Người dân cho biết: Lúc 5h sáng cùng ngày, mọi người đang yên giấc bỗng nghe tiếng cãi vã to tiếng trước tiệm hớt tóc Huyền Trang thuộc khu phố 3, phường An Phú (thị xã Thuận An) nên thức giấc. Đến khoảng 6h sáng thì nhiều người xung quanh thấy khói lửa bốc ra từ tiệm.
Khi đó, anh Nguyễn Hoài Hậu (34 tuổi), chủ nhà cho thuê tiệm hớt tóc và một số người dân đã dùng xà beng phá cửa, vào bên trong thì phát hiện chủ tiệm là chị Trần Thị Hải (36 tuổi, quê TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) nằm bất tỉnh với nhiều vết máu trên người, còn anh Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã tử vong trên gác xếp.
Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng đưa chị Hải đến Bệnh viện đa khoa thị xã Thuận An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, chị Hải tiếp tục được bệnh viện này chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.
Tiếp xúc với chúng tôi tại trụ sở Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, chị Trần Thị Mai (vợ anh Cơ, 36 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) nghẹn ngào kể lại: Cách đây hơn 14 năm, chị kết hôn cùng anh Cơ và chị sinh được cho anh Cơ 2 người con (một trai, một gái). Do cuộc sống ngày càng khó khăn khiến anh chị phải rời quê vào Bình Dương mưu sinh.
Đầu năm 2012, vợ chồng chị quyết định cùng đứa con gái 7 tuổi đến phường An Phú thuê phòng trọ sinh sống, để lại đứa con trai 14 tuổi cho bà ngoại chăm sóc. Tại đây, chị xin vào làm công nhân cho một công ty gần phòng trọ với mức lương 5 triệu đồng/tháng, còn anh Cơ làm tài xế chạy xe container trên địa bàn.
Từ tháng 5 đến nay, giữa chị và anh Cơ thường xuyên xảy ra cãi vã về chuyện tình cảm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị theo dõi chồng thì phát hiện anh Cơ có mối quan hệ bất chính với chị Hải. Khi đó, anh Cơ cũng thừa nhận có mối quan hệ với chị Hải. Sau đó, Cơ về nhà đánh đập vợ vô cớ rồi ép chị viết đơn ly hôn.
Vì thương hai đứa trẻ, và sợ chúng lớn lên mà thiếu tình thương của người cha nên chị nhiều lần khuyên nhủ anh Cơ nên từ bỏ ý định. Mặt khác, chị chủ động gặp chị Hải nhưng người phụ nữ này không chịu từ bỏ ý định theo chồng chị. Cách đây vài ngày, chị Hải cũng chủ động mời chị đến một quán cà phê để xin lỗi chị về mối quan hệ bất chính với anh Cơ. Về vụ việc này, gia đình chồng chị cũng hay tin và khuyên nhủ chị nên cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Vào tối 28/9, anh Cơ nói chị mở cửa để anh về phòng ngủ, nhưng sau đó vẫn không thấy chồng về nhà. Đến 5h sáng 29/9, chị đến trước tiệm hớt tóc Huyền Trang nhìn qua khe cửa thì phát hiện xe máy hiệu Mio của chồng đang dựng trong tiệm, nên cất tiếng gọi chồng. Lúc này, anh Cơ không mở cửa mà nói: “Em về nhà để trưa anh về giải quyết”. Khi chị vừa dắt xe chuẩn bị nổ máy về phòng trọ thì nghe tiếng nổ phát ra từ tiệm hớt tóc này. Qua hoảng hốt, chị tri hô: “Cháy, cháy…” để mọi người xung quanh phá cửa cứu anh Cơ và chị Hải.
Theo một điều tra viên Công an thị xã Thuận An: Cả anh Cơ và chị Hải đều có gia đình riêng nhưng cả hai vẫn lén lút quan hệ bất chính. Có thể khi chị Mai phát hiện được sự việc thì bên trong tiệm hớt tóc đã xảy ra cãi vã giữa anh Cơ và chị Hải. Tại hiện trường, anh Cơ bị cháy sém biến dạng bởi xăng, và một con dao gần người chị Hải.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường nhận định ban đầu, anh Cơ đã dùng dao đâm chị Hải rồi dùng xăng tự tử trên gác xép. Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an vẫn đang cắt cử lực lượng dõi theo tình trạng sức khỏe của chị Trần Thị Hải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để lấy lời khai làm rõ thêm các tình tiết của vụ án