Ông Phạm Văn Hồng (60 tuổi), người đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết, gia đình đang ngồi xem ti vi trong nhà thì bỗng nghe tiếng kêu cứu ngoài đường, ông vội gọi con rể chạy ra xem sao. Khi hai bố con ông Hồng chạy ra thì chứng kiến cảnh một người đàn ông chạy ra khỏi xe taxi mang BKS 37A – 024.00, đang ôm đầu, máu chảy nhiều. Anh ta đưa điện thoại cho ông Hồng và nói rằng mình là người xã Quỳnh Châu rồi gục xuống, chiếc điện thoại của nạn nhân máu chảy ướt bàn phím nên không thể gọi được.
Ông Hồng đã nhờ người hàng xóm biết lái xe ô tô, đưa nạn nhân vào trạm xá quân đội gần đó cấp cứu. Tuy nhiên khi vào đến nơi thì nạn nhân đã tử vong do một vết liềm cắt ngang làm đứt động mạch cổ. Ông Hồng cùng với người hàng xóm đưa nạn nhân và xe taxi trả lại hiện trường và báo cho Công an xã Quỳnh Tam, Công an huyện Quỳnh Lưu.
Tại hiện trường lúc đó còn sót lại một ngón tay của nạn nhân, máu chảy lênh láng cả mặt đường. Một người dân cho biết có chứng kiến xe của nạn nhân chạy qua đường liên huyện Quỳnh Lưu – Yên Thành với vận tốc rất chậm và có biểu hiện đang bị khống chế. Nhưng một lúc sau xe dừng lại, thấy một thanh niên từ trong xe chạy ngược về ngã ba Tuần, mọi người nghĩ lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn nên họ cũng không đuổi theo.
Chị Nguyễn Thị Mùi (chị ruột nạn nhân) kể lại, khoảng hơn 17h chiều 6/8 chị nghe anh Lạng gọi điện cho ai đó có nói rằng “300 nghìn đồng có đi thì đi”. Sau đó anh Lạng lên xe đi về phía xã Quỳnh Thắng. 30 phút sau, vợ anh Lạng là chị Lê Thị Loan (34 tuổi) cũng nhìn thấy một người ngồi trên xe của chồng mình lúc xe đi qua nhà. Đến khoảng 20h thì gia đình nhận được thông tin anh Lạng bị nạn.
Anh Lạng đã có 2 cháu nhỏ, từng trải qua nhiều nghề từ cắt tóc đến xe ôm. Năm ngoái nhờ vay mượn được tiền của ngân hàng và bạn bè, anh chị mới mua được xe ô tô để anh lái taxi.
Sáng nay 7/8 Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc