Nghệ sĩ da màu giàu nhất thế giới

Hãng tin Bloomberg News vừa công bố thông tin cho biết nam ca sĩ nhạc rap, nhà sản xuất thu âm kiêm nhà thiết kế thời trang người Mỹ Kanye West, 43 tuổi, sở hữu số tài sản ước tính vào khoảng 6,6 tỉ USD tính đến ngày 16-3 vừa qua, trở thành nghệ sĩ da màu giàu nhất thế giới.

Theo đó, chỉ riêng nhãn hàng Yeezy danh tiếng chuyên về lĩnh vực giày thể thao do K. West sáng lập và là chủ sở hữu, đã có trị giá thương hiệu là 4 tỉ USD. Ngoài ra là các khoản đầu tư khác của cá nhân K. West trị giá khoảng 1,7 tỉ USD, cũng như K. West còn sở hữu số cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau trị giá 122 triệu USD, rồi khoảng 110 triệu USD là tiền bản quyền âm nhạc… Cuối cùng là số phần trăm lợi nhuận được chia từ hoạt động kinh doanh của vợ cũ là ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu kiêm doanh nhân người Mỹ Kim Kardashian nổi danh trên mạng xã hội với biệt hiệu "Kim siêu vòng 3", qua những khoản đầu tư khi 2 người còn chung sống.

Được biết, trong chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2020, ứng viên K. West đã chi hơn 12 triệu USD để vận động cử tri.

K.Dung (Theo Bloomberg News)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.