Được tiếp xúc với cha già, con nhỏ và những người thân trong thời gian HĐXX nghị án, bị cáo Lê Thị Bích Ngà cố kìm cảm xúc nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy tràn trên mặt. Lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào, Ngà ghì chặt con vào lòng vỗ về và dặn nó gắng học giỏi, ngoan ngoãn trong thời gian xa mẹ. Đứa trẻ đâu đã đủ lớn để biết được mẹ nó đang mang tội nên bị buộc phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Thấy mẹ khóc mãi, nó cũng khóc theo mà trong tâm hồn ngây thơ của nó cũng chẳng hiểu vì sao lại khóc...
Sáng 10/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Bích Ngà, 26 tuổi, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội bị truy tố về tội chứa mại dâm. Ngà sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng kinh tế cũng không đến mức nghèo khó. Sau khi lấy chồng, Ngà đã có một khối tài sản tương đối lớn là một ngôi nhà rộng rãi nằm trên diện tích hàng trăm mét vuông đất ở khu bờ sông, phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình.
Với cơ ngơi này vợ chồng Ngà chỉ cần mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ thôi cũng dư sức sống nhàn hạ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mà Ngà lại lú lẫn để đi hành nghề bất chính. Năm 2010, Ngà đã bị Tòa án huyện Ứng Hòa xử phạt 18 tháng tù về tội môi giới mại dâm, nhưng do đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Ngà được tạm hoãn thi hành án.
Trong thời gian này, chồng Ngà do mắc nghiện nên bị buộc phải đi cai nghiện ở trung tâm lao động xã hội. Tưởng rằng sau những "tai họa" liên tiếp xảy ra sẽ khiến Ngà tu tỉnh để sống tốt hơn, nhưng không ai nghĩ rằng Ngà quay trở lại con đường phạm tội.
Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2011, Ngà tiếp nhận ba cô gái quê ở
Đêm 28/8/2011, Ngà mở cửa cho ba khách mua dâm vào trong quán. Sau khi thu tiền, Quý điều gái bán dâm vào phòng phục vụ khách thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Thấy lực lượng Công an vào kiểm tra, Ngà và Quý đã bỏ trốn. Quá trình khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Ngà và Quý về tội chứa mại dâm. Bốn tháng sau, Ngà tới cơ quan Công an đầu thú. Riêng Quý vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.
Gần như những người thân trong gia đình bị cáo Ngà đều đến tham dự phiên tòa này. Người thân duy nhất của Ngà không đến được là chồng Ngà. Lý do là bởi anh ta đang buộc phải cai nghiện tại trung tâm lao động xã hội. Theo nội quy của Tòa án, những người dưới 16 tuổi không được tham dự phiên tòa, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập. Nhưng có thể do được đặc cách mà đứa con thơ của Ngà vẫn được ngồi trong phòng xử án (?).
Quá trình HĐXX thẩm vấn, cha của bị cáo Ngà cũng vài lần rời khỏi phòng xử án, có lẽ vì ông không muốn nghe những điều xấu xa do con mình trực tiếp khai báo. Dưới phòng xử án, khuôn mặt của những người thân bị cáo Ngà đều mang những tâm trạng khác nhau khi nghe Ngà khai báo.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Ngà là tái phạm nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, làm mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thuần phong mỹ tục quê hương, là nguyên nhân phát sinh các bệnh xã hội nên cần phải cách ly bị cáo khỏi cộng đồng một thời gian dài để bị cáo có thời gian tu tỉnh, làm lại cuộc đời. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngà 6 năm tù về tội chứa mại dâm.
HĐXX cũng buộc bị cáo Ngà phải thi hành bản án 18 tháng tù trước đó đã được hoãn trong thời gian nuôi con nhỏ. Phiên tòa đã khép lại, bị cáo Ngà đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng nhìn từ vụ án này, mỗi người đều cảm nhận thấy nỗi đau không chỉ của người đàn bà mang hai bản án mà còn là nỗi đau của cả một gia đình khi có người thân nhiều lần phạm tội