Nghé bạch tạng

Chú nghé bạch tạng được ông William Johnson, chủ trại Mohouka chuyên nuôi trâu lấy sữa cung cấp cho các cơ sở chế biến pho mát làm bánh pizza, đặt tên là "Yellow" (nhát gan) vì bản tính quá ư nhút nhát của nó.

Trong thời gian liên tục kể từ đầu tháng 4 tới nay, tại khu trang trại Mohouka thuộc mạn tây bắc tiểu bang Connecticut (Mỹ), mỗi ngày hàng trăm du khách hiếu kỳ gồm cả các đại diện của bộ tộc da đỏ người bản địa Mohegan trong vùng, đã đổ đến mục kích một hiện tượng hi hữu, khi một con trâu mẹ vừa đẻ ra chú nghé con với bộ lông trắng muốt.

Chú nghé bạch tạng được ông William Johnson, chủ trại Mohouka chuyên nuôi trâu lấy sữa cung cấp cho các cơ sở chế biến pho mát làm bánh pizza, đặt tên là "Yellow" (nhát gan) vì bản tính quá ư nhút nhát của nó.

Theo các nhà động vật học Hoa Kỳ am hiểu, thì xác suất ra đời của một con trâu bạch tạng trong điều kiện tự nhiên có tỷ lệ trung bình là 1 phần 10 triệu. Còn với tục lệ truyền đời của người da đỏ Mohegan, linh vật biểu tượng cho niềm hy vọng và sự đoàn kết tạo nên sức mạnh chính là loài trâu trắng.

T.Hồng (theo USA Today)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.