lưu Văn Hanh đã gây sự với hàng xóm là anh Đào Văn Quang. Bị Hanh chửi, anh Quang thách đố rồi cầm gậy đánh nhau với Hanh. Sau đó, anh Quang bị Hanh cầm cuốc bổ một nhát vào trán gây tổn hại 21% sức khỏe. Sau khi gây án, Hanh bỏ trốn.
Gần một năm sau, gia đình tìm được Hanh và đưa tới cơ quan Công an đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định: "Bị cáo Hanh bị tâm thần phân liệt nhưng khi gây án vẫn làm chủ được hành vi". Với nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Hanh 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 25 triệu đồng.
Và nỗi đau của một gia đình
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Hiên kể lại những biến cố kể từ khi lập gia đình. Theo lời kể, chị Hiên và anh Hanh đều là những người nông dân cần cù lao động. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chị Hiên mang thai lần đầu và bị hỏng. Từ đó trở đi, anh Hanh bắt đầu có những biểu hiện khác thường. "Có khi cả tuần anh ấy không ăn cơm, giờ ngủ cũng thường xuyên đảo lộn. Nhiều lúc tôi ép ăn thì anh ấy cầm bát cơm đổ đi và bảo, thức ăn không tốt nên phải kiêng. Không ít lần, anh ấy chửi rồi dọa đánh tôi và sau đó là bỏ nhà đi lang thang", chị Hiên kể.
Trước những biểu hiện không bình thường của anh Hanh, gia đình đã đưa anh Hanh đi chữa bệnh ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sức khỏe ngày một yếu, anh Hanh không thể lao động nặng, chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà. Vậy là mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai người vợ.
Năm 2002, chị Hiên sinh được bé gái khỏe mạnh. Chị lấy đó làm niềm an ủi của mình để có thêm nghị lực sống. "Những tưởng khi có con, anh Hanh sẽ thay đổi được phần nào nhưng ai ngờ mỗi khi lên cơn, anh ấy nổi cáu vô cớ và đánh chính con gái của mình", chị Hiên buồn bã nhớ lại. Cũng chính vì tính khí bất thường của chồng đã khiến chị Hiên chán nản và bày tỏ ý định muốn ly hôn với chồng. Nhưng mẹ đẻ chị nhất quyết khuyên nhủ chị phải về với chồng để gắng giúp chồng vượt qua bệnh tật.
Nước mắt chảy quanh, chị Hiên than thở: "Chồng tôi vi phạm pháp luật thì đã bị pháp luật xử lý. Nhưng còn khoản tiền 25 triệu đồng để bồi thường cho bị hại theo bản án thì vợ chồng tôi lấy đâu ra nếu không bán ngôi nhà đang ở". Phiên tòa phúc thẩm chưa biết đến khi nào mới diễn ra, nhưng cứ mỗi ngày qua đi chị Hiên lại thấy gánh nặng chất chồng.
Cảm thông với nỗi khổ mà chị Hiên đã và đang phải gánh chịu, chúng tôi động viên chị hãy gắng vượt qua để sống vì con, vì chồng và vì cả những người thân yêu vẫn hàng ngày, hàng giờ quan tâm và lo lắng cho gia đình chị. Mong rằng trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hiên, phía gia đình bị hại hãy cảm thông để người phụ nữ đang phải chịu nhiều vất vả có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống (!)