Theo người dân, các đối tượng đang cần tiền để tiêu xài nên mới có ý định bán khẩu súng này. Đáng lưu ý, các đối tượng ăn mặc quần áo như những người chạy xe ôm, và khi gạ bán súng thì chúng đảo mắt nghó nghiêng khiến mọi người hoảng sợ.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng tổ chức họp khẩn và xác lập chuyên án đấu tranh.
Theo kế hoạch phá án, lúc 22h ngày 18/9, các trinh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An xác định được Ngô Văn Hậu (30 tuổi, ngụ ấp 4, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, Bình Phước) và Nguyễn Xuân Lường (37 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) hẹn gặp nhau trên đường, tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp nên các anh tiếp tục đeo bám.
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi tên Lường đang đi vào quán cà phê SoSo, bất ngờ y nhét cái hộp đỏ vào một chậu cây cảnh của quán là lúc trời đã quá khuya, lập tức các trinh sát tạo thành thế gọng kìm ập vào bắt giữ Lường. Thấy vậy, Hậu đang ngồi uống cà phê đứng dậy hòng tẩu thoát cũng bị các anh khống chế. Cái hộp đỏ nhanh chóng được mở ra, bên trong là một khẩu súng rulo và bốn viên đạn.
Tại cơ quan Công an, Lường và Hậu khai nhận, đã mua khẩu súng này của một đối tượng khác mà chúng không hề biết tên tại đường giáp ranh biên giới giữa Bình Phước và Campuchia. Chỉ khi các điều tra viên đưa ra minh chứng hắn còn đồng bọn thì chúng mới cúi đầu khai nhận đã mua súng của hai đối tượng Thái và Nội với giá 11 triệu đồng, chuẩn bị đem bán lại cho một người khác giá 14 triệu đồng để kiếm lời.
Danh tính của hai tên bán súng được cơ quan điều tra xác định là Trần Nhật Thái (tự “Thái lùn”, 29 tuổi, ngụ ấp Đồng, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Lê Hữu Nội (30 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Đến ngày 27/9, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được hai đối tượng trên