Mù chữ vẫn làm… thầy giáo

Đây là chuyện có thật 100%, được ông John Corcoran nay đã 81 tuổi, đang hành nghề luật sư tại tiểu bang Texas (Mỹ) thuật lại chuyện đời mình.

Theo đó ngay từ những năm đầu cấp tiểu học, cậu bé John không sao "đọc thông viết thạo" được; nhưng các giáo viên chẳng mấy bận tâm, đơn giản họ xếp John vào dạng học sinh "chậm hiểu" và mặc nhiên cứ… lên lớp đều đều.

Ở các lớp trên, Corcoran tìm mọi cách giấu việc mình mù chữ như nói dối, nhất là thường xuyên cáo bệnh để trốn học…  Corcoran vẫn tiếp tục sự dối trá cho đến hết cấp phổ thông trung học: quay cóp, nhờ bạn làm bài hộ, thậm chí giả mạo cả chữ ký phụ huynh và nhận bằng tú tài năm 1956.

Rồi John tiếp tục "học lên" đại học, để tới năm 1961 có trong tay tấm bằng cử nhân sư phạm do Trường Texas Western College trực thuộc Viện Đại học Texas (UTEP) ở El Paso cấp.  Corcoran được bổ nhiệm về dạy tại một trường trung học trong Khu học chánh Oceanside Unified ở tiểu bang California.

Trong 17 năm liên tục đứng trên bục giảng,  "thầy giáo" Corcoran vẫn dạy trơn tru các tiết học qua "ngôn từ cùng cử chỉ diễn đạt". Ngoài ra trong biên chế đặc thù của khu học chánh, luôn có một trợ giảng khác chuyên kiểm tra bài tập các học sinh  khiến J.  Corcoran không bị "bể mánh".

Cùng với thời gian là sự dằn vặt lương tâm, nên ông J. Corcoran quyết chí bí mật ghi danh học lại từ đầu và sau một năm đã đạt trình độ lớp 6, khi đã 49 tuổi. Sau 10 năm kiên trì "tái tạo" kiến thức, J. Corcoran đã có thêm bằng cử nhân luật hệ chính quy với luận văn tốt nghiệp "cực kỳ nghiêm túc" - như nguyên văn lời ông.

Được biết song hành với nghề luật sư tư vấn pháp lý giáo dục, hơn 2 thập niên qua ông J. Corcoran còn là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

T.Hường (theo Daily Mail)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.