1.Vào một đêm, không trăng không sao, ta trao cho nhau, một đêm tuyệt vời. Một đêm rã rời. Yêu ngập hồn tôi. Tình ngang trái, nhớ nhau suốt đời. Mai em đi về rồi. Đời buồn lắm, em ơi.
Một bản tình ca của Lam Phương, chắc hẳn em đã từng nghe. Giọng của Ý Lan não nề lắm.
Là anh vu vơ thôi, chứ mình chạm mặt còn chưa, lấy đâu ra chuyện yêu thương vay trả.
Sài Gòn, mấy hôm liền mưa suốt. Gió mưa bời bời, lòng anh tả tơi. Rượu không làm lòng anh ấm, chuyện không khiến tâm anh vui. Anh trùm chăn, nhìn em long lanh qua sóng màn ảnh nhỏ.
Mắt em buồn, cổ em cao. Da em trắng, má em hồng. Mũi em cao, miệng em thắm. Anh tơ tưởng như người nghìn năm rồi chưa thấy tình nhân.
Em thi thố tài năng cùng một cô gái khác, trong chương trình Tiếng Thét Việt. Trong phần thi có người ở lại, có người ra đi, em đã chiến thắng.
Chiến thắng đồng nghĩa với việc, em sẽ ở lại.
Em ở lại, đồng nghĩa với việc em tiến thêm một bước dài trên chặng đường vươn đến một ngôi sao. Chặng đường mà em đã dở dang ở một cuộc thi khác.
Em có là ngôi sao hay không là ngôi sao, tình thật, với anh không có gì thay đổi. Tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Vốn dĩ, anh cho rằng, phụ nữ chỉ cần đẹp. Giỏi giang hay nổi tiếng, cũng tốt thôi. Nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết.
Mấy hôm rồi, thiên hạ cứ ầm ĩ mãi về chuyện của em và nữ nhạc sĩ lừng danh. Chuyện luyến ái nữ nam nam nữ, nữ nữ nam nam có gì mà khủng khiếp đến vậy. Chính anh, cũng không tài nào hiểu nổi.
Anh chỉ mơ hồ đoán rằng, thiên hạ nghĩ em dùng nhan sắc để câu nữ nhạc sĩ, kiểu như một thứ đánh đổi.
Nhiều người khác đã làm theo cái cách của em, đâu có sao, khi em xem nhan sắc là một món hàng, thể xác là điều có thể đem lại nguồn lợi, em cứ làm thôi. Em chịu trách nhiệm về chính cuộc đời em mà, không ai có quyền can thiệp dẫu cho nhân danh bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Nhiều người đã lập danh theo cái cách của em. Có điều, người ta làm kín đáo, sự đồn đại là không chứng cứ. Hơn nữa, người Việt rất thích tin đồn. Mặc, đã đồn không chồn cũng cáo.
Cái không may của em, là em đã cho thiên hạ có cơ hội được xác tín lại tin đồn.
Thôi thì, lập danh có năm bảy cách. Chữ trinh cũng ba bảy đường mà.
Để anh nói em nghe, nếu em thành ngôi sao, sẽ như thế nào, nhé em.
2. Nếu em là ngôi sao, em sẽ tiệm cận được những hào nhoáng. Em sẽ có đủ tiền để thích mua gì thì mua, sắm gì thì sắm.
Em sẽ có hàng trăm món trang sức, hàng nghìn bộ áo quần. Em bước chân ra đường, máy ảnh chào đón. Em nghỉ ngơi ở nhà, thư của người hâm mộ gửi về tới tấp.
Nếu em là ngôi sao, phút chốc em trở thành nhân vật trung tâm. Truyền thông sẽ đặt cho em danh hiệu mỹ miều: Người của công chúng.
Anh vẫn tin rằng, sự nổi tiếng mang lại một chứng nghiện không thua kém các chất ma túy tổng hợp là mấy. Thực tế đã chứng minh, những ngôi sao hết thời luôn có hàng triệu cách thức để được đám đông nhớ đến.
Nếu em là ngôi sao, em có quyền mặc cả trong những chương trình mà bầu sô muốn có sự xuất hiện của em.
Em muốn diễn trước là diễn trước, muốn hát sau là hát sau. Em được tung hô khắp mọi nơi. Em là nguồn thu của tất cả những sàn diễn. Lúc đó, em sẽ hạnh phúc vì em cảm nhận được quyền lực của chính em.
Nếu em là ngôi sao, em hắt hơi, thiên lạ sẽ sổ mũi. Em cảm cúm, thiên hạ sẽ trùm chăn. Em mỏi mệt, thiên hạ sẽ ùn ùn kéo nhau đi đấm bóp giác hơi hết sạch.
Nếu em là ngôi sao, em nói hớ một câu, báo giới sẽ sôi sùng sục. Em viết một bức thư, làng giải trí sẽ đảo điên.
Nếu em là ngôi sao, em sẽ được đặc cách để miệt thị người này, chê bai người khác. Lời em nói là chân lý, nhận xét của em là định luật. Hoàn toàn không thể thay đổi.
Nếu em là ngôi sao, em sẽ đổi được vị trí của em trong chương trình mà em đang là thí sinh. Người ta sẽ gọi em là huấn luyện viên, mọi biểu lộ cảm xúc của em sẽ được chăm bẵm, phân tích đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nếu em là ngôi sao, những phẫn uất của em sẽ có người hâm mộ tự động nhào vào giải quyết. Em chỉ quẳng lên trời bọt nước, đám đông sẽ tạo sấm sét giúp em.
Nếu em là ngôi sao, em mặc một cái quần, em khoác một cái áo, em xách một cái giỏ, đám đông sẽ nháo nhào xem quần em bao nhiêu tiền, áo em bao nhiêu USD, giỏ em là thứ hàng hiệu gì. Vui lắm, náo nhiệt lắm.
Ôi, không còn gì tuyệt vời hơn khi là ngôi sao, phải không em?
Nhưng để là ngôi sao, em phải có tài năng. Tiếc là, ở nước mình, tài năng không phải là điều kiện hàng đầu. Anh có thể chỉ cho em rất nhiều người không tài năng lại được tung hô để đảo lộn mọi giá trị của đời sống.
Chỉ còn một cách, duy cách ấy thôi để trở thành ngôi sao: Em cần thiết phải đánh đổi.
Có nhiều cách để đánh đổi. Hoặc em tự đánh đổi, hoặc có người gợi ý để em đánh đổi. Một khi đã đánh đổi, được gì thì bán thôi. Có thể giá bán sẽ cao hoặc thấp, tùy thuộc vào trình độ mặc cả của em và của người muốn mua. Chấp nhận sự đánh đổi, em bắt đầu biến mình thành một thể loại khác.
Người ta bảo em đi là đi, bắt em đứng là đứng. Người ta nói em cười là cười, khóc là khóc. Người ta bắt em yêu là yêu, bắt em dừng là dừng. Người ta bắt em nói là nói, bắt im là im.
Em không còn là chính em nữa. Phận một món hàng, cho dù món hàng trị giá hàng triệu USD, hàng trăm tỷ đồng, cũng không có gì là ngoại lệ.
Em thấy không, có cô gái nào đó ôm mộng ngôi sao, vừa lên tiếng tố cáo bị lừa tiền lừa tình đầy trên các trang thông tin đó.
Em thấy không, có anh chàng ôm mộng thành người nổi tiếng, vừa quẹt nước miếng chỉ tay lên trời thề mình “chuẩn men” đó.
Em thấy không, ngay chính người lừng danh mà em đang hò hẹn, cũng bị phá nát nhiều thứ từ hư ảo hào nhoáng đấy thôi.
3.Nếu em làm ngôi sao, em phải mỏi mệt để loay hoay che giấu những bí mật của riêng em.
Mà em thừa sức hiểu, giữ bí mật trong lòng thì sẽ mỏi mệt thế nào. Cũng như, người thợ cắt tóc giữ bí mật về cái nhọt trên đầu đức vua vậy. Mang bí mật, tức là em đã phải còng lưng đeo một tảng đá mà không biết khi nào mới bỏ xuống được.
Và khi bí mật không còn được giữ kín, em sẽ nhanh chóng cảm nhận được nỗi ê chề đến liền tắp tự.
Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ rằng, khi ấy em vô cùng mong muốn em trở thành người vô danh, kiểu như anh vậy. Muốn nói cười, cứ nói cười. Muốn bật khóc, cứ bật khóc. Cảm xúc nên để tự nhiên, cảm xúc không nên tuân theo kịch bản.
Em hiểu mà, bởi ít ra em chạm được những cảm xúc kịch bản từ những huấn luyện viên của em trong chương trình Tiếng Thét Việt. Anh không cần phải nói thêm về điều này, em nhỉ.
Em biết không, mỗi cá nhân không chỉ sống cho mình. Bên cạnh họ, là gia đình, là người thân.
Họ có thể khinh khi thiên hạ. Họ có thể mặc kệ đám đông. Họ có thể phớt lờ dư luận. Nhưng, anh không tin là người thân của họ sẽ cảm thấy thoải mái bởi những dư chấn mà em đã cố tình mang lại.
Vài năm nữa, hay mười năm nữa, em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong đời sống. Em sẽ thấy những thứ hiện tại đáng quên như thế nào, em ạ. Tiếc là, chúng ta không thể tư duy được thời gian.
Tiền nhân dạy anh và em, gieo nhân nào gặt quả ấy. Tiền nhân dạy rất ít khi sai. Cho đến giờ, anh vẫn chưa thấy tiền nhân dạy điều gì nhầm lẫn cả.
Em không thể gieo hạt ớt để mong thu lại mùa cam. Em không thể trồng dây khổ qua, để đòi thu về toàn bí đỏ.
Với lại, em biết không, những thứ không được ươm mầm từ tài năng, sẽ nhanh chóng tan biến theo bọt xà phòng. Em hãy nhớ, cô gái từng được xưng tụng cách đây ít lâu trong một cuộc thi hát hò, gần như cuộc thi mà em đang cố gắng dùng tất cả những thứ mình có để đánh đổi.
Giờ cô ta ra sao? Cô ta chìm nghỉm như người không biết bơi, cố gắng băng ngang con sông dài.
Em còn trẻ và em lại xinh tươi, anh không muốn nói những điều đầy ẩn ý. Chỉ là, đời sống dài lắm, em ạ. Em vẫn có cơ hội để thay đổi, em vẫn có thừa thời gian để làm lại.
Em cứ thử một lần, đứng trên đôi chân của em, sống theo cái cách của em. Em đừng xây dựng tương lai bằng những trò tào lao khác. Em đừng cố nhắm mắt để nghĩ, chịu đựng dăm ba phút, đổi lại bằng hiện kim.
Vì em xinh tươi và vì em còn trẻ. Em cứ sống cho cuộc đời. Em cứ tham gia trò chơi bằng những gì em có.
Nhưng nên kiên định, em kiểm soát được em. Em đừng tin những thứ thực dụng ấy sẽ giúp em trở thành ngôi sao, em ạ