Nga: Cấm nuôi thú hoang tại gia

Vào ngày 24-6, Chính phủ Liên bang Nga đã ban hành bản quy định mới, tăng gấp đôi việc cấm nuôi số lượng các loại thú hoang dã bị nghiêm cấm nuôi nhốt tại gia, nhằm bảo đảm sự an toàn cho chủ nhà, cũng như ảnh hưởng bất lợi từ môi trường phi tự nhiên lên các loài động vật.

Cụ thể, các giống thú hoang bị cấm theo quy định mới bao gồm cá mập, cá sấu, nhện lông, chim cánh cụt, trăn (dài hơn 4m), chó sói, linh dương, vượn, hồng hạc, chim ưng và chim săn mồi. 

Còn danh sách thú hoang bị cấm trước đó gồm rắn hổ mang, rắn lục, bọ cạp, hải cẩu, gấu, báo đen, báo đốm, bồ nông, hươu cao cổ và hà mã. Các biện pháp hạn chế nêu trên phù hợp với đạo luật Trách nhiệm với Động vật, được Quốc hội Nga thông qua dạo cuối năm 2018. 

Theo đó những người vi phạm sẽ bị phạt nặng, với khoản tiền phạt dựa theo số đầu vật nuôi sẽ được thông báo chi tiết vào đầu tháng 7 tới đây; đồng thời thú hoang sẽ bị cơ quan hữu trách tịch thu, thả về môi trường sống tự nhiên đáp ứng tiêu chí của Sách Đỏ bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

T.Hường (theo RIA Novosti)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.