Ngừng bán thuốc lá trong Vatican

Theo ông Greg Burke, phát ngôn của Tòa thánh Vatican cho biết đức Giáo hoàng Francis đã ban hành sắc lệnh, chính thức đình chỉ việc bán thuốc lá trong lãnh địa Vatican kể từ đầu năm 2018 tới đây, nhằm ngăn ngừa những tác hại đối với sức khỏe của người hút thuốc.

Tại lãnh địa Vatican, thuốc lá từ lâu đã được bán cho các nhân viên làm việc trong Tòa thánh, với mức giá thấp hơn so với các nơi khác ở Italia. Trung bình hàng tháng mỗi nhân viên Tòa thánh được quyền mua tối đa là 5 cây thuốc lá (50 bao) dạng miễn thuế, nảy sinh tình trạng người bên ngoài nhờ các linh mục không hút mua hộ thuốc lá giá rẻ; không loại trừ những trường hợp mua đi bán lại để kiếm lời.

Được biết, Vatican là một trong số ít các quốc gia trên thế giới thực hiện việc cấm bán thuốc lá. 

Còn nước đầu tiên ban hành lệnh cấm này là Vương quốc Bhutan ở Nam Á. Ngay từ đầu năm 2005, nhà Vua Jigme Singye Wangchuck đã nghiêm cấm việc tàng trữ, mua bán và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá trên toàn bộ lãnh thổ Bhutan.

X.Hiếu (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.