Ngôi nhà chứa hài cốt người ở nước Áo

Đến thăm ngôi làng cổ kính và lãng mạn Hallstatt, ở bang Oberosterreich (phía Bắc nước Áo) thì bạn đừng quên ghé thăm ngôi nhà mồ Beinhaus. Nghe đến tên nhà mồ hay nhà để hài cốt thì bạn cảm thấy có vẻ rờn rợn người.

Nhưng khi bạn vào thăm bên trong ngôi nhà đó thì thấy đây giống như một bảo tàng nghệ thuật, là sự giao thoa giữa người sống và người đã khuất.

Ngôi nhà đựng hài cốt này được xây dựng vào thế kỉ 12 sau Công nguyên. Hiện nay trong phòng Karner (bắt nguồn từ Carnis có nghĩa là thịt) có khoảng 1.200 hộp sọ người,  trong số đó có 610 hộp sọ đã được vẽ trang trí rất công phu và đẹp mắt. Các hộp sọ được sắp xếp theo từng gia đình và được khắc ngày mất.

Hài cốt được xếp chồng lên nhau để tiết kiệm diện tích.

Hài cốt được xếp chồng lên nhau để tiết kiệm diện tích.

Tại sao trong làng Hallstatt lại tồn tại nhà chứa hài cốt này? Phải chăng có sự dị giáo gì không? Xin thưa, không phải dị giáo hay hủ tục gì lạc hậu. Đơn giản chỉ vì xuất phát từ thực tế đời sống, khi diện tích đất để dùng cho nghĩa trang rất hạn hẹp và không có khả năng mở rộng thêm. Chính vì vậy những ngôi mộ sau khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm sẽ được khai quật lên để lấy hộp sọ và các xương ống ra.

Các hộp sọ sẽ được làm sạch và tẩy trắng bằng hoá chất. Hộp sọ và xương được phơi dưới ánh nắng mặt trời và ánh trăng trong một vài tuần cho đến khi các dấu vết tan biến và cuối cùng sẽ có được màu trắng như ngà.

Nhiều hộp sọ được nghệ nhân vẽ, trang trí.
Nhiều hộp sọ được nghệ nhân vẽ, trang trí.

Sau đó, những chiếc hộp sọ sẽ được các nghệ nhân vẽ trang trí cho các hộp sọ như biểu tượng cho sự yêu thương và trân trọng. Họ đã vẽ lên các biểu tượng sau:  Lá cây sồi - biểu tượng của danh tiếng; lá nguyệt quế - biểu tượng của chiến thắng; lá thường xuân - biểu tượng của sự sống; hoa hồng - biểu tượng của tình yêu.

Hộp sọ gần đây nhất hay gọi là trẻ nhất trong nhà mồ này là của một phụ nữ, được đưa vào năm 1995, đặt bên cạnh cây Thánh giá. Người phụ nữ này mất vào năm 1983 và nguyện vọng của bà là khi chết được an táng ở nơi này. Với chiếc hộp sọ này thì họ vẫn còn giữ lại một chiếc răng vàng. Cho đến ngày nay, ngôi làng Hallstatt vẫn giữ tục lệ đó, nếu ai đó muốn nơi an nghỉ cuối cùng của mình là nhà hài cốt này thì bắt buộc họ phải viết lại trong di chúc khi còn sống.

Tuy nhiên ngày nay các lò hỏa táng ngày một nhiều, nhu cầu chôn cất rồi đưa hài cốt vào nhà mồ này không còn nhiều nữa. Nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi giá trị độc đáo của ngôi nhà xương sọ đã tồn tại hàng trăm năm nay.

Hoàng Nguyên Bình

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.