Mỹ: Tiểu bang đầu tiên cấm xe hơi dùng nhiên liệu hóa thạch

Ông Jay Inslee, Thống đốc tiểu bang Washington, Tây Bắc Hoa Kỳ vừa ký ban hành một điều luật mới, chính thức cấm các loại ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel, khiến Washington trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cấm xe hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.

Điều luật mới có tên gọi là "Clean Cars 2030" (Ôtô sạch 2030), với mục đích tới thời điểm của đầu thập niên kế tiếp sẽ cấm mua bán, trao đổi, đăng ký mới các loại xe hơi trang bị động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng và dầu diesel, thay thế bằng các loại xe chạy điện thân thiện với môi trường trên toàn bộ lãnh thổ tiểu bang. Theo nhận định của các nhà bảo vệ môi trường, có khoảng 30% lượng khí độc hại thải vào khí quyển là do ô tô tạo ra, việc từ bỏ động cơ đốt trong sẽ cải thiện đáng kể tình hình môi trường sinh thái trên Trái đất.

Đến thời điểm hiện nay, California là tiểu bang bán nhiều ôtô điện nhất ở Mỹ. Một điều luật tương tự tiểu bang Washington, theo dự kiến sẽ được áp dụng ở California và ở tiểu bang Massachusetts vào năm 2035.

K.Dung (Theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.