Như đường phố Sài Gòn, có bao giờ ngớt xe.
Như kiếm khách, sao tránh cảnh máu rơi.
Như hào hoa, sao thiếu được nhân tình.
Thế nên, rất cần mẫn và hoàn toàn không có ý định khiến bạn đọc hiểu nhầm những nhân vật trong làng giải trí Việt. Mr. Bim chỉ đưa ra nhận định dựa trên các sự kiện, phát ngôn của nhân vật được đăng tải trên các cơ quan truyền thông.
Đó là nguyên tắc, bất di bất dịch…
1. Cao Thái Sơn là một ca sĩ, có tiếng tăm. Adam Nguyễn là một Việt kiều, không danh vọng.
Đương nhiên, cả hai đều được xác tín là đàn ông với dáng vẻ bên ngoài.
Thế nên, khi Adam Nguyễn tố Cao Thái Sơn đã dùng tình để lừa tiền mình thì dư luận lập tức chấn động.
Đàn ông tố đàn ông chuyện tình tiền, bao giờ cũng khiến người ta có cảm giác… kỳ kỳ. Nghe đâu, có cả clip sex đồng giới giữa Adam Nguyễn và Cao Thái Sơn.
Dân mạng tếu táo, “Đàn ông đích thực, là đàn ông thích đực”.
Không lẽ, chuyện này lại chính xác.
Vậy thì, Mr. Bim và nhiều độc giả khác hoàn toàn có quyền tự hào vì mình là đàn ông xịn 100% chứ(?!).
Dạo này, đang khan hiếm đàn ông thứ thiệt mà.
Một đoạn trả lời phỏng vấn của Adam Nguyễn.
Nhưng hôm qua, trên một trang báo mạng, Cao Thái Sơn đã tuyên bố “tôi là đàn ông đích thực”?
(Cười), Cao Thái Sơn là man đích thực mà. Tôi có phủ nhận đâu. Nhìn Sơn như vậy mà bảo là women thì ai tin. Nhưng sự thật, Sơn mang thể xác của người đàn ông, nhưng linh hồn là phụ nữ.
À, có chuyện này vui lắm. Có một lần Sơn đi tắm và đòi tôi vô tắm chung. Nhưng vì lúc đó tôi không thích mà Sơn cứ năn nỉ hoài. Thấy vậy, mẹ đã mắng Sơn là: “Đồ con gái hư…”.
(Theo Vietnamnet).
2.Mr. Bim nghĩ rằng, giấc mơ không nên tiết kiệm. Thế nhưng, Mr. Bim lại nghĩ thêm, giấc mơ hoang phí nhất là giấc mơ về chân dài của những kẻ… ít tiền.
Như khi, cô nàng Ngọc Trinh bảo, yêu tôi tốn kém lắm.
Như lúc, cô trả lời, yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à.
Như khoảng khắc, cô tâm sự, tôi bỏ bạn trai trước không phải vì anh ta nghèo mà vì anh ta không đủ khả năng lo lắng cho tôi và gia đình.
Còn cô yêu anh bạn trai hiện tại, là vì anh ấy lắm tiền.
Mưu cầu một cuộc sống sung túc là điều hoàn toàn chính đáng.
Dẫu cho, Ngọc Trinh có bảo, Ngọc Trinh rất ham tiền và sợ nghèo.
Cô cần có bạn trai bao bọc, vì nghề nghiệp cô lông bông.
Ngọc Trinh thật thà quá mà.
Ai lại mỉa mai Ngọc Trinh là “gái bao” hay “gái gọi” như các bài viết phản ứng Ngọc Trinh trên mạng Internet ấy.
Người ta có quyền im lặng về nghệ nghiệp, nhưng người ta cũng có quyền đánh tiếng để ra giá chứ.
Có điều, Mr. Bim rất băn khoăn khi Ngọc Trinh thừa nhận: “Xã hội đang tôn vinh em”.
Độc giả thân thiết ơi, độc giả có đang tôn vinh Ngọc Trinh như… xã hội đang tôn vinh không?
Ngọc Trinh chia sẻ: “Ngay từ nhỏ em đã được ba dạy là phải sống thật thà, và khi lớn lên em cũng thấy rằng sự thật thà rất cần thiết trong cuộc sống. Và em cũng thấy là người ta thường thương những người thật thà hơn là những người “ít thật thà”.
Chưa dừng lại tại đó, Ngọc Trinh cũng phát biểu thêm một câu: “Em nghĩ những ý kiến mà anh nói (MC Thanh Bạch nói về dư luận trái chiều) chỉ là những ý kiến cá nhân thôi chứ không phải là ý kiến chung của tất cả các cô gái khác. Tại sao những người đó không nghĩ rằng tại sao xã hội lại tôn vinh em? Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó”.
(Theo TTVN)
3.Trà Ngọc Hằng là á hậu. Đọc thấy mấy phóng viên văn hóa viết thế, chứ Mr. Bim không tra cứu lại.
Đơn giản, Mr. Bim cho rằng, Trà Ngọc Hằng không xinh cũng không hấp dẫn.
Hơn nữa, danh hiệu chỉ có giá trị trong một cuộc mặc cả, hoàn toàn không có tác dụng trong việc khẳng định nhan sắc.
Người ta biết đến Trà Ngọc Hằng nhiều hơn, khi cô khẳng định ngực của cô gái Elly Trần là… ngực tự nhiên.
Liên quan gì đâu, hả trời?
Kế tiếp, cô cũng khoe ngực để minh chứng ngực cô cũng không thua ngực của Elly.
Tiếp nữa, cô vào vai diễn trong một clip quảng cáo rất… dung tục cùng hai gã thanh niên mén, rất khó xác định giới tính.
Và giờ thì, cô ấy bỗng dưng trở thành ca sĩ.
Hãy xem, các phóng viên văn hóa văn nghệ tung hô cô ấy như thế nào, nhé.
Mr. Bim xóa đi tên gọi album đầu tay của Trà Ngọc Hằng. Vì, Mr. Bim không muốn quảng cáo cho một câu chuyện tào lao.
Bén duyên với showbiz Việt với vai trò người mẫu, nhưng Trà Ngọc Hằng lại luôn ấp ủ ước mơ được trở thành ca sĩ. Sau khi tạo được ồn ào nơi dư luận từ vai trò người mẫu với những phát ngôn ngây ngô và hành động gây sự chú ý, cô gái gốc Cà Mau đã quyết định dành thời gian rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc để có thể thực hiện được ước mơ này.
Trong suốt gần 1 năm qua, Trà Ngọc Hằng hạn chế bớt những show diễn thời trang để tập trung hoàn thành việc học tập thanh nhạc, đồng thời chuẩn bị cho mình những kiến thức đầy đủ để có thể đến với con đường ca hát một cách chuyên nghiệp. Và sau một thời gian chuyên tâm luyện thanh, tập vũ đạo… Trà Ngọc Hằng chính thức cho ra mắt single đầu tay của cô.
(Theo Infonet).
4.Người ta biết, Hồ Ngọc Hà là một người mẫu. Người ta cũng biết, Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ.
Và người ta cũng biết, Hồ Ngọc Hà là mẹ của con trai đại gia trẻ Cường dollar.
Đang yên đang lành, Hồ Ngọc Hà lại mắng người ta là “dốt khi tin vào tin đồn”.
Chắc Hồ Ngọc Hà đã quên, chính cô đã chứng minh tin đồn là sự thật. Khi rộ lên hồ nghi, cô có thai với Cường dollar cách đây vài năm.
Cô minh chứng tin đồn là sự thật, cô lại mắng người ta tin vào tin đồn.
Là sao ta?
Hay chỉ là, mạnh vì gạo, bạo vì tiền...
Trước những tin đồn không đúng sự thật về mình, chị sẽ chọn cách…?
Tùy thuộc tin đồn đó thế nào… Nếu là tin đồn vớ vẩn thì tôi sẽ cho qua. Còn nếu đó là tin đồn có thể làm ảnh hưởng đến danh tính của tôi thì tôi sẽ có cách hành xử khác. Tôi sẽ làm cho ra lẽ. Cuộc sống phải thế thôi.
Im lặng là cách thông minh để đối mặt với tin đồn, nhưng trong một số trường hợp thì im lặng chưa chắc đã tốt vì thực ra cũng có không ít người dốt đi tin vào tin đồn.
(Theo Lifestyle)
5.Cuối cùng, thì nhạc sĩ tài danh Quốc Bảo đã rút khỏi chương trình truyền hình Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Trước đó, đám đông gào thét yêu cầu Ban tổ chức chương trình thay thế Quốc Bảo.
Họ cho rằng, Quốc Bảo thiếu cá tính, nhạt nhẽo trong vai trò người cầm cân nảy mực trong một cuộc thi.
Họ tìm ra phương án “chống nhạt” cho Quốc Bảo.
Họ đòi thêm muối, thêm gia vị cho Quốc Bảo.
Họ cứ làm như Quốc Bảo là một kẻ vô danh cố kiếm tiền tên tuổi thông qua một chương trình đình đám.
Quốc Bảo rút khỏi chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2012 không phải vì sợ dư luận.
Mà đơn giản, Quốc Bảo có vấn đề về mắt, cần phải được chữa trị.
Người ta cũng tiết lộ, trong thời điểm làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2012, Quốc Bảo đã có vấn đề về thị lực.
Cái này, ngộ à nha.
Ai lại mờii một người có vấn đề về thị lực làm giám khảo một cuộc thi bao giờ.
Không lẽ, cái này cũng giống chuyện đám đông mời bốn ông đeo kính đen ra giữa làng để... chấm voi hay sao.
Mà sao ngày ấy, Quốc Bảo không từ chối, nhỉ(?!).
Nhạc sĩ Lương Minh - thành viên ban tổ chức cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ - cho biết, nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ không tiếp tục giữ vai trò giám khảo. Mắt của vị giám khảo này hiện không tốt, đã đến hạn mổ, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Tuy thế, hiện nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn chưa cho biết thời điểm sẽ chính thức rút lui khỏi chương trình. Anh “đánh động” để ban tổ chức kịp có phương án tìm giám khảo khác thay thế. Nhạc sĩ chia sẻ với VnExpress, anh bị tăng nhãn áp, không chịu được độ chói của đèn nên mỗi lần lên sân khấu chấm thi đều phải uống thuốc và đeo kính. Hiện Quốc Bảo phải thường xuyên đi khám mắt, chờ xếp lịch mổ.
(Theo Vnexpress).
6.Trà Ngọc Hằng, mượn... ngực của Elly Trần để lên báo.
Còn nhạc sĩ trẻ Khắc Việt, mượn “Yêu không có tiền để cạp đất mà ăn à” của Ngọc Trinh để hiện hình.
Lâu nay, người ta đã xầm xì về những thủ thuật, vỗ tay theo scandal để lấy tiếng.
Khắc Việt có nhiều ca khúc được chú ý, nên chắc Khắc Việt không cần phải nhờ đến Ngọc Trinh để hiện hình.
Không sao đâu, Khắc Việt.
Nếu ai đó bảo anh là đang “đu dây điện”, anh đừng bực tức.
Hãy tìm đến Mr. Bim, với ai thì không biết, chứ riêng anh, Mr. Bim sẽ trích nhuận bút mua cho anh một sợi dây.
Dây dùng để đu, thắt, quấn, cột, leo trèo hay gì gì đó là chuyện của anh.
Nhớ là làm chuyện của riêng anh thôi, Khắc Việt nhé.
Gần đây, Ngọc Trinh lại một lần nữa gây xôn xao dư luận bằng một bài phỏng vấn “thật đến mức dễ sợ”, theo anh thì những chia sẻ của cô Hoa hậu này là sự hồn nhiên, thật thà của con gái miền Tây hay có một sự sắp đặt để gây sốc? Khi bài phỏng vấn của cô ấy mới lên, tôi có đọc và cũng nghe nhiều người nói về sự thật thà của cô ấy. Tôi nghĩ rằng với những cô gái miền Tây thì có sao nói vậy, họ ít khi biết sắp đặt để lấy lòng người khác. Khi đó mẹ tôi cũng đọc bài báo về cô ấy và lắc đầu bảo tôi, sao con gái gì mà nói chuyện thiếu chiều sâu quá. Tôi nghĩ rằng nếu nói con gái miền Tây không có chiều sâu tâm hồn cũng có lý, bởi nếu họ cũng sâu sắc, khôn khéo thì lấy đâu ra nét hồn nhiên trong sáng kia. Cái gì cũng phải có được có mất chứ.
(Theo Vietnamnet)