Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” xảy ra tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar vào chiều 27/10.
Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 27/10, ông Nguyễn Bá Chúc (53 tuổi, trú tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar) cùng một số người khác đang ngồi uống rượu tại chòi rẫy của ông Đoàn Văn A (xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar) thì bất ngờ Nguyễn Bá Tri (27 tuổi, con trai ông Chúc) cầm một can xăng đi vào đổ ập lên người ông Chúc rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng cháy, ông Chúc chạy ra giếng cạnh chòi mở nắp nhảy xuống. Chưa chịu dừng lại, Tri cầm đá đuổi theo ném xuống giếng để tiếp tục truy sát ông Chúc. Rất may, mọi người trong chòi chạy ra can ngăn và xuống giếng đưa ông Chúc lên đi cấp cứu.
Trao đổi với PV Báo CAND khi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ông Chúc nghẹn ngào cho biết: “Tri là con trai cả trong nhà, sau khi đi bộ đội về, lấy vợ và sinh được 3 người con nhưng vẫn sống chung với bố mẹ. Sáng 27/10, tôi có khuyên nhủ Tri, giờ con đã có gia đình nên bớt chơi bời, rượu chè lo làm ăn để còn nuôi vợ con. Nhưng Tri không hiểu mà còn cho rằng tôi sỉ nhục nó. Buồn vì không dạy được con, trưa cùng ngày, tôi đã đến chòi của anh A để uống rượu cùng một số bạn bè thì sự việc đau lòng đã xảy ra”.
Bác sĩ Trần Minh Mẫn, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Nguyễn Bá Chúc bị bỏng độ II, III với diện tích khoảng 72%, sau hơn 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe đã tạm ổn nhưng cần phải điều trị lâu dài vì bị bỏng quá lớn.
Được biết, sau khi gây án, Tri đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, Công an huyện Cư Mgar đang ráo riết truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Qua Báo CAND, Nguyễn Bá Tri cần ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật