Chị Hạnh đau khổ cho biết, cách đây 5 năm, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị cùng chồng từ quê lên TP Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai và gửi đứa con gái đầu lòng Lê Ngọc Hiếu cho bà ngoại nuôi. Cách đây khoảng nửa tháng, chị về quê đưa Hiếu lên TP HCM để phụ bán trái cây cùng ba mẹ. Tuy nhiên, vì phòng trọ của vợ chồng chị quá chật chội nên chị cho Hiếu sang ở cùng phòng trọ với dì ruột ở gần đó.
Đêm 30/7/2013, do dì ruột của Hiếu đi bán hàng ở chợ đêm nên Hiếu ngủ một mình. Sáng hôm sau, chị sang phòng trọ để gọi Hiếu dậy thì không thấy con đâu. Chị tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy ai biết tin tức gì về Hiếu nên chị đã tìm đến Công an phường Hiệp Bình Phước để trình báo.
Bất ngờ, khoảng 11h ngày 2/8/2013, chị Hạnh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Mẹ ơi cứu con với”. Chị Hạnh nhắn lại hỏi con đang ở đâu thì số máy này nhắn lại: “Con đang ở khách sạn ở tỉnh Phú Yên. Mẹ gửi cho con 5 triệu đồng nhé để con trả tiền phòng”.
Sau đó số máy này nhắn cho chị Hạnh số tài khoản để gửi tiền và bảo gửi 3 triệu đồng cũng được. Chị Hạnh nhắn lại: “Con gọi điện cho mẹ đi, mẹ sẽ gửi tiền cho con” thì phía bên kia không nhắn tin lại nữa. Chị Hạnh gọi điện thoại thì không nghe máy. Sau đó chị nhờ nhiều người khác gọi điện thì nghe một người đàn ông trả lời nhưng sau đó ngắt máy giữa chừng. Đến 9h sáng 3/8, cũng số máy nói trên nhắn tin cho chị Hạnh với nội dung: “Đã đưa bé Hiếu lên xe lúc 6h tại bến xe Phú Yên về bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh”.
Gia đình chị Hạnh tức tốc ra bến xe Miền Đông đón Hiếu nhưng suốt ngày hôm ấy chờ mãi chẳng thấy Hiếu đâu và kể từ đó bặt tin luôn cho đến bây giờ. “Cháu Hiếu mới lên thành phố ít ngày, tính cháu lại ít nói nên chẳng quen biết với ai. Tôi sợ cháu Hiếu bị người ta bắt cóc rồi bán cho bọn buôn người thì chẳng biết bao giờ mới tìm gặp lại con” - chị Hạnh nói trong nước mắt.
Thông qua Báo CAND ai thấy cháu Hiếu ở đâu báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc cho chị Hạnh, số điện thoại 01223714003