Nga: Nợ tài chính bị cấm xuất cảnh

Trên công báo của Chính phủ Nga vừa đăng tải một quy định mới, do Cục Xuất - Nhập cảnh trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành, nghiêm cấm những công dân Nga đang còn nợ nần tài chính được xuất cảnh ra nước ngoài, nhất là trong dịp nghỉ lễ đón năm mới 2020 sắp tới.

Cụ thể, những ai đang còn dây dưa nợ các khoản tiền như trợ cấp nuôi con, vay mượn ngân hàng, tiền phạt và tiền thuế trị giá hơn 30.000 rúp Nga (RUB), tương đương 475 USD mà đã quá thời hạn thanh toán là 3 tháng, sẽ lọt vào "danh sách đen" bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài. 

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Nga, chỉ trong vòng một năm, số lượng người nợ nần tài chính theo quy định nói trên đã tăng 1,5 lần, với khoảng 25 triệu người cùng số tiền nợ là 45 tỉ RUB (714 triệu USD). "Mục đích của biện pháp cấm xuất cảnh nhằm răn đe những trường hợp chây lì, buộc họ phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính đúng hạn", ông Anton Siluanov, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga lên tiếng giải thích về quy định mới.

Được biết, kỳ nghỉ năm mới thường niên ở Nga theo Bộ Luật Lao động kéo dài 8 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 8-1 hàng năm, cũng là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Theo truyền thống, vào dịp này những người có khả năng tài chính thường đi du lịch ra nước ngoài.

T.Hường (theo RIA Novosti)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.